Nhãn

07 tháng 12 2022

Giấc Hờ

<D.902><Thơ Thiền>



GIẤC HỜ

Trần gian hẹn ước rủ nhau chờ
Lạc phách xiêu hồn giữ nẻo thơ
Sóng vỗ ngàn phương chìm lịm biển
Thuyền xuôi vạn hướng trẩy xa bờ
Vô thường vững dạ soi tiềm thức
Vĩnh cửu thư lòng dệt khúc tơ
Điểm mộng hòa duyên cài lối rẽ
Niềm vui tỉnh tại giấc buông hờ

Mai Thắng  
221124

--------------------

★ Bài xướng của thầy Sắc Tứ Minh Thiện

GIẤC HỜ

Cuộc hẹn ba sinh quạnh nẻo chờ
Cung tình lạc phách nghẽn hồn thơ
Thuyền say bến lạ thuyền neo bến
Sóng đắm bờ xưa sóng vỗ bờ
Những ước trăm năm hồng lối mộng
Đâu dè một thoáng sẫm màu tơ
Thềm khuya khẽ vọng âm cầm sắt
Khép chặt buồng tim dỗ giấc hờ !

Sắc Tứ Minh Thiện
12/11/2022 

Không có nhận xét nào: