Nhãn

18 tháng 12 2018

Nửa áng thơ chiều

<D.390><Tiết Khí>



NỬA ÁNG THƠ CHIỀU

Hãy cứ thầm mơ ước đủ nhiều
Cho lòng thản tịnh thoát đìu hiu
Mà say mộng thắm bên lầu tửu
Để dưỡng tình si một dáng kiều
Chuỗi ảnh viền êm vành mắt lộng
Lưng trời vẳng nhẹ tiếng đàn yêu
Chìm trong cõi thực lay hồn ảo
Vợi nửa bầu thơ vãn ánh chiều.

Mai Thắng
181212

★ Bài xướng của Ngọc Liên

THƠ CHIỀU

Rồi em cứ vậy ước mơ nhiều
Để quãng ân tình khỏi hắt hiu
Vẫn thắm nồng duyên dù chẳng ngọc
Và thơm ngát mộng dẫu đâu kiều
Nghe miền kỷ niệm đùa hương tóc
Thấy những cung đàn dạo nốt yêu
Hẹn với mùa đông ngày trở lại
Cùng nhau xướng họa đoản thơ chiều...

Ngọc Liên 11.12.18

Không có nhận xét nào: