Nhãn

08 tháng 7 2023

Về Thăm Quê Cũ

<D.1066~Tình Quê>



VỀ THĂM QUÊ CŨ

Đứng tạm nơi này dõi cảnh sông
Người đâu để gợi chút mơ hồng
Tan rồi khổ nạn giăng đời sống
Trở lại ơ hờ ngắm quãng không
Nỗi nhớ dần buông lìa cõi mộng
Niềm thương nối dệt rủ tay bồng
Thay màu áo trận thư nhàn rỗng
Giẫm dấu chân mờ lạc bể mông.

Mai Thắng 
230707 

----------------
★ Bài xướng của Bé Nguyễn (Germany)

KHÔNG NHÀ

Buổi về đứng lại dõi con sông
Hỏi gió xưa đâu mộng cõi hồng
Kỷ niệm tan dần xa đỗi trống
Mảng đời bạc đãi cánh tay không
Nỗi đau sóng gợn làn cây cổng
Niềm nhớ não sầu lặng cỏ bông
Bão nổi trầm luân kia cuộc sống
Kẽ luồn thổi trận ấy mênh mông 

BN 30.6.23 

Không có nhận xét nào: