Nhãn

17 tháng 12 2017

Chửa Muốn Out

<D.280~Thơ Vui> 



CHỬA MUỐN OUT

-nđt-

Thắng Nguyễn đề thơ cảm tự trào
Ngôn từ khập khiễng khó đòi cao
Ân trời thụ hưởng tâm gìn giữ
Huyết quản lưu hoà nghĩa tụ trao
Dệt chuỗi tình vương cài giấc ngủ
Mơ đời bước chuyển vọng ngàn sao
Còn hơi thở ấm càng suy nghĩ
Mộng vẫn chưa tròn chửa muốn ao (out).

Mai Thắng -
171106

------------------------
★ Bài xướng của Lâm Mỹ Thuận

DỄ GÌ ...AO !

nđt

Vòi thơ Nguyễn Thắng lại phun trào
Lạ lẫm bao người...giỏi thế sao?
Nghĩ rộng duyên trời ban bố hưởng
Suy cùng máu mẹ chảy truyền trao
Phân bày lý giải lời văn rõ
Trải nghiệm phê bình chữ ý cao
Lỡ hẹn thi đàn đau nén thở
Cang cường đứng dậy dễ gì... ao !

Thuận, 05/11/2017.

-----------------------
★ Bài hoạ của Ngọc Liên

CHẲNG...

Hồn xuân thuở ấy vẫn dâng trào
Cũng chả so bì luận thấp cao
Một áng đường thi vần mến gửi
Đôi dòng lục bát chữ tình trao
Vào thu nghĩ đến miền tiên cảnh
Giữa hạ thương về nẻo ánh sao
Đã biết trần gian là cõi tạm
Nhưng lòng quyến luyến chẳng buồn ao.(out)

Ngọc Liên 10.11.18

Không có nhận xét nào: