Nhãn

17 tháng 12 2017

Nhẹ lay

<D.281><Cảm Xúc> 



NHẸ LAY

Một chút an lành, một chút mơ
Nửa nhìn xao xuyến, nửa ơ thờ
Mùa thu đã chết chiều vương vấn
Giác cảm đang rời chuỗi ngẩn ngơ
Lỗi nhịp cành hoa cầm sóng đợi
Tìm hương cánh bướm đậu thương chờ
Em còn để nợ ân tình ấy
Vọng mãi nơi lòng những tiếng thơ.

Mai Thắng
171030

★ Bài xướng của Dung Nguyên

NHẸ LAY

Thu vàng diễm cảnh đẹp như mơ
Khiến nỗi lòng ta chợt thẫn thờ
Bướm gọi hương đời êm nhịp thở
Trăng cài vị ái đắm hồn ngơ
Đùa mây ngũ sắc lòng say mở
Ghẹo gió heo may cúc đợi chờ
Ngấm giọt men tình môi rạng rỡ
Êm đềm khúc nhạc quyện vần thơ…

25/10/2017
DUNG NGUYÊN

Không có nhận xét nào: