Nhãn

06 tháng 3 2022

Gặp Bạn Đầu Năm

<D.840~Thơ Xuân>


GẶP BẠN ĐẦU NĂM

Bài 1.

Bỗng ngập chìm trong cảnh tách rời
Do thằng dịch cảm phát bùng khơi
Tìm bao mảnh nhạy hoà chân hướng
Tạo những bình yên sẻ thế thời
Bảnh chút hương vùi êm lãng mạn
Hâm màng váng phủ cộm đầy vơi
Niềm vui phảng phất đường thư giãn
Ẩn nét hồn nhiên dưỡng phận đời.

Mai Thắng – 220208 
(220208>1951>SKNX>nđt>100%)

----------------------------   
Bài 2. Họa thơ Lâm Mỹ Thuận 

Khi bùng lũ dịch ngáng bàn chân
Vắng một thời lâu bỗng cảm cần
Những chuyện bi hài chăm bản sắc
Chung trà ấm lạnh thỏa tình thân
Nhìn khung sự chuyển gìn tâm tĩnh
Gẫm bóng ngày trôi ngại cảnh bần
Đã trải vòng nguy phồng sức chịu
Vui cùng cuộc sống giữa trầm luân.

Nguyễn Đắc Thắng – 220212
(220212>1952>SKNX>nđt>94%<v>)

-------------------------
• Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

NGÀY XUÂN BẠN VIẾNG

Những tháng năm dài giặc cản chân
Ngày xuân bạn viếng vẫn ân cần
Ly trà rõ chuyện lòng vui thỏa
Cốc rượu ghi lời nghĩa cảm dâng
Tránh chỗ người chen phòng mệnh yểu
Ngồi không núi lở sợ gia bần
Buồn theo cảnh tết ta vừa mãn
Dịch phổi chưa lùi ráng giữ thân !

Mỹ Thuận.11/02/2022.
-Nhà thơ Mai Thắng xông đất muộn.

Không có nhận xét nào: