Nhãn

01 tháng 12 2018

Chiều đông quạnh quẽ

<D.378><Tiết Lạnh Đông> 



CHIỀU ĐÔNG QUẠNH QUẼ

Chiều phai ngọn gió thổi se lòng
Bạt giữa non ngàn rủ giá đông
Nhạc trỗi từng đêm cài giấc ngủ
Tình say những tối vợi hương nồng
Thương ngày tháng cũ còn lay lắc
Ấp mảnh tơ vàng mãi đợi trông
Góp bể dâu chèn men quạnh quẽ
Tìm trong kỷ niệm gối mơ hồng

Mai Thắng
181130

★ Bài xướng của Ngọc Liên

CHIỀU TÍM

Ngọn gió vào thu thổi chạnh lòng
Nên chiều cũng tím bởi chờ đông
Bài thơ nhỏ viết dường như cũ
Chén rượu người say hẳn đã nồng
Mộng vẫn âm thầm năm tháng ủ
Trăng còn lặng lẽ mấy mùa trông
Tình ơi nếu chẳng về chung nữa
Chắc sẽ đành quên kỷ niệm hồng.

Ngọc Liên 28.11.18

Không có nhận xét nào: