Nhãn

18 tháng 12 2018

Nửa Giấc Mơ Mềm

<D.440~Thơ Vui> 

Ta thường mơ nửa giấc mơ
Giật mình nửa giấc … lơ ngơ một đời!




NỬA GIẤC MƠ MỀM

Thử ước lên trời mượn đỡ thang
Nằm phiêu cõi tịnh thả dây ràng
Nhìn năm tháng lụn chờ đông vãn
Hóng buổi xuân về dẫn mộng sang
Vẫn đượm hồn đau mùa khói lửa
Còn tươm mảnh vụn giấc kê vàng
Trôi dài ngắc ngoải dòng ly hận
Chỏi tiếng loa phường đã vọng vang.

Mai Thắng

----------------- 

★ Bài xướng của Cao Mỵ Nhân

NỬA GIẤC

Chỗ nằm, sao lại rộng thênh thang
Nắng chiếu ngoài hiên đẹp rỡ ràng
Năm hết chưa hay ngày đã đủ
Tuổi vừa cạn hoặc tháng chưa sang
Thì hoa vẫn nở tươi mầu thắm
Và lửa đang reo thử sắc vàng
Nửa giấc công danh vào huyễn mộng
Trở mình thời khắc mãi âm vang ...

Hawthorne 7 - 12 - 2018
CAO MỴ NHÂN

★ Bài hoạ của Ngân Hà



Mặc đời ĐEN bạc vẫn hoài sang
Lời CAM kết nọ chắc như ràng
XANH dòng ân ái đầy đôi vở
TÍM chữ chung tình lấp hết trang
Chở đến cho nàng năm áo ĐỎ
Đem thêm tặng bậu mấy cân VÀNG
Xe con bốn chiếc to màu XÁM
Để đám tơ HỒNG nổi tiếng vang

Nganha

* Reply của MT
Màu mơ tám sắc xoay vòng
Giấc mơ nửa giấc ân nồng cũng CAM
Ngâm ngùi thương hạt sương LAM
Ngồi trông ánh TÍM chiều VÀNG vụt qua


★ Bài hoạ của Bằng Lăng

TẢN MẠN MÙA HOA

Người đi Dạ Lý dệt hình thang
Mấy cội Quỳnh hoa chẳng rộn ràng
Nguyệt Quế khoe hương chiều hạ vãn
Hồng Đào trẩy nụ tiết xuân sang
Âm thầm giữa núi Mơ bừng sáng
Vội vã bên hiên Cúc điểm vàng
Thiếp đã chăm tròn vuông Cải trắng
Anh về cố quận rộ mùa Vang. (*)

Bằng Lăng 13.12.18
(*) Vang : còn gọi là Tô Mộc.

* Reply của MT
Hội mùa hoa thắm rộn ràng
Quỳnh hương dạ lý mùa vang...cúc vàng
Đi tìm một thoáng băn khoăn
Ở đâu ẩn nụ bằng lăng tuyệt vời

Không có nhận xét nào: