Nhãn

30 tháng 9 2019

Chạnh buổi thu về

<D.584><Vần Thu Cảm> 



CHẠNH BUỔI THU VỀ

Chạnh buổi thu về gió cũng sang
Nhìn qua cảnh cũ nhớ xưa chàng
Thư phòng góc chẹt còn treo mũ
Giá vẻ khung bày vẫn kiệu trang
Khắc khoải buồng tim bao đãi ngộ
Trầm ngâm bóng ảnh cột giăng ràng
Tình chia nghĩa cắt lòng thương hận
Khép mảnh duyên đời đã nặng mang.

Mai Thắng
190802
(1579>TNKT>100%)

★ Bài xướng của Hường Xưa

1. CHẠM HỒN THU

Nghe làn gió lạnh chở mùa sang
Chạm ngõ hồn thu tưởng nhớ chàng
Níu cả đường yêu hình muội giữ
Đong vào cõi mộng ấm người mang
Lời kia vẫn thấy từng dây buộc
Ảnh đó còn thêm những sợi ràng
Tại bởi trời cao quằn gánh gãy
Cho tình đẫm lệ gót đài trang

2. HỒI ỨC

Thu về lạnh lẽo gió vừa sang
Mãi ngẩn buồng tim lại nhớ chàng
Khắc khoải khung hình kia muội giữ
Âm thầm cõi ngọc ấy người mang
Đời xui nghĩa cắt vần thi quyện
Nẻo gạn tình chia nét vẽ ràng
Hạnh phúc êm đềm ta đã trải
Bao lần vẫn vọng kết dài trang

Hường Xưa

Không có nhận xét nào: