Nhãn

25 tháng 9 2015

X25. Tâm sự

<D.063~Tuổi Lão> 

Phút giây ngắn ngủi tìm vui thú
Đừng để vô tâm hóa đẫn đờ



TÂM SỰ

Xin nhắn đôi lời gửi bạn thơ
Thế nhân thanh thản có bao giờ
Chuyến xe định mệnh lăn lầm lũi
Cơn lốc dòng đời đến ngẩn ngơ
Hoa sắc mơ tình luôn vẫy gọi
Bướm ong hưởng mật chẳng nghi ngờ
Phút giây ngắn ngủi tìm vui thú
Đừng để vô tâm hóa đẫn đờ.

Nguyễn Đắc Thắng
20150912

---------------------
♣ Bài xướng của Phan Ngọc (Motthoi)

TÂM SỰ

Bạn hỏi sao mà viết “loạn thơ”
Thưa rằng: có quá ít thì giờ
Không chừng tháng tới... thành thờ thẫn
Có thể ngày mai ...hóa ngẩn ngơ
Lắm lúc cơ trời ...đây được biết
Nhiều khi số phận...đó không ngờ
Cho nên cứ "thảo" nhiều càng tốt
Để lỡ... ai ơi... bút cứng đờ.

Motthoi
Sep. 12th. 2015

-----------------------
& Bài họa của Phương Hà

CỨ SỐNG MÀ VUI

Cứ viết và vui với bạn thơ
Sống cho giây phút chính bây giờ
Không lo nghĩ mãi làm tâm động
Tránh luận suy hoài khiến dạ ngơ
Bướm lượn đài hoa, luôn hạnh phúc
Ong say mật nhuỵ, chẳng nghi ngờ
Lạc quan, thoải mái và đi tới
Tận hưởng ngay thôi, chớ đẫn đờ!

Phương Hà

------------------------
& Bài họa của Song Châu Diễm Ngọc Nhân

TÂM SỰ

Thi nhân nói thế tội nàng Thơ
Dù bận, vì yêu, vẫn có giờ
Dẫu đó, chiều qua con trách móc
Còn đây, đêm trước vợ làm ngơ
Lắm khi ý đến không phương cản
Đôi lúc vần ra chẳng cách ngờ
Bạn xướng thì xin vâng lịnh họa
Cho dù ngòi bút có ngay đơ ...

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

--------------------
♣ Bài họa của Chánh Minh

CẢM THÔNG

Cảm thông bạn sáng tác nhiều thơ
Mặc kệ có nhiều hoặc ít giờ
Thi hứng tuôn ra thời phải viết
Tài hoa phát tiết khó làm ngơ
Tấm lòng tuyệt diệu đều hay biết
Tác phẩm thành công chẳng bất ngờ
Hãy sống nơi đây và hiện tại
Đừng nhìn số phận…mắt lờ đờ.

Chánh Minh
Sep. 13th 2015

---------------------------
♣ Bài họa của Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường

MÃI LANG THANG

Mãi bận rong chơi biếng họa thơ
Lắng nghe "hoa" nói hết luôn giờ
Ngày thời lo dắt sao không lạc
Tối đến sai làm chẳng dám ngơ
Giữ tiếng cao niên nên cố gắng
Thi hành bổn phận khỏi nghi ngờ
Vội vàng bảy chữ cùng thân hữu
Thông cảm cho nhau xác muốn đờ!

Hoài Việt Nguyễn Vĩnh Tường
Paris, Sept. 14, 201
5

Không có nhận xét nào: