Nhãn

04 tháng 10 2017

Du Học

<D.264~Xã Hội> 



TIỄN CHÁU THU TRINH DU HỌC

Chuyến bay cao tít giữa mây trời
Con trẻ lên đường vượt dặm khơi
Cánh gió bâng khuâng chờ cảnh đón
Vùng mơ rạng rỡ bủa hoa mời
Mở tầm trí dọn đường quê mới
Hòa ánh dương bừng khí sắc tươi
Nếp sống tự do nguồn phát triển
Đa nguyên kết nạp chuyển hương đời!
+
Mộng ước truyền lưu chuyển sắc đời
Nỗi niềm năm tháng phút chơi vơi
Thời đan đỉnh trưởng bừng tâm trí
Mộng dệt ngàn hoa trải sức người
Một thuở tình thâm trời cảm mến
Bao chiều bóng hút lệ buồn rơi
Nhìn con nước đỗ gìn thương lụy
Vượt thoát thường suy hảnh nụ cười!

Mai Thắng
171004

★ Cảm tác của Mai Văn Thành
(Viết cho con gái Mai Thị Thu Trinh ngày sang Đức du học)

TRỌN ƯỚC MƠ

Một chuyến bay xa vượt đất trời
Con đường du học chẳng mù khơi
Vươn lên chắp cánh vinh quang đợi
Tiễn bước thành công xán lạn mời
Thỏa chí vẫy vùng bao lớp trẻ
Toại lòng đẹp ý với danh tươi
Tương lai chớm nở đua bầu bạn
Xao xuyến quê nhà mãi luyến nguôi…!

LUÔN CHỜ ĐÓN

Tiếp bước mình con giữa xứ người
Song thân quạnh quẽ … thấy chơi vơi
Xuất dương sang Đức vươn đường tiến
Nơi đấy phương Tây đạt mộng đời
Dẫu có xa xôi … gìn ước vọng
Thì thôi cách trở - giữ bao lời
Ước mong con vẹn tròn hoài bảo
Vững dạ thành danh đẹp rạng ngời

(ĐT.30092017 - Mai Thành)

★ Bài họa của Lâm Mỹ Thuận

PHI LẠC TRỜI TÂY.

Âu Lạc ngàn xưa lộng sắc trời
Rồng Nam Châu Á quẫy trùng khơi
Thần đồng lắm trẻ Tàu kinh sợ
Nhân kiệt nhiều em Mỹ gọi mời
Khoa bảng gia đình vui tiếng đẹp
Thực tài đất nước phủ màn tươi
Phương Tây cố gắng thu mầm mới
Xã hội văn minh phúc lợi đời.
+
Nhân bản dân sinh đẹp thế đời
Mong rằng tuổi trẻ chí đừng vơi
Xa quê khó nhọc vui đèn sách
Về nước vinh quang rạng nẻo người
Văn hóa thuần phong hoài giữ chặt
Đất liền biển đảo chớ buông rơi
Gia đình sự nghiệp oằn vai nhỏ
Phi lạc trời Tây tổ quốc cười.

Thuận, 04/10/2017.

Không có nhận xét nào: