Nhãn

03 tháng 8 2023

Buồn Vui Tuổi Lão

<D.1082><Thơ Vui> 


BUỒN VUI TUỔI LÃO

Vui thì hẳn khoái tạo gìn luôn
Ngẫm sợ nào hơn để dính buồn
Thử thách cơ giàn neo giữ cội
San bằng miệng hố bẽ rời khuôn
Bài dân chủ luyện không hề tiếc
Nếp tự do khuyên sẽ phải chuồn
Chọn lẽ men thời đi đứng thẳng
Chi màng ngấn lệ chuỗi sầu tuôn.

Mai Thắng 
230725 

------------------
★ Bài xướng của Thầy Danh Hữu

THÍCH VUI HƠN BUỒN 

Ta vốn ưa vui, nên vẫn luôn :
Gồng mình, để lệ khỏi sầu tuôn.
Đời là thử thách, ta không né ;
Cảnh dẫu gian truân, tớ chẳng chuồn.
Bình đẳng, không ưa dồn rập nếp;
Tự do, đâu khứng, xếp theo khuôn.
Nơi nào “sống tốt” ta tìm đến :
Há phải than van, há phải buồn.

Danh Hữu
Paris, một sáng thứ năm 20.07.23 

-----------
★ Cảm tác của Tường Vi

Sá chi lo nghĩ lúc tuổi già
Chỉ cần vui nhộn thế là hòa
Ngân nga tiếng hát ly rượu ấm
Quay quần con cháu lúc chiều tà

Tường Vi 
(Nguyên bản không dấu của Tường Vi)

Sa chi lo nghi voi tuoi gia
Chi can vui nhon thé la hoa
Ngan nga tieng hat ly ruou am
Quay quan con chau luc chieu ta
Chuc gia dinh Anh luon Hanh Phuc

-----------
★ Bài họa của chị Suoi Kiet Nguyen

HẠC VUI

Tuổi hạc đang thời nên cố luôn
Đừng nên dính dấp chuyện chi buồn
Tránh xa rắc rối từ muôn nẻo
Cố gắng cân bằng những mẫu khuôn
Quá khứ xa rồi không luyến tiếc
Tương lai đâu nữa, khỏi lo chuồn
An nhiên tu tỉnh mà tồn tại
Hạnh phúc yên lành chẳng lệ tuôn!

THIÊN LÝ

-----------
★ Bài họa của chị Hồng Phượng

ĐỔI MỚI

Còn sống trên đời ta vẫn luôn
Khuyên mình chớ để nỗi niềm tuôn
Bao lần khắc khoải tìm nơi ghé
Mấy thuở lo âu kiếm chỗ chuồn
Cần lắm tâm an hòng thoát rọ
Chẳng mong dạ não vướng vào khuôn
Xưa nay tạo hoá an bài thế
Đổi mới tư duy ắt hết buồn! 
HP

Không có nhận xét nào: