Nhãn

09 tháng 7 2023

Vẫn Nặng Lòng Xưa

<D.1069><Thơ Vui>


Ảnh minh họa của tác giả Hường Xưa


VẪN NẶNG LÒNG XƯA

Người thôi chối bỏ lại nao lòng
Bỗng sợ như còn phải đếm đong
Đáp mảnh chân tình tô vẽ giọng
Tầm manh áo lụa lãng du phòng
Thu thì điểm bội chêm dò ngóng
Dạ vũ gom mình đuổi ước mong
Thả phút hồn ru hòa điệu võng
Chờ ai níu giục chảy theo dòng.

Mai Thắng 
230708 

------------------
★ Bài xướng của Hường Xưa

NẶNG LÒNG

Thượng vỹ

Chỉ giận người thôi cũng ức lòng
Mai này lỡ gặp chán còn đong
Ngày leo lẻo nghĩ vần thơ đọng
Gió lững lờ ru cảnh mộng hòng
Giữ mảnh chân thành xuân hạ ngóng
Thêu miền kỷ niệm bến bờ mong
Và nghe nhạc rót ôi tình mỏng
Đẫm ngọt lời ca chảy thắm dòng

Hường Xưa 

Không có nhận xét nào: