Nhãn

30 tháng 9 2019

Bình minh khai vị

<D.590><Thời Tiết-Khí Hậu>



BÌNH MINH KHAI VỊ

Mỗi sáng thèm nhiêu tạm đủ rồi
Âm thầm thỏa ngấm vị nồng vôi
Cầu thêu chút nghĩa môi còn ngọt
Ước dệt vài duyên lưỡi chẳng tồi
Thảng hoặc mong bày câu xếp chữ
Tuy rằng định chuyển nếp thành xôi
Làm chi vẫn nguyện bình an trước
Cũng gạn lòng xem đáy chảo nồi.

Mai Thắng –
190819

★ Bài xướng của Phạm Thị Đào

KHAI VỊ

Lên Phây mỗi sáng hết vui rồi
Nhai đại miếng trầu quệt chút vôi
Cái lưỡi không xương nào sợ đắng
Hàm răng mấy chiếc cũng không tồi
Nghĩ là nhỗ toẹt câu cùng chữ
Sợ chỉ phang bừa nếp với xôi
Muốn ẩn đồng xanh ,chui hẽm núi
Đem thơ bỏ xó hoặc kê nồi!

18/8/19 TDP

★ Bài họa của Ngọc Liên

LẶNG LẼ

Có phải thu về buổi sớm nay?
Làm vương sợi nhớ ở nơi này
Bên trời nhạc mãi say cùng phím
Giữa bến sương còn hẹn với mây
Cứ tưởng thềm xuân tình cỏ thắm
Ngờ đâu ngõ mộng cánh hoa gầy
Xa rồi kỷ niệm hương mùa cũ
Lặng lẽ ga chờ lá vẫn bay...

Ngọc Liên
16.08.19

★ Bài đối họa của Phạm Thị Đào

LẶNG LẼ THU

Thu về nhè nhẹ mấy hôm nay
Gió thổi qua ,từng chiếc lá bay
Ngõ mộng thương hoài, hoa héo úa
Trời mơ nhớ mãi, xác hao gầy
Du dương khúc nhạc vầy loan phím
Dìu dịu nắng vàng loá sắc mây
Lặng lẽ bên đời từ dạo ấy
Gìn trang kỷ niệm dấu yêu này.

17/8/19 TDP
Thi Dao Pham

Không có nhận xét nào: