Nhãn

02 tháng 12 2016

Mê Thơ

<D.227~Thơ Vui> 

Lỡ mới vừa vay thì ẳm nợ
Hơn là hụt hẫng tủi quàng vơ!




MÊ THƠ

-mt+nv-

Ôi ! Hà cớ sự … khổ vì thơ
Hỏi đáng gì không lại đẫn đờ
Ngẫm tại bề trên khàn tiếng quở
Nên rằng thế tục ngẩn hồn ngơ
Niêm vần oánh lộn can càng dở
Lỗi bệnh trào lên điểm ứ khờ
Lỡ mới vừa vay thì ẳm nợ
Hơn là hụt hẫng tủi quàng vơ!

Mai Thắng
160805

★ Bài xướng của Hường Xưa

MÊ THƠ

-mt+nv-

Thức mãi đêm ngày để dệt thơ
Tìm câu kiếm chữ mặt như đờ
Hồn đau rạn óc tim càng vỡ
Dạ oải ung đầu trí cũng ngơ
Bệnh lỗi triền miên người ngó quở
Vần niêm rải rác bạn chê khờ
Ham gì ngữ ấy rồi mang nợ
Hãy bỏ ngay liền loại bá vơ

Hường Xưa

Không có nhận xét nào: