Nhãn

13 tháng 2 2021

E14. Mộng Ước Đầu Năm

<E.14~Nét Xuân Tình> 


1. MỘNG ƯỚC ĐẦU NĂM

Mở bút khai lời nghĩ vận hoa
Đầu năm hão ý tặng quê nhà
Trăm điều nuốt hận cầu ra khỏi
Vạn mối gieo sầu dãn đẩy qua
Vẫy tự do tràn tuôn ngấm nẻo
Chào dân chủ hiện đến thay quà
Bao giờ giải thoát nguồn mê muội
Để những cơ nghèo chạy tránh ta.

---------- 200103 ----------


2. MỘNG ƯỚC XUÂN NÀY

Trời xoay đổi gió nhẹ khôn ngờ
Rộn rã sâu lòng cảm tiếng thơ
Đã vượt đông rồi thay chuyển tiết
Hầu nương khí lộng triển khai cờ
Câu vần khát vọng bày tâm não
Lý lẽ sinh tồn trải đệm tơ
Bản sắc trầm luân dù chậm trễ
Mùa vui mệnh nước vẫn trông chờ.

---------- 200106 ----------


3. KHÚC LẶNG GIAO MÙA

Những giọt mưa nhòe đổ trước sân
Trời cao rộng lớn cảm như gần
Duyên trần thấm đẫm từng tia hạ
Cảnh vật chan hòa mỗi khúc xuân
Giữ mạch hồn say đường lẩn quất
Gìn âm điệu lắng ngõ trong ngần
Phù sinh biến dạng tàng vô ảnh
Vẳng tiếng thơ chiều mãi đọng ngân.

---------- 200108 ----------


4. TUỔI CON CHUỘT

Cầm tinh đệ nhất, ở trong nhà
Vách trổ hang đào dễ tựa pha
Bẩm tính chui lòn sinh đã vậy
Thời cơ chớp lụi bỡn như là …
Ra đồng chực nẻo thừa bông lúa
Lẻn phố chen tường lệch bẫy gia
Tháng vợi năm dài trui bản lĩnh
Mèo đe chó giữ … nghiệt thay mà!

---------- 200121 ----------


5. NHỮNG NGÀY SAU TẾT

Tết đã vừa qua đẩy thoạt vèo
Năm nhiều cớ sự nhiễu buồn teo
Nghe luồng dịch phổi trôi dần đến
Cảm giá tồn sinh khẽ bật trèo
Lễ hội đua đòi chơi ít buổi
Hoa bầu diễn tụ phết già keo
Ngày vui chẳng đợi cầu hơn nữa
Lạc cảnh tàn nhanh dỡ bám quèo

---------- 200202 ----------


6. DUYÊN XUÂN MỘNG

Thử gán cho mình một chữ duyên
Tìm trong cảm thức chạm mơ huyền
Sương lồng áo lụa hong tình đỗ
Gió lộng hương rèm sưởi nghĩa quyên
Ngưỡng vọng chìm tan dòng ảo giác
Dần soi tỏ rạng ánh dân quyền
Nhân hòa ngập nẻo đường thiên lý
Trỗi giọng ca mừng dáng kỷ nguyên

---------- 200209 ----------


7. RẠNG RỠ XUÂN HỒNG

Rạng rỡ xuân hồng tỏa sắc tươi
Màu hoa nở thắm đẹp cho người
Canh mùa, huệ trắng cung thần trỗ
Đợi tiết, mai vàng cảm nghĩa khươi
Lũ bướm chăm đài không mệt mỏi
Đàn ong hút mật chẳng trây lười
Đông, hè vãn, chớm men thù tạc
Ấp ủ hương nồng mãi vượt bươi.

Mai Thắng - 200212

Không có nhận xét nào: