Nhãn

07 tháng 3 2022

Cảnh Nhớ Trời Quê

<D.842~Tình Quê>


CẢNH NHỚ TRỜI QUÊ

Thửa ruộng xa mờ tít quãng xanh
Triền đê chạy thẳng tắp xây thành
Trên đồng nhẹ hổng vầng mây trắng
Giữa cảnh an nhàn hạt nắng hanh
Vẫn tiết xuân tràn mơ hảo mộng
Và hương vị thoảng lá che cành
Khơi lòng chạnh nhớ miền quê cũ
Lặng lẽ đêm dài thức điểm canh.

Mai Thắng – 220210

-------------------------

• Bài xướng của Thy Nguyễn

NHỚ NHỚ NHỚ !!!

Quê nhà có vẫn trải màu xanh
Ruộng lúa bao la ước mộng thành
Nhớ thưở làn mây hòa buốt lạnh
Thương về ngọn gió vẫn đành hanh
Mơ ngày tuyết tận lung linh cảnh
Ước buổi hồng hoa nở thắm nhành
Ngắm kỹ Tường Vi... yêu từng cánh
Khung trời kỷ niệm... giữ từng canh.

Thy Nguyễn 06-02-2022

-------------------------
• Bài họa của Hơ Y Lang

NHỚ NHÀ

Yên bình tĩnh mịch trải màu xanh
Tựa bức phù điêu khảm vẽ thành
Núi thẳm vòng mây rừng cữ lạnh
Sông dày các ngả lũng tràn hanh
Chiều xuân vạt nắng mơ hồ cảnh
Điểm tết ngàn hoa rạng rỡ nhành
Dẫu biệt nào quên làng bản cánh
Thương thầy nhớ mẹ tủi dài canh

Hơ Y Lang 06 . 02 . 2022

Không có nhận xét nào: