Nhãn

07 tháng 2 2023

Chồi Xanh Lộc Biếc

<D.927><Thơ Xuân>


 CHỒI XANH LỘC BIẾC

Đã kết chung bè phải lựa khâu
Cùng nung nắng dãi gội mưa dầu
Cây vườn phát tược trường sinh cảm
Phúc lộc chen mầm vĩnh cửu lâu
Mở hướng thanh bình xây nghiệp vững
Cầu phương khả dụng lắng phông sầu
Xanh chồi biếc nụ gìn hương trẻ
Cội rễ thâm tình ngấm bủa sâu

Mai Thắng 
230127 

------------
★ Bài xướng của Phạm Văn Ngôn

LỘC BIẾC CHỒI XANH

Cây , cành kết chặt sống vì nhau
Lộc biếc chồi xanh mặc dãi dầu
Nắng gội ngàn phương càng đẹp thắm
Mưa dầm vạn hướng lại bền lâu
Dù cho tuyết phủ nào e ngại
Dẫu chịu sương phơi chẳng hận sầu
Ngạo nghễ bên trời luôn cứng cỏi
Ân tình cội rễ thật nồng sâu ...

Ngôn Phạm Văn  
26 / 11 / 2021

Không có nhận xét nào: