Nhãn

04 tháng 6 2015

Miền Quê Và Nước Lũ

<D.014~Tình Quê>

Ngày xưa nước nổi niềm thân thiện

Sao lũ hôm nay giận dữ hề!



MIỀN QUÊ VÀ NƯỚC LŨ

Nhốn nháo dân làng khắp xóm quê
Mưa từ chửa sáng trút dầm dề
Bờ bao mỏng mảnh nằm run rẩy
Biển nước mênh mông tắp vỗ về
Lúa chợt ăn năn mùa vụ cuối
Nhà luôn ám ảnh vết chân đê
Ngày xưa nước nổi niềm thân thiện
Sao lũ hôm nay giận dữ hề!

Nguyễn Đắc Thắng
20111005

--------------------------------
Bài họa của Xuân Phương

MƯA LŨ

Sao lũ hôm nay giận dữ hề!
Cuốn trôi nhà cửa lở bờ đê
Cá tôm đây thả theo đi hết
Cò vạc ở đâu lại kéo về
Tấp nập ghe xuồng mùa nước lũ
Sụt sùi mưa gió chốn thôn quê
Nhão nhòe đất ướt đường trơn trượt
Lở loét chân tay có khác dề!

Xuân Phương
23-1-2015

------------------------
Bài họa của NHT Nắng Hỏa Tinh

CHẠY LŨ

Dân làng nhốn nháo phải rời quê
Lơ lững trên sông mấy mảng dề
Sóng vỗ bèo tan trôi cặp mé
Thuyền chao bọt vỡ cuốn theo về
Mẹ tìm con lạc nơi đầu xóm
Vợ kiếm chồng chờ ở cuối đê
Vài muỗng cơm thừa nhai đở đói
Đừng trông đầy tớ mấy thằng hề.

Nắng Hỏa Tinh
24/1/2015

Không có nhận xét nào: