Nhãn

14 tháng 12 2017

Niềm Đau Phế Tích

<D.278~Vịnh Di Tích>



NIỀM ĐAU PHẾ TÍCH

Đất thánh điêu tàn rêu lối cổ
Vùng thiêng tỉnh mịch dại màu hoa
Rừng hoang khẽ nhắc thời hưng thịnh
Tháp cũ mờ lưu cảnh thái hoà
Giấc mộng đồ vương khơi sức huỷ
Âm hồn phế tích ngậm hờn pha
Quyền uy, bạo lực, trò chinh chiến
Để lại nơi đây dấu chỉ nhoà.

Mai Thắng
171121



★ Bài góp thêm chủ đề của Vũ Bình Nam

THÁP ĐÔI CHIÊM THÀNH

Trên đồi hai ngọn tháp song song
Để khách tham quan thấy chạnh lòng
Muôn vạn chiến thuyền xông Thị Nại
Trăm ngàn voi ngựa trấn Thăng Long
Chiêm Thành hùng hổ xua quân tiến
Đại Việt kiên trung vững quốc phòng
Mấy bận lao mình trong lửa đạn
Bây giờ còn lại tháp rêu phong

Vũ Bình Nam

* Thị Nại là cửa biển Qui Nhơn ngày xưa là căn cứ hải quân của Chiêm Thành

Không có nhận xét nào: