Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn TS Mùa Dịch. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TS Mùa Dịch. Hiển thị tất cả bài đăng

10 tháng 3 2024

Thơ Giữ Mình

<D.1156~Thời Sự><nđt 0> 


THƠ GIỮ MÌNH

Ngẫm tự cho rằng viết để coi
Hầu như quẳng xó việc đua ngòi
Tim bừng máu rộn thì tuôn đổ
Khí chuyển hơi lùa chả đợi moi
Hiểu chút duyên đời kim cổ luận
Bàn khâu sự thể sắc không đòi
Lo đường lạc bước gìn con chữ
Vận bủa vô vàn ngưỡng xét soi

Mai Thắng 240301 

------------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

THUA BUỒN

Thua buồn viết mãi chả người coi
Quá nản đầu tôm đã tịt ngòi
Ý nghĩ khô cằn thôi khỏi nặn
Ngôn từ sáo rỗng chẳng cần moi
Nên tường trí hẻo đừng phô diễn
Phải rõ tài sơ bớt học đòi
Biết vậy thì ngưng trò bỏ chữ
Không còn bị những tiếng gièm soi!

Mỹ Thuận.Garden Grove 28/02/2024.

06 tháng 1 2022

Đã Qua Cách Ly

<D.809><Mùa Dịch> 


ĐÃ QUA CÁCH LY

Đã cách ly thì phải nhận thôi
Nguồn căn khó hiểu đụng vô rồi
Xem người chả biết ai vừa lãnh
Bịt khẩu đâu tường chỗ trót bôi
Chống đỡ từng cơn hành cảm lạnh
Vùng ngăn những đợt tấn hen tồi
Bền gan dấn chịu gìn chăm bổ
Nhủ chặng an toàn khẽ lướt trôi.

Mai Thắng – 220105 

Cô Vương Dịp Tết

<D.805~Mùa Dịch> 


CÔ VƯƠNG DỊP TẾT

Bị nhiễm cô* vì vắc* chẳng cao
Còn chi cảnh Tết chuyện vui ào
Xem chừng lũ vít là siêu thủ
Mặc kẻ anh hùng ví ngưỡng sao
Chống trở hù đe bày nhiễu loạn
Lùa gom trấn lột bủa chen vào
Nhân thời khốn khổ ngừa mưu sự
Giữ nếp an lành tự thưởng khao.

Mai Thắng - 220103
*cô=covid; *vắc=vaccine

----------------------
• Bài xướng của Thái Huy

À ĐANG NGHĨ…

Quanh đây cuộc sống rất ồn ào
Covid mỗi ngày số nhiễm cao
Biến thể liên tu chừng bất trị
“Vác-xin”lấp lửng chẳng ra sao
Như tui U 7 nàng đâu ngại
Chắc bạn trẻ hơn thị khó vào?
Nếu vậy quả mừng xin chúc nhé
Mua con lợn mọi mổ ăn khao.

Thái Huy - 12/05/21

Trông Chiều Năm Mới

<D.802~Mùa Dịch> 


TRÔNG CHIỀU NĂM MỚI

Đã dính chân rồi dịch cảm vương
Ngày ghim trước lễ quả sơn trường
Giăng nhà vạch cản bày ngăn cách
Chặn cảnh ra vào tách nhỡ thương
Cẩn thận thời gian dành gốc rễ
Thờ ơ cuộc sống diễn bên đường
Chuông rền khẽ đổ tâm hoà mạng
Hé mở âm thầm vọng viễn phương.

Mai Thắng – 220101

------------------------
• Bài xướng của Thầy Nguyễn Hữu Lộc (Mailoc)

CHIỀU TRƯỚC GIÁNG SINH
(Christmas' Eve)

Bao nhiêu sinh mạng dịch tang thương
Hiu hắt trần gian những đoạn trường!
Nhạc thánh vang vang hồn cảm khái
Kinh chiều man mác mắt sầu vương
Lạc loài chiếc lá theo dòng nước
Âu yếm đôi chim dõi khách đường.
Thánh thót gần xa chuông gác đổ
Năm tàn thấm thía nỗi tha phương!

Mailoc - 12-25-21

03 tháng 11 2021

E19. Con Đường Về Quê

<E.19~Mùa Dịch> 


1. VỀ QUÊ

Nhìn quanh dở khóc lại im cười
Lặng lẽ ăn nằm khóa cửa bươi
Giãn cách bao lần chưa giải nghiệt
Ngồi không mấy bận khiển trây lười
Khung tù bó chặt chừng thiên khổ
Cảnh ruộng bu nghèo vẫn khí tươi
Vốn chẳng hè nhau mà cũng dịp
Đường chen cát bụi lẫn con người.


2. CON ĐƯỜNG VỀ QUÊ

Gió tạt về xuôi những nẻo đường
Đi tìm tiếng gọi gửi niềm thương
Miền quê bám trụ cùng chung dưỡng
Lẽ sống hồi nguyên vận tỏ tường
Một dãy sơn hà căng tách mảng
Dăm thành phố thị tản mù sương
Đồng sâu ruộng cả đành bâu víu
Để lướt ngày qua chuỗi đoạn trường


3. MƯA ĐỔ ĐƯỜNG VỀ

Dùm xin giảm giận nhé ông trời
Những lúc đau buồn nhẹ đổ rơi
Cảnh chợ tiêu điều giăng giãn cách
Đường xe lặng lẽ khóa van lời
Mưa dầm trút lệ sầu nhân chuyển
Nắng bủa nung lòng lệch cỗ phơi
Tận mắt mà xem tuồng uyển ngữ
Đừng ban cuộc sống khổ khôn rời.


4. CŨNG PHẢI VỀ QUÊ

Bó cẳng còn đang lưỡng lự về
Tung hoành lũ dịch cản đường lê
Tiền khan cứu trợ đầy xương xẩu
Cảnh khó ngồi co nghiệm não nề
Nghỉ bạ bên lề mong cấp quẫn
Ăn nhờ nghĩa chặng nén buồn thê
Đồng sâu gánh khổ chờ qua vận
Niệm tưởng an lành nghĩ đến quê.


5 MIỀN QUÊ THỜI DỊCH

Một dãy nương đồng bủa xóm quê
Từ muôn khó nhọc chẳng yên bề
Gieo mùa gặt lúa ngàn gian khổ
Nấu gạo nuôi đời bữa thoảng khê
Đã chọn duyên nghề xoay trở kiếp
Tùy bươn viễn xứ lượng thay lề
Ai bày khối thảm đầy thiên độc
Nhiễu hại dân tình quả đáng chê.


6. SINH NHẬT MÙA COVID

Tung hoành lũ dịch đốn bề vơi
Đặt cỗ dường e khó chuyển lời
Khắc khoải ngày sinh nào đã chọn
Vui mừng hạn báo chẳng hề khơi
Xưa bày những dịp say tình đến
Đảm diễn vòng tua mặc sức mời
Nghĩ bụng còn thua thằng vid hiểm
Thôi đành xướng họa điểm lần chơi.


7. CHÍCH VẮC XIN

Thôi đành đợi nữa, hết chờ xin
Phải chịu gồng gân khéo giữ gìn
Quá mũi hai rồi ôm tập dở
Chong lần lượt gỡ vớ niềm tin
Đoàn quân giải thoát còn lo chạy
Lẽ sống tồn sinh bảo nhận nhìn
Luật đã quy rành tiêm đủ vắc(cin)
Bươn làm tháo hiểm vẫn đòi pin


8. CÁCH LY

Gắn khẩu trang gìn phải nhớ cho
Thừa hai mét giữ khoảng ra trò
Khi thằng Vũ Hán còn chu mỏ
Đến lũ đen tà (delta) chẳng kịp ho
Giãn cách nằm im tiu nghỉu ngó
Thân già cố thủ lắt lay dò
Ân trời vượt thoát xin cầu tỏ
Tháo được khung đời mãi quắp co

Mai Thắng 
(2021/11-)

28 tháng 10 2021

Xin Trời Bớt Giận

<D.785~Mùa Dịch> 




XIN TRỜI BỚT GIẬN

Dùm xin giảm giận nhé ông trời
Những lúc đau buồn nhẹ đổ rơi
Cảnh chợ tiêu điều giăng giãn cách
Đường xe lặng lẽ khóa van lời
Mưa dầm trút lệ sầu nhân chuyển
Nắng bủa nung lòng lệch cỗ phơi
Tận mắt mà xem tuồng uyển ngữ
Đừng ban cuộc sống khổ khôn rời.

Nguyễn Đắc Thắng – 210922 

-------------------------------
• Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

BỚT GIẬN DÙM CHO

Bớt giận dùm cho hở lão trời
Mươi ngày rả rích lệ sầu rơi
Đìu hiu cảnh chợ than khàn tiếng
Đỏ quạch dòng sông thốt não lời
Nắng hạn cây còi sao mãi phủ
Mưa dầm đất nhão lại hoài rơi
Ông nhìn ắt rõ bầy con nhỏ
Tận nẻo cùng đinh xác rã rời !

Thuận.22/09/2019.

----------------------
• Bài họa của Nguyễn Thị Trọng

TRỜI PHẠT!

Mây đen vần vũ tối thui trời.
Ngưu Chức trở về lệ vẫn rơi?
Lúc hạn đồng khô nhăn nhó mặt.
Khi mưa đất ủng oán than lời.
Địa cầu tăng nhiệt băng tan chảy.
Nhân loại ỷ tài Chúa bỏ rơi.
Cầu nguyện ăn năn xin đoái tưởng.
Được tha hướng thiện xấu xa rời.

Nguyễn Thị Trọng. 24/09/2019.

22 tháng 10 2021

Trung Thu Mùa Covid

<D.777~Mùa Dịch>



TRUNG THU MÙA DỊCH

Thưởng ngoạn thu về nghĩ đến trăng
Từ cung quảng ngọc dáng cô Hằng
Trong mùa bão táp thần thông tỏ
Giữa tiết thiên hoà ảo diệu giăng
Dịu sắc yêu kiều say viễn ảnh
Vàng tia diễm lệ kết liên thằng
Đang thời dịch nổi buồn giam hãm
Ngắm cảnh an lành vẫn được chăng?

Mai Thắng - 210911
(1827>SKMD>nđt>100%)

------------------------------- 
★ Bài xướng của Thanh Trương

TRUNG THU MÙA COVID

Trung thu thưởng ngoạn buổi tròn trăng
Cõi thế chung vui với chị Hằng
Tiếng trống đoàn lân sao lặng lẻ
Nổi buồn tuổi hạc lại tuông tràn
Minh Hoàng thuở ấy thăm Cung Nguyệt
Trần thế giờ đây nhớ Quãng Hàm
Cô Vít giăng đầy nơi tục lụy
Hỏi thăm chú Cuội có buồn chăng!

Thanh Trương 

---------------------------------
★ Bài họa của Xưa Hường

GIỠN TRĂNG

Mơ nồng giấc điệp giữa vòm trăng
Ngỡ núi và mây ngỏ chị hằng
Rủ Cuội vui cùng trên Quãng trắng
Khen Đào ngủ cạnh mé hàn băng
Rằng anh bạn hữu đang mừng nó
Bởi cụ tình thân vẫn thích thằng
Thoát tục trong lòng ưa cõi ảo
Nêm vài khúc nhạc sẽ bừng chăng

Xưa Hường.

---------------------------------
★ Bài họa của Thy Nguyễn

TẾT TUỔI THƠ

Cả tuổi thơ cùng Tết của trăng
Vần thơ thể hiện tới cung Hằng
Nông thôn mỗi tháng nhìn vầng sáng
Phố thị bao năm ánh điện giăng
Đánh mất hồn quê… vì đỏ trắng
Tìm về giá trị... kiếm đôi thằng
Bao giờ cảnh sắc chan hòa nắng
Trở lại ngày xưa... đẹp mãi chăng???

Thy Nguyễn
15-09-2021

----------------------------------
★ Bài họa của Suoi Kiet Nguyen

NHỚ MÃI

Nhớ mãi ngày xưa thuở ngắm trăng
Hào quang lấp lánh sáng soi Hằng
Cây đa chú cuội tâm hồn mở
Thượng giới tiên nga vũ điệu giăng
Đan chéo xem y lướt thướt vạt
Xoay vòng vũ điệu lỏng lơi thằng
Nay vì biến ,não lòng nhân thế
Ước mộng yên lành có khó chăng?

PHƯỢNG HỒNG

---------------------------------
★ Bài họa của Van Be Ngo

THẤU CHĂNG?

Thu đến mây buồn phủ bóng trăng
Tìm đâu khuất dạng diễm cung hằng
Nàng thơ mắt ngọc xinh mày tỏ
Mặc khách bút ngà đẹp nét giăng
Nhớ buổi thanh bình lưu dáng ảnh
Nhìn đêm huyền diệu ảo đôi thằng
Dịch mùa chưa bớt vòng vây hãm
Mưa rớt xuống đời ai thấu chăng?

VBN
17.9.21

Bao Giờ Hết Dịch

<D.776~Mùa Dịch> 


BAO GIỜ HẾT DỊCH

Giãn cách thêm thời hạn bảo sao?
Cuồng không dữ dội bức lên nào?
Mong gì đón đợi quà nhân nghĩa
Nghĩ thật nghe buồn phút giải lao
Những đợt xe cài căng vải trắng
Từng cơn ruột thắt dỗi gan bào
Muôn ngàn khó nhọc cùng vây bủa
Thực phẩm vơi dần túng quẫn cao.

Mai Thắng - 210906

------------------------------- 
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

BAO GIỜ HẾT DỊCH

Che mồm bịt mũi miết vầy sao
Đọ kỹ mười gang khoảng cách nào
Nhóng cổ chờ trông quà nghĩa hiệp
Thôi ngồi tán gẫu chuyện tào lao
Hoài thêm giản cách nghe đầu nặng
Mãi vẳng còi xe hú ruột bào
Thực phẩm vơi dần lâm túng quẫn
Bao giờ hết dịch hỡi trời cao ?!

Mỹ Thuận. 05/09/2021.

--------------------------
★ Bài họa của Thy Nguyễn

HỎI ????

Đó vốn là câu hỏi tại sao?
Trăm hôm giãn cách mệt chưa nào?
Nàng Cô phá huỷ chưa ngừng lại
Dịch tễ cuồng quay chẳng giải lao
Sữa cạn con thơ ngừng nước mắt
Cơm không trẻ lớn ruột gan bào
Bao giờ vốn dĩ trong suy nghĩ
Chỉ biết cầu cho nắng trải cao.

Thy Nguyễn 13-09-2021

Viễn xứ Hồi Quê

<D.775~Mùa Dịch>


VIỄN XỨ HỒI QUÊ

Giữa bộn bề trông mấy nẻo đường
Xe dòng khách lữ ngập buồn vương
Làm công đất lạ đầy bươn chảy
Tắt nghẽn nguồn thu mụ trở lường
Đợi miếng nhân từ nan giải lĩnh
Ghi lòng trắc ẩn nghẹn ngào thương
Miền quê cảnh khó nghèo yên dạ
Dịch cảm dần lan khắp xã phường.

Mai Thắng - 210903

-------------------------- 
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

NGỒI TRONG HẺM CỤT

(Bình đầu)

Ngồi trong hẻm cụt ngóng ra đường
Kẽm chắn cây rào lệ cảm vương
Chỗ trọ tâm đùm ân khó trả
Mì tôm thiện giúp nghĩa sao lường
Công trình đóng cửa đà nguy kịch
Xí nghiệp kêu trời cũng thảm thương
Chẳng lẽ ngồi đây chờ cứu trợ
Về quê hẩm hút ngọn rau vườn!

Mỹ Thuận.02/09/2021.

Mộng Thường

<D.774~Mùa Dịch>



MỘNG THƯỜNG

Nhặt nắng đem về ủ ngưỡng thương
Hòa chan khát vọng nẻo vô thường
Ca từ trống rỗng luôn thừa hưởng
Lễ hội tiêu điều chẳng vấn vương
Những tưởng màu hoa đầy nốt nhạc
Hầu mơ cuộc sống hửng thiên đường
Nhân tình khổ nạn vòng nguy khốn
Vẽ mộng khung trời giải thoát hương.

Mai Thắng – 210902

------------------------
★ Bài xướng của Ngọc Liên

MỘNG THƯỜNG

Em về nhặt nắng ủ niềm thương
Phổ cánh thơ hoa vẽ mộng thường
Nguyện khúc tình ca nền nã trải
Mong vần hạnh phúc ngọt ngào vương
Lời nhân nghĩa đẹp từng trang sách
Chữ ước mơ xanh mọi nẻo đường
Dẫu biết nhân gian là cõi tạm
Nhưng đời vẫn cứ dịu dàng hương.

Ngọc Liên 01.09.21

20 tháng 10 2021

Trần Ai Dịch Cảm

<D.773~Mùa Dịch>



TRẦN AI DỊCH CẢM
1.
Ngửa mặt trông vờ rõ khốn thay
Quần lê chống dịch đã bao ngày
Hai lần giãn cách chừng im cả
Những đợt truy tìm chửa thấy ngay
Cám cảnh ngành y thời nhiễu đọng
Càng thương viễn xứ buổi ngưng cày
Đang chờ kiểm soát mùa dông bão
Rượu hũ bia thùng khó thể say.
2.
Rượu hũ bia thùng chẳng muốn say
Đời lao động nhớ buổi chăm cày
Chan hòa mấy giọt mồ hôi đẫm
Cảm vẽ bao tình cuộc sống ngay
Những ngậm ngùi qua bừng tỉnh giấc
Màn khao khát trải chạnh thêm ngày
Quê nghèo đã thoát lan truyền dịch?
Gánh quãng xa ngàn chịu nổi thay?

Mai Thắng – 210820

--------------------------- 
★ Bài xướng của Nguyễn Mạnh Tiến

CHẤP HÀNH NGAY

(nđt)

Trông nhà chống dịch bẽ bàng thay
Dẫu tức đành cam chẳng hẹn ngày
Hỏi vại bia hùm cho đỡ khát
Ngâm vò rượu thuốc để tìm say
Tò te sáo nhị chiều quên ngủ -
Lặng lẽ hòa thơ sáng bỏ cày
Ngẫm cực vì đâu mà khốn khổ
Thôi thì cũng phải chấp hành ngay

17/09/21- H V

14 tháng 9 2021

Mũi Đạn Lằn Tên

<D.769~Mùa Dịch>


MŨI ĐẠN LẰN TÊN

Thiên đình ở mút tận tầng trên
Có dõi nguồn cơn giả dạng đền?
Mộng bá đồ vương đầy nhiễu cảnh
Mưu nghìn cớ sự nhũng dành bên
Bày giăng thế độc không màng vững
Tích lũy mầm nguy chẳng ngại bền
Vực thẳm ngông cuồng dân đã thấu
Đang chờ mũi đạn ghép lằn tên.

Mai Thắng – 210805

------------------------ 
★ Bài xướng của Tòng Trần

PHẢI ĐỀN TỘI

Lạy đấng Thiên đình ở cõi trên
Cầu mong lũ ác phải nhanh đền
Ma bành muốn lượm vùng ven biển
Quỷ trướng ưa dòm chỗ cạnh bên
Chế bọn trùng "Cô" hòng bỏ vững
Xào quân dịch "Vít" để xa bền
Bay làm lũng đoạn nền kinh tế
Đã giết dân lành hủy hoại tên...!

Tòng Trần 04/8/2021.

Lệnh Bế Quan Lần 2

<D.768~Mùa Dịch>



LỆNH BẾ QUAN LẦN 2

Thôi rồi lệnh chỉ đóng sầm quan
Bắt buộc nằm yên nghỉ dưỡng nhàn
Cuộc thế căng bùng xoay thủ giữ
Cơ thời khép chặt chuyển làm tan
Cài phong chốt chặng ngừa gieo rắc
Giãn cách tầm chung khỏi luận bàn
Đã gặp nguồn nguy thì quyết quản
Nghiêm hành luật xử mới cầu an.

Mai Thắng – 210805

-----------------------------
★ Bài xướng của Phạm Thị Đào

LỆNH BẾ QUAN

Chỉ thị ra rồi lệnh bế quan
Làm thơ, đọc sách cũng thư nhàn
Đồ ăn thức uống lo dần cạn
Nạn dịch, cảnh đời ước sẽ tan
Chốt chặn đêm ngày dân đã oán
Cách ly y tế họ luôn bàn...
Chung tay góp sức mau qua nạn
Dân chúng vui mừng đươc sống an.

4/8/21 TDP kính hoạ

------------------------------- 
★ Bài xướng trước của Trọng Nguyễn

ĐÓNG CỬA LẦN HAI

Thôi đành trọn tháng "bế môn quan"!
Viết tiếp bài thơ "vịnh cảnh nhàn"
Tám cú ngôn tình hầu đã cạn
Năm vần bút lực cũng dần tan
Cô-vi gốc rễ ... nhiều ta thán
Dịch tễ nguồn cơn ... lắm luận bàn
Góp sức chung lòng chia khổ nạn
Mong ngày xóm ấp đặng bình an!

TRỌNG NGUYỄN
Ngày 04/8/2021 

07 tháng 8 2021

Dịch Trỗi Xôn Xao

<D.766~Mùa Dịch>

 

DỊCH TRỖI XÔN XAO

Đang thời dịch trỗi quá xôn xao
Bủa chặn hù đe lẫn cấu cào
Trễ sớm ngăn ngừa phương bảo vệ
Trưa chiều giữ chặt mối thường giao
Thèm treo rượu đắng chờ qua nhẽ!
Chọn nhẩm trà thơm đỡ chút nào?
Khấn niệm hoàng thiên dùm để mắt
Thu về chạnh cảnh ngắm trời sao.

Mai Thắng – 210806

Khóc Người Lâm Dịch

<D.764~Mùa Dịch> 

Khóc NGUYỄN ĐÔNG HẢI (Cứng) - chết thời tập trung mùa dịch 2021



KHÓC NGƯỜI LÂM DỊCH 

Đã khóc nhưng dòng lệ chẳng rơi
Chìm trong ký ức đẫm hương đời
Gian truân suốt quãng từ thơ dại
Tự lập xoay vòng quấn mảnh tơi
Lục thập chăm mình vun chính quả
Hào con vững phúc sánh vai thời
Phương phi tướng mạo hòa nhân ái
Tiễn quạnh hiu buồn số phận ơi!
+
Tiễn quạnh hiu buồn số phận ơi!
Cày bung vực thẳm cố xoay thời
Gan lì chống đỡ vòng thiên định
Cứng cỏi mưu cầu mệnh áo tơi
Những phút bền tâm cài ý niệm
Từng khâu vững chí nhận ân đời
Thương nhìn ký ức vừa gom lại
Lặng lẽ con đường trút lá rơi.

Mai Thắng - 210803

--------------------------------
★ Bài họa của Thy Nguyễn

CHUYỆN NHỎ – TO

Giọt lệ người đời đã cạn rơi
Loài vi khuẩn nhỏ muốn hại đời
Tâm sinh ý hại muôn người chết
Trí định lòng mưu vạn vật tơi
Thế giới tiền tài luôn tính toán
Nhân gian ác báo mãi muôn thời
Lòng tà vật nhỏ... thành duyên lớn
Hãy tạo yêu thương... chuyện thiện ơi!
+
Chuyện lớn là YÊU!!! Bá tánh ơi
Là đầu mọi việc của bao thời
Không mang tội ác nào ray rức
Nếu có tâm lành chẳng tả tơi
Cố gắng vun trồng nơi địa lợi
Ngày nao gặt quả ở trên đời
Truyền nhau chữ ái… tràn ranh giới
Chính đó là nguồn cạn lệ rơi.

Thy Nguyễn 03-08-2021

Hãy Đợi Đấy

<D.762~Mùa Dịch>



HÃY ĐỢI ĐẤY

Tràn lan dính dịch hỏi ông trời?
Có phải căn nguồn tại lũ dơi?
Kẻ nghiệm trăm màn âu lỡ bước
Người nuôi vạn kế tản xoay dời
Nhân loài khốn khổ trò gian …hỡi
Sự thế điêu tàn thảm nhiễm …ơi
Cưỡng bức thời cơ bày hiểm họa
Phường tham bạo ấy sẽ tiêu đời.

Mai Thắng – 210802

--------------------------------
★ Bài xướng của Tòng Trần

HÃY ĐỢI ĐẤY

Dịch nhiễm tràn lan ... có phải Trời ...?
Hay là tác hại bởi loài Dơi …!
Người đem lũ "vít" bung vờn khởi
Kẻ ném bầy "cô" vẫy lượn dời
Phá hoại tan tành...dân khổ hỡi
Gây bày ảo não...họ rầu ơi
Rồi đây trả giá xin mà đợi
Sẽ thấy "bành" tiêu cả cuộc đời.

Tòng Trần 01/8/2021

Thứ Bảy

<D.761~Mùa Dịch>




THỨ BẢY

Một tuần, một tuần, lại một tuần
Ơi ngày thứ bảy lại bâng khuâng
Đường xe đã gióng dòng tư lự
Chốt chặng còn đe cảnh ngại ngần
Những bản tin truyền ghi chép sự
Bao hàng biển báo giữ gìn thân
Ngồi đây cảm thán thời cơ dịch
Niệm vỗ về duyên quả phước phần

Mai Thắng – 210731

★ Chỉnh nđt

THỨ BẢY

Rảnh rỗi dần qua đáo một tuần
Ơi ngày thứ bảy lại lần khân
Luồng xe đã gióng dòng tư lự
Chốt hãm còn đe cảnh ngại ngần
Những bản tin truyền ghi chép sự
Bao hàng biển báo giữ gìn thân
Ngồi đây cảm thán thời cơ dịch
Niệm vỗ về duyên quả phước phần

Mai Thắng – 210731

02 tháng 8 2021

Trời Thu Mùa Dịch

<D.760~Mùa Dịch>



TRỜI THU MÙA DỊCH

Giấc ngủ đêm nằm dỗ mộng lâu
Tìm nghe diễn tấu điệu cung sầu
Ngăn ngừa cứng cỏi chồng tin dữ
Giãn cách tiêu điều bủa ngậm sâu
Niệm nghĩ cho người an gánh cảm
Dành thương gợi cảnh dốc tâm cầu
Bây giờ thảm trạng gieo nhiều chốn
Khẩn nguyện ân lành rắc những đâu

Mai Thắng - 210727

----------------------------------
★ Bài xướng của Nguyễn Mạnh Tiến

THU BUỒN

(nđt- lưu thủy –cú trung đối)

Hương dìu dịu tỏa chốn Hồng Lâu
Gió thoảng còn vương những giọt sầu
Chẳng nhẽ xa thuyền khi nước cạn
Sao đành bỏ ngãi lúc tình sâu
Phòng loan – ngõ thảo gìn tâm ước
Lãng tử - tài nhân gắng dạ cầu
Chết lặng Đô Thành đêm ảo não
Thu buồn kỉ niệm có còn đâu

24/07/21 – H V

--------------------------------
★ Bài họa của Hương Lan

TÀN THU

(Ngũ độ thanh, Giao cổ đối)

Vẫn thẩn thơ buồn giấc mộng lâu
Tàn Thu khắc khoải những cơn sầu
Sông tình đã cạn, chìm con sóng
Ngả giot mưa, trời nghĩa có sâu
Sáng quẫy sương lùa bên cạnh cổng
Ngày buông nắng trải giữa thân cầu
Bao chiều kỷ niệm còn vương mãi
Lặng dõi mây vàng khỏa chốn đâu.

Hương Lan

Làm Kẻ Lạ Xa

<D.759~Mùa Dịch>



LÀM KẺ LẠ XA

Biến thể tung hoành trục khoán:
Làm kẻ lạ xa vui ổn vững
Thời không hãi sợ vết thâm bầm


LÀM chi phải cố giữ theo tầm (2m)
KẺ khác yên bề bạn tĩnh tâm
LẠ lẫm bây chừ đâu hết dịp
XA xôi mấy cũng tự vươn mầm
VUI dành nhận biết trò thư thả
ỔN dưỡng vun bồi thú lặng câm
VỮNG nhủ nguồn cơn trời ấn định
THỜI KHÔNG HÃI SỢ VẾT THÂM BẦM.

Mai Thắng – 210725

-----------------------------
★ Bài xướng khoán thủ của Mai Thành

XIN LÀM NGƯỜI XA LẠ. . .
. . . SẼ YÊN VUI!


XIN nhớ! Cách hơn hai mét tầm
LÀM phiền giữ đúng sẽ yên tâm
NGƯỜI luôn kín đáo từ môi, mũi
XA sẽ cầu an khỏi dính mầm...
LẠ cảnh, tùy đời... theo thế sự
SẼ ngăn lo lắng dõi âm thầm
YÊN lành tái ngộ mong bình tĩnh
VUI cả nhân gian; khỏi dập bầm!

MAI THÀNH

01 tháng 8 2021

Còn Nỗi Bất An

<D.756~Mùa Dịch>



CÒN NỖI BẤT AN

Ê chề cảm nhận nỗi buồn man
Giãn cách phòng lo tệ cảnh tàn
Cửa khép triền miên chờ dịch rũ
Then cài quẫn bách đợi ngày tan
Đang thời cuối hạ còn bay nhảy
Quá buổi đầu thu chợt vỡ tràn
Sự thể kinh hoàng ai dám nghĩ
Xin cầu đức Phật dẫn bình an

Mai Thắng – 210722

---------------------------
★ Bài xướng của Lê Cảnh Tiến

BẤT AN

Một cảnh quan buồn quá dã man
Thành đô phải chịu kiếp cơ hàn
Đây chiều hạ cuối sầu giăng bủa
Đó buổi thu đầu mộng vỡ tan
Dãy phố cài then thời đuổi dịch
Phòng khuê khép cửa cuộc vui tàn
Bên lề thế sự người quên bẵng
Để cội nhân tình mãi bất an./.

LCT 21/O7/2O21