Nhãn

14 tháng 5 2015

Sinh nhật Uyển Du 4

<D.007~Thơ Sinh Nhật> 

Mừng sinh nhật UYỂN DU 4

Hôm nay sinh nhật thứ tư rồi
Cháu gái lớn dần thêm tuổi vui



SINH NHẬT UYỂN DU 4 & 1,2,3

Hôm nay sinh nhật thứ tư rồi
Cháu gái lớn dần thêm tuổi vui
Lớp học theo nề cô hướng dẫn
Công viên kết nhóm bạn cùng chơi
Hồn nhiên quậy phá ran buồn ngứa
Nũng nịu làm duyên rộn khóc cười
Tạm đủ ba lần quà ước nguyện
Năm này nội tặng nụ hồng tươi!

Nguyễn Đắc Thắng
20150511

-----------------------
& Các bài họa

1. HỌA TẶNG SINH NHẬT CHÁU UYỂN DU

Cháu gái Uyển Du đã lớn rồi
Cô mừng sinh nhật chúc con vui
Ngày ngày đến lớp ca rồi hát
Tối tối về nhà khóc lại chơi
Liếng thoắng nô đùa trêu mẹ hét
Dễ thương biểu diễn chọc ông cười
Ngây thơ học hỏi bao điều lạ
Giúp cả nhà luôn rạng nét tươi.

Phương Nga
11/5/2015
---------------------------

2. CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÁU UYỂN DU

Uyển Du bốn tuổi nét xinh rồi
Phấn khởi nô đùa thỏa sức vui
Sáng sáng bà đưa vào lớp học
Chiều chiều nội dẫn đến viên chơi
Yêu hoa đứng cạnh ông nheo chụp
Tạo dáng làm duyên bé mỉm cười
Ngoan ngoãn cả nhà ai cũng quý
Mừng sinh nhật cháu bó hoa tươi!

Xuân Phương
11 -5 -2015



& Ghi lại các sinh nhật trước

1. THÔI NÔI UYỂN DU

Tròn năm cháu gái tuổi thôi nôi
Bài học ngồi bò đã thuộc rồi
Bước ngã bước nghiêng đi tập tễnh
Miệng chu miệng chúm dọn liên hồi
Cười vang hí hước người vui ghẹo
Khóc mếu mum ma bụng đói thôi
Đêm ngủ ngon say ngày hiếu động
Mắt tròn đen lánh nét nguyên khôi!

NĐT - 120511

--------------------

2. SINH NHẬT UYỂN DU 2

Sinh nhật năm này cháu được hai
Thời gian chóng vánh một vòng quay
Líu lo tập nói câu nhiều chữ
Bạo dạn ra chân bước xoải dài
Tinh nghịch xới tung từng ngóc ngách
Bày trò lục lạo suốt đêm ngày
Bé thơ trong sáng và năng động
Nếp sống gia đình vui hẳn thay!

NĐT - 130511

---------------------

3. SINH NHẬT UYỂN DU 3

Sinh nhật năm này cháu được ba
Thời gian vun vút chẳng kề cà
Game (1) bày bấm vuốt tay lay nhẹ
Xe đạp du hành bước dấn xa
Đến lớp học chào gù-mó-nỉn (2)
Thích lòng bật hát lí-đồ-ta (3)
Khi ngoan lúc nũng hoa xoè miệng
Gom hết tình thương một món quà!

Từ tiếng Anh: (1) “game” = trò chơi, (2) “goodmorning” = chào buổi sáng, (3) “little star” = ngôi sao nhỏ, trích tên bài hát mẫu giáo tiếng Anh “Twinkle twinkle little star”

NĐT - 140511

2 nhận xét:

hienmai nói...

Ông Nội cưng cháu quá! Chúc mừng cháu Uyển Du, cháu thật dễ thương!

Mai Thắng nói...

Cám ơn Hiền Mai đã ghé thăm và có lời chia sẻ tốt đẹp. Mới có đứa cháu nội đầu lòng nên mọi tình thương hiện giờ dồn cho nó hết. Chúc chị vui vẻ và hạnh phúc