Nhãn

03 tháng 2 2019

Ở Nhà Một Mình

<D.440~Thơ Vui> 



Ở NHÀ MỘT MÌNH

Vẫn đợi xem dòng chảy đến đâu
Buồng tim thấp thỏm nhẹ vương sầu
Duyên tìm lạc lối về thôn bản
Số giạt theo nguồn đổ bãi dâu
Ngán ngẩm con đường xa cõi tạm
Trầm ngâm tiếng nhạc ngả tâm rầu
Xuân nằm vợi tưởng cùng ai đó
Lại bỗng thôi dành thảo ít câu.

Mai Thắng – 190202

★ Bài xướng của FB Đặng Minh

Ở ... NHÀ

XUÂN buồn chả thích đi đâu
Chỉ tại buồng tim nhuốm vũng sầu
Dõi họ tưng bừng vui cuối bản
Xem người rộn rã thốn vườn dâu
*Nương kìa thổn thức
*Bụng đó u rầu
Cũng bởi em nghèo duyên trốn biệt
Nên đành chấp nhận ở nhà ...câu .

ĐM

*Nương kìa thổn thức hồn ngây dại
*Bụng đó bâng khuâng giọng úa rầu

Không có nhận xét nào: