Nhãn

25 tháng 9 2015

Gửi Về Em

<F.105~Cuộc Sống>

Ta vẫn đi chung giữa cuộc đời

Hai phương cùng ngắm áng mây trôi



GỬI VỀ EM

Tôi nhớ về em dáng nụ cười
Từ ngàn xa cách ủ bờ môi
Đêm trao kỷ niệm đầy nhung nhớ
Mơ phút tương phùng bước sánh đôi!

Cho dẫu trao nhau vạn triệu lời
Vẫn dành chân thật - một lời thôi
Từ trong sâu thẳm còn phong kín
Để phút thiêng liêng gặp mặt người!

Ta vẫn đi chung giữa cuộc đời
Hai phương cùng ngắm áng mây trôi
Hai chân cùng bước đường thu hẹn
Hòa nhịp tim rung sóng vượt trời!

Nhìn ráng chiều vương sắc rạng ngời
Từ miền xa thẳm vạn trùng khơi
Gửi vần thơ cảm nương làn sóng
Để tiếng lòng hòa mãi chẳng thôi!

Mai Thắng
20150921

-------------------------
& Cảm tác của FB Chiều Thu 

MÃI NHỚ

Mãi gửi về anh một nụ cười
Như ngàn hoa thắm ấm bờ môi
Êm đềm kỷ niệm vần thơ nhớ
Mộng ước ta cùng mãi sánh đôi.

Giữ mãi trong tim dẫu một lời
Tình nồng cũng chỉ mình anh thôi
Bao nhiêu nỗi nhớ khung trời lặng
Ủ ấm con tim gửi đến người.

Mộng đẹp bên nhau cả cuộc đời
Chiều về cùng ngắm áng mây trôi
Chân trần bước thả đùa vui sóng
Để thấy tim yêu tỏa rạng ngời.

Mãi nhớ về anh một khoảng trời
Nồng nàn ngát lộng giữa trùng khơi
Vần thơ đẹp tựa như làn sóng
Thắm giấc mơ lòng mãi vậy thôi.

Chiều Thu 279
20/09/2015

--------------------------
& Cảm tác của FB Mùa Thu

NÓI VỚI ANH

Hãy giữ cho nhau một nụ cười
Nồng nàn hương mật ấm bờ môi
Như ngày Thu đó mình chung lối
Một thuở bên người mộng đẹp đôi.

Hãy nói cùng em chỉ một lời
Đừng hờn để lạnh cánh hoa rơi
Tình em đã nguyện trao anh đó
Nhớ mãi đừng quên nhé hỡi người.

Hay nắm tay em đến trọn đời
Ta về bến mộng ngắm mây trôi
Chiều nay biển tím mênh mang sóng
Nhạt nắng hoàng hôn chiếu rạng ngời.

Anh mãi vầng dương của biển trời
Em là một chiếc lá Thu rơi
Hoài vương kỷ niệm tình thơ ấy
Mà nhớ mà hờn đến thế thôi!

Mùa Thu

---------------------------- 
& Cảm tác của FB Ngọc Liên

THÔI NHÉ!

Hãy trao nhau nhé một câu cười
Để những muộn phiền nước cuốn trôi
Kỷ niệm hôm nào vương ngập lối
Ân tình lấp lánh buổi chung đôi.

Hãy trao nhau nhé dẫu vài lời
Đừng để duyên tình tựa lá rơi
Lối cũ hôm nào ta sánh bước
Đường xưa vẫn nhắc mãi tên người.

Tình kia em sẽ nhớ muôn đời
Cho dẫu đông tàn nhạt nét môi
Vẫn đợi người về đan mộng ước
Hoài mong thắm lại đóa xuân ngời.

Nhắn mây đi khắp bốn phương trời
Rằng tiếng hẹn thề chẳng đổi ngôi
Đừng trách chi nhau tình đã lỡ
Giận hờn cũng đến thế mà thôi.

Ngọc Liên

Không có nhận xét nào: