Nhãn

02 tháng 6 2015

Cánh Đồng Quê Tôi

<D.012~Tình Quê>

Giấc mộng trôi theo dòng thế sự

Chuỗi ngày lạc hậu chửa khơi thông!



CÁNH ĐỒNG QUÊ TÔI

Quê tôi vùng đất hạ Mêkông
Bát ngát mênh mông cảnh ruộng đồng
Bông lúa trổ vàng niềm khát vọng
Cánh cò bay lả nỗi hoài trông
Hai mùa mưa nắng đời gian khổ
Những hạt phù sa sắc đẫm hồng
Giấc mộng trôi theo dòng thế sự
Chuỗi ngày lạc hậu chửa khơi thông!

Nguyễn Đắc Thắng
20110522

-------------------------
♣ Bài họa của Cao Linh Tử

QUÀ KỶ NIỆM LÚC CHIẾN TRANH

Tự điển đầu tiên Lê Bá Kông
Giá mua hồi ấy khoản trăm đồng
Sinh bần lập chí nuôi hy vọng
Dụng trí đổi đời thỏa ước mong
Nghĩa cữ chữa nhà trong lửa nóng
Món tiền cho cháu cạnh than hồng
Mậu Thân kỷ niệm còn lưu đọng
Dấu ấn tình quê đã hiểu thông.

Cao Linh Tử
23/1/2015

Không có nhận xét nào: