Nhãn

11 tháng 7 2023

Dặn Lòng

<D.1072><Thơ Vui>



DẶN LÒNG

Hồn thơ lỡ dính chạy theo hoài
Biển rộng khơi trùng gẫu sánh ai
Kiếm ngữ quay cù chưa hội đủ
Cài niêm lộn mốc chả xưng tài
Thông tình gợi cảnh la cà mắt
Đạt lý soi đường thỏa mãn tai
Những mẩu mơ hồ tan thế cuộc
Còn vương giấc mộng đã rơi chài

Mai Thắng 
230710 

-----------------
★ Bài xướng của Sắc Tứ Minh Thiện

DẶN LÒNG !

Đã bảo rằng thôi… cứ viết hoài
Thơ chùa chấp vá chẳng bằng ai
Từ chương nửa lạng hay khoe mẽ
Ngữ pháp ba trinh cũng cậy tài
Trước án tìm vần xanh máu mặt
Bên đèn sắp chữ bở hơi tai
Đồ vương thi bá càng không thể
Chớ có bon chen hỏng cả chài !

Sắc Tứ Minh Thiện
19/06/2022

-----------------
★ Các bài họa khác trên FB

1. Bài họa của Hương Vo

LẠI VƯỚNG CHÀI

Cái tội mê thơ bị mắng hoài...
Sớm chiều chăm chỉ cũng như ai!!!
Nấu cơm bỏ mặc toàn ăn khét
Mài chữ say mê bởi ngứa tài
Lôi việc ra làm mong lấp cảnh...
Ôm đàn lên gẩy cốt che tai...
Trớ trêu cái nghiện càng năng gỡ...
Hễ cứ lơi tay lại vướng chài!

Huong Vo

——————

2. Bài họa của Cao Quang Sau

THẦY MƯỢN BÚT

Cũng tại lòng nhân trắc ẩn hoài
Yêu cùng bá tánh chẳng riêng ai
Đừng hơi trưởng giả quên hiền đức
Chớ chút hư danh đã cậy tài
Kẻ khó đau thương vì dịch giã
Dân nghèo mất trắng bởi thiên tai
Lời thơ thức tỉnh người trong cuộc
Chẳng cá không cơm chỉ tặng chài.

Cao Quang Sau 

Không có nhận xét nào: