Nhãn

01 tháng 10 2024

Lẽ Nhất Nguyên

<D.1212><TC Tuổi Lão><ct 0>



LẼ NHẤT NGUYÊN

Khi cầm mệnh chẳng được do ta
Của đấng siêu thần quệt lủng la
Lửa bén sườn nung rèn khí lực
Xương ghè thịt nắn bện gân da
Âm hồn thất thểu đi dò hướng
Thể xác eo sèo luyện bước ma
Vẫn hiện niềm vui trong ánh mắt
In mầu ý tưởng nhất nguyên ca.

Mai Thắng 
240927 

-------------
★ Bài xướng của Nguyễn Quê

NHẤT NGUYÊN

Tính mệnh ta...nào phải của ta
Nơi nguồn chủ tể vốn bao la
Lửa ươm hơi thổi thành sinh lực
Đất nặn nước ngào hóa thịt da
Nhà bụi nương hồn trong xác bẩn
Lối thanh luyện phách cởi tâm ma
Thiêng liêng hằng sống con đường mở
“Bác ái” “Từ bi” một thể mà..

Nguyễn Quê

---------------
★ Bài họa y đề của anh Toàn Nguyễn 
"Đệ góp vui đôi vần"

NHẤT NGUYÊN 

Thị hiện dương trần ấy chính ta

Âm dương tụ hội giữa bao la
Nhân duyên thể nhập đôi tàng thức.
Vũ trụ ngũ hành kết thịt da
Thiện ,ác song hành trong hữu thể
Si sân khởi niệm tự tâm ma
Tuệ căn khi mở đưa đường sáng
Sẽ thấy uyên nguyên nhất thể mà

Toàn Nguyễn 

Cảm Bóng Thu Vàng

<D.1211><TN Cảnh Vật><mt 0> 


CẢM BÓNG THU VÀNG

Cảm bóng thu vàng vẽ tận xa
Nguồn thi hứng đạt rõ ưng là
Khu vườn lặng lẽ soi màu nắng
Mẫu họa âm thầm điểm nét hoa
Kết hữu quan bền không tẻ nhạt
Gìn tâm thức đẹp chẳng lơ nhòa
Vui cùng tiếng gọi từ thiên bẫm
Điệu vũ êm đềm nhẩm khúc ca.

Mai Thắng 
240925 

------------
★ Bài xướng của Cao Bồi Già

THU VÀNG

Thu vàng bức họa trải trùng xa
Nhãn cảm, hồn thăng tuyệt tác là...
Thỏa vẫy trời cao vù cánh nhạn
Mênh hòa sắc độ phủ rừng hoa
Say lòng cảnh quyến, ngày vương lịm
Lãng mục chiều buông, bóng đổ nhòa
Luyến muộn hoàng hôn, dường xả nỗi
Thu vàng ngẫu khúc rộn ràng ca...

Cao Bồi Già 
24-09-2024.

------------
★ Bài họa của Thầy Mai Lộc

RỪNG THU

Thu về đỏ tím chập chùng xa
Đẹp quá rừng phong ngỡ tưởng là...
Lặng lẽ đồi nương chiều lá đổ
Mơ màng bãi cỏ khói vờn hoa
Lưng chừng đỉnh núi làn mây nhạt
Viễn thẳm trời sương cánh nhạn nhòa
Nghệ sĩ hồn vương hòa cảnh sắc
Cung buồn gẩy khúc nhạc tình ca !

Mailoc 9-24-24.

------------
★ Bài họa của Lâm Mỹ Thuận

THU VÀNG LÁ ĐỔ

Việt Mỹ đôi bờ biển quá xa
Làm sao rõ tận, có chăng là...
Đường thi quán chủ qui nguồn cội
Tỉ đệ anh bằng ngưỡng sắc hoa
Vẫy bút trao hồn tâm tỏa rạng
Mài câu gởi ý chữ không nhòa
Thu vàng lá đổ lòng xao động
Miệng nhẩm chan hoà mãi khúc ca!

Mỹ Thuận.Cao Lãnh 25/09/2024.