Nhãn

05 tháng 12 2018

Thương gọi mình ơi

<D.380><Tình Gia Đình>

Đường mây nẻo gió mình ơi
Chỉ là mây gió vui chơi thôi mà
Sá gì một phút la cà
Ân tình là của riêng ta với mình




THƯƠNG GỌI MÌNH ƠI

Lịm ẩn bên đường nắng đã rơi
Chìm âu yếm tỏ điệu thay lời
Vùng cao dựng sẵn then cài lỏng
Rẻo hẹp phơi hờ lối dẫn khơi
Quẳng gánh bươi quào vui cõi thực
Hoà men cảm xúc thụ ân vời
Đồng cam cộng khổ chia nguồn ái
Gửi tiếng thương mình … vẹn vẽ ơi!

Mai Thắng
181202

★ Bài xướng của Hường Xưa

TÌNH ƠI

Buông chiều lặng lẽ nắng vàng rơi
Tiếng võng ầu ơ thổn thức lời
Trải mộng vần thơ từng nỗi nhớ
Nghe hờn khúc nhạc những niềm khơi
Hồn sông sánh gửi êm kì diệu
Nghĩa xóm cùng trao tỏ tuyệt vời
Cảnh vật buôn làng say ánh lửa
Ta chàng thỏa mãn gọi mình ơi

Hường Xưa

Không có nhận xét nào: