Nhãn

03 tháng 8 2023

Mừng Tuổi 90

<D.1081><Thơ Sinh Nhật>



MỪNG TUỔI 90

Lên hàng chín bậc đủ rồi ư?
Đáp tạ hồng ân bảo dưỡng ừ
Viễn xứ ôm hoài tâm giáo nghiệp
Duyên trần bám mãi lệ kình ngư
Còn ngâm vịnh vấn bồ kinh điển
Vẫn khát khao bồi cổ triện thư
Điểm cuối đời vui trò tọa tĩnh
Hơn bày khéo gẫm thực mà hư?

Mai Thắng
230725 

--------------
★ Bài xướng lấy lại năm 80 tuổi của Phạm Khắc Trí

80 TỰ TRÀO

Đã tám mươi rồi thực vậy ư
Nhân, chia, trừ, cộng một đời hư!
Vướng thân nhà giáo còn vương vấn
Cam phận cỏ bồng đã ngất ngư
Mây trắng đẩy đưa đời lữ thứ
Áo xanh ràng buộc nếp thi thư
Thị phi phải quấy như đen trắng
Sao đúng, sao sai, sao cũng ừ?

Phạm Khắc Trí 


--------------
★ Bài hoạ của Danh Hữu

ĐÙA VUI CÙNG BÁC TRÍ

Bác sắp “chín mươi” rồi đấy ư ?
Tự trào, nhẩm tính : Một đời hư !
Thân sinh làm Giáo, đương yên ả ;
Cuộc sống đổi Ngôi, thành ngất ngư.
Lúc trẻ xông pha đời gió bụi,
Về già tiếc nuối nếp thi thư.
Đời đà thay đổi, ta thay đổi.
Ai bắt đâu, mà buộc phải “ừ”.

Danh Hữu 
Paris, sáng thứ Năm, 20.07.23 

Không có nhận xét nào: