Nhãn

19 tháng 12 2017

Vịnh tranh lõa thể

<D.282><Cảm Xúc> 

ảnh sưu tầm trên Google

VỊNH TRANH LÕA THỂ

Tưởng tượng làm chi để chả thèm!
Chuyện đời thoải mái tự như nhiên
Đất trời chẳng phải chuyên dòm ngó
Mây gió đâu cần núp lén xem
Con mắt vo tròn luôn khát đói
Vầng trăng soi thấu mãi về đêm
Những trò bày vẽ vô tâm cảm
Ai biết nỗi lòng của chính em!

Nguyễn Đắc Thắng
20141210

------------------- 
★ Bài họa của Cao Linh Tử

XEM TRANH LÕA THỂ

Giai nhân lõa thể lãm tranh thèm
Cú vọ săm soi chuyện tất nhiên
Bồng đảo đôi gò đâu kích dục
Trà mi nửa đóa chả mời xem
Yêu thần Venus giàu thi viện
Kết án Maja nặng tội đêm
Họa sĩ truyền thần lên bức vẽ
Sao vì khách tục giấu tình em.

Cao Linh Tử
18/12/2014




★ Bài họa của Tú Xuân

DỞ HAY TƯỢNG NUDE

Khó nói dở hay nhưng đáng xem
Mà rồi tiên tục biết ai thèm?
Ông Trời tạo tác không chưng sáng
Thiên hạ ngắm nhìn cũng thích đêm
Bế ẳm ra sân nhân tạo quá
Đặt ngồi trong khuất giống thiên nhiên
Việt Nam chưa phải là Tây hẳn
Len lén dòm khen thân thể em.

19.12.14
Tú Xuân

Không có nhận xét nào: