Nhãn

30 tháng 9 2019

Niềm Đau Bến Cũ

<D.588><Cảnh Miền Quê>



NIỀM ĐAU BẾN CŨ

Nhìn khung ảnh quyện khói lam đầy
Cảm vẫn thương nhiều mấy rặng cây
Sóng vỗ triền đê dàn cảnh bạc
Xuồng xuôi ngọn gió giải binh gầy
Khan mùa nước nổi nguồn phơi họa
Cạn bãi sông bồi nắng thả rây
Viễn khách lòng đau ngày trở lại
Tình quê khắc khoải nỗi an bày.

Mai Thắng
190814

-------------------
★ Bài xướng của Thầy Mai Lộc

BẾN CŨ

Bến ấy còn đâu kỷ niệm đầy
Những ngày êm ấm nắng chiều rây.
Cầu tre duyên dáng soi dòng nước
Thôn xóm im lìm núp khóm cây.
Nhún nhẩy bờ lau đàn sếu trắng
Mơ màng mái lá khói lam gầy.
Người về tìm lại hồn quê cũ
Man mác lòng ta khó tỏ bày.

Mailoc

-------------------
★ Bài họa của Thạch Hãn

NIỀM TIN

Ở cạnh bờ kinh nước vẫn đầy
Khu rừng lại nổi sóng đầu cây
Hồ soi những đám hồn mây bạc
Ngõ tỏ vài tia bóng nguyệt gầy
Cuộc chiến bao ngày đang rũ bỏ
Đêm thù một thuở cũng từ rây
Ngày xuân phảng phất bên triền lúa
Sống trọn niềm tin để giãi bày ./.

LCT 16/08/2019

-------------------
★ Bài họa của Peter Lý

MÙA NƯỚC NỔI

Chưa lũ mà kinh nước nổi đầy
Lưa thưa lau sậy mấy hàng cây
Mây trôi lững thững tô trời bạc
Bèo dạt bấp bênh Mắc lưới gầy
Gác súng tù binh người gạn lọc
Buông gươm "cải tạo" kẻ sàng rây
Phượng hồng tháng sáu tù không án
Vận nước nào ai biết giải bày

Peter Lý

-------------------
★ Bài họa của Phạm Thị Đào

BẾN CŨ

Còn thương kỷ niệm ấm êm đầy
Nắng nhạt chiều tàn toả bóng cây
Sóng bũa thuyền câu phơi ánh bạc
Gió đưa đám lá quyện lam gầy
Xanh xanh bèo dạt lô xô đẩy
Biêng biếc mây lùa lịu địu rây
Cảnh đẹp khơi về năm tháng cũ
Tình quê man mác tự nhiên bày

18/8/19 TDP

-----------------------
★ Bài họa của Lâm Mỹ Thuận

VỀ THĂM XÓM CŨ

Nđt

Về thăm xóm cũ cảm thương đầy
Một sáng mưa phùn mãi phủ rây
Rạch nhỏ triều dâng đầy mé bãi
Thôn nghèo khói quyện tỏa chòm cây
Còn kia đất cỗi mương vườn cạn
Vẫn đó nhà xưa ảnh ngoại gầy
Cám cảnh thua buồn thân mệt rã
Nhìn gương tóc bạc đã phô bày !

Thuận.18/08/2019.

Không có nhận xét nào: