Nhãn

05 tháng 2 2023

Cảm Xuân

<D.920><Thơ Xuân>


CẢM XUÂN

Vẫn ước ao tìm khoảng vượng an
Mùa xoay tiết chuyển nhịp gom tàn
Duyên cài lối mộng hồn thanh thản
Cảnh bện hương thề lõi chứa chan
Thức giữa âm thầm nghiên mẫu mực
Chìm trong phẳng lặng tấu cung đàn
Men đời nhủ thấy luôn tròn nghĩa
Lại phải lăn vòng cuốn vỡ tan!?
 
Mai Thắng 
230121

---------------
★ Bài xướng của Dung Nguyên

CẢM THÁN

Đêm về vẫn ước được bình an
Chẳng ngỡ rằng xuân lại chóng tàn
Tỉnh giấc ta hờn cơn mộng vỡ
Nghe hồn bỗng xót cuộc tình tan
Trong tiềm thức dậy đôi dòng lũ
Để nỗi niềm rung một tiếng đàn
Có phải men đời chưa trọn nghĩa
Duyên hoài nức nở lệ lòng chan.
 
17/01/2023
DUNG NGUYÊN

Không có nhận xét nào: