<D.1295><LH Ngày Xuân><nđt đ>
BẾN MỘNG THỀM XUÂN
Tự nhủ rằng đông vẫn bám đồi
Ai khều khéo gợi đãi tình bôi
Già nua cái lạnh đâu màng quả
Lão hủ ngày trơ hết đượm chồi
Cảm nhịp hầu mong từ tốn diễn
Trêu vờn mấy dạo mãn dần trôi
Tìm chi thúc đẩy thềm xuân lạc
Bến mộng hoàng hoa đã mỏi rồi.
Mai Thắng 250113
★ Bài xướng 4T của Ai Thuy Tran
THỀM XUÂN
Ngày buông rực rỡ nắng lưng đồi
Cỏ lẹ chen mình cố đãi bôi
Lặng lẽ nhành cây mầm nảy lộc
Dềnh dang kẽ lá nụ đâm chồi
Ong vờn cánh mỏng kiêu kỳ xõa
Gió phả mây nhòa ngạo nghễ trôi
Họa cảnh xuân lồng tô thắm mãi
Tình đan kết mộng ngẩn ngơ rồi....
☆Ai Thuy Tran12/1/2025
---o0o---
★ Bài họa của Đặng Thuận
HẾT MỰC RỒI
Gạn vẽ vời khung cảnh núi đồi
Quê Nàng đẹp đẽ quá mà thôi
Chùm Điên Điển lộng ngời bên lối
Đóa Dã Quỳ xinh mượt rẻo hồi
Phảng phất mùi hương tràn bãi gợi
Mơ màng ánh lửa nhịp dòng trôi
Về đây để thấy xuân bừng gọi
Giãi tả bằng thơ mực hết rồi .
TĐ Đặng Thuận
★ Bài họa của Ngọc Ánh
HỒN QUÊ
Mở lối vào thôn quạnh quẽ đồi
Chiều Đông vạt nắng võ vàng bôi
Chuông chùa lắng đọng rền vang trỗi
Quảng vắng đìu hiu rụng vỡ chồi
Lữ khách về đâu buồn dạ kể
Du thuyền đợi nước thả dòng trôi
Chờ mong sẽ được mùa tươi thắm
Mãi ước người xa trở lại rồi..
Ngọc Ánh Nguoideplongyen
12/01/2025
★ Bài họa của Hương Lan
VẦNG TRĂNG LẶN
Lặng lẽ nàng Xuân ghé nẻo đồi
Yên bình hạnh phúc dễ nào bôi
Vườn hoa đã nở tràn quanh ngõ
Cảnh sắc đà ghim giữ cạnh hồi
Nhớ buổi anh về khơi bãi mộng
Mơ ngày nhỏ đến gọi dòng trôi
Thời gian vẫn đọng tình yêu dấu
Dẫu để vầng trăng lặn mất rồi
12.01.2025
Hương Lan
★ Bài họa của Nguyễn Hữu Long
LẠNH LẼO...
Mọi nẻo mùa xuân đã đến rồi
Mai đào chớm nở đợi ngày trôi
Đường trên rực rỡ hoa vùng núi
Ngõ dưới vàng ươm củ vựa đồi
Lắm kẻ ra đồng lo việc rẫy
Bao người tới chợ trả tiền bôi
Dù cho giá lạnh tăng từng bữa
Lạnh lẽo làm cây vắng cả chồi !
13/1/25 – HL
★ Bài họa của Nguyễn Mạnh Hoàng
MỪNG VUI
Giữa cảnh bình minh hiện trước đồi
Bao làn gió thoảng ngỡ ngàng bôi
Chào xuân đã tới ôm nhiều lộc
Đón lễ còn mong mọc đủ chồi
Cứ việc tiêu xài hoa trổ rõ
Tha hồ sắm sửa nụ xòe trôi
Chờ cây phát triển duyên tình đẹp
Ngưỡng vọng rừng xanh phấn khởi rồi
16-01-2025 NMH -2749
★ Bài họa của Hường Xưa (3 bài)
1. CÒN SAY
Vào Xuân gió bão tưởng tiêu rồi
Cảnh đẹp khơi về ngỡ cuốn trôi
Những cụm mai vàng đang mở lối
Vài bông cúc bạch trải hương hồi
Mơ màng khúc nhạc buôn nhà trỗi
Thổn thức cung tình một ngõ bôi
Vẫn rộn ràng vui nào thấy đổi
Nàng say hạnh phúc ở trên đồi
2. DẪU QUY HỒI
Người đâu hãy nhớ buổi lên đồi
Cảnh ấy bao lần nặng trĩu trôi
Hẹn ước làm chi tình đã bỏ
Chờ nhau để bụng nghĩa say rồi
Hoa tràn trước cửa lòng đau rã
Gió cựa quanh rèm nỗi khổ bôi
Nẫu buốt ngồi đây dòng lệ chảy
Đành ôm kỷ niệm dẫu quy hồi
3. TÌNH NGHĨA TAN RỒI
Ngày đêm lượn mãi ở trên đồi
Não loạn tim hờn chẳng thấy trôi
Cứ tưởng trông nàng đang gặp bão
Ngờ đâu rõ ả ghé tai hồi
Nghe buồn trắc trở người sao bực
Chán nản cam đành lệ vẫn bôi
Cảnh ấy rầu thêm đời bạc bẽo
Về nhanh kẻo muộn nghĩa tan rồi
HX Hường Xưa