Nhãn

04 tháng 6 2015

Tóc Mai

<F8.049~Miền Ký Ức>

Tóc mai sợi vắn sợi dài
Sợi bay trước gió, sợi lay vào lòng! 

* Cảm tác truyện ngắn Tóc Mai của Hải Vân trên Havuvhp.blogspot.com


TÓC MAI

Tóc mai sợi vắn sợi dài
Sợi bay trước gió, sợi lay vào lòng!
+++
Khi tuổi lớn buồng tim luôn rạo rực
Sợi tóc mai trước gió thổi nghênh ngang
Bước vào đời trời biển rộng thênh thang
Những sợi tóc mơ màng nuôi ước mộng

Tim tha thiết với lần đầu rung động
Tình thấm dần những hờn giận ghét yêu
Thời gian ơi sao không nói thêm nhiều
Để nhung nhớ vỡ tràn màn im lặng

Giữa chinh chiến nỗi u buồn trĩu nặng
Gói poncho ám ảnh những người trai
Yêu thật lòng nên sợ hãi tương lai
Đời cô phụ buồn vương dài số phận

Anh đã thệ yêu em không hối hận
Nhưng sai lầm không hiểu được em hơn
Để thu buồn lầm lũi bước cô đơn
Đã cấu xé hồn anh tan trăm mảnh

Tàn cuộc chiến đời trút thêm bất hạnh
Kiếp tội tù oằn oại giữa rừng sâu
Đêm nguyện cầu trước cuộc sống lao đao
Em vẫn vững tay chèo trong bão táp
  
Rồi cũng có một ngày trong nắng đẹp
Anh trở về tìm lại bóng người xưa
Bàn tay run lo sợ chuyện vu vơ
Và chạy trốn để thêm lần lỡ dở

Trong quy luật của tận cùng cái khổ
Hạnh phúc về cứu vớt kiếp đau thương
Bước ra đi bỏ lại chuỗi đoạn trường
Mà năm tháng có tình em ở đó

Khi cuộc sống bổng đổi thay sáng tỏ
Sợi tóc mai lay động giữa buồng tim
Tiếng hát ngân vang … Anh còn nợ em …!
Anh còn nợ em ..! Bao giờ trả hết…!

Nguyễn Đắc Thắng
20141015

Không có nhận xét nào: