Nhãn

03 tháng 2 2019

Ngày Xuân Năm Ấy

<D.442~Thơ Xuân> 


NGÀY XUÂN NĂM ẤY

Hội Tết sum vầy ở xóm ta
Bình yên hưởng thụ với bao nhà
Ngày hưu chiến đạt vui niềm ngắn
Pháo nổ vang đùng thế súng xa
Giấc ngủ tàn canh bừng réo đạn
Màn đêm tử khí dựa nương đà
Thời thơ ám ảnh màu binh biến
Mấy chục năm dài lệ vẫn sa.

Mai Thắng – 190202

★ Bài xướng của Thầy Mai Lộc

GIAO THỪA THUỞ ẤY

Giao thừa thuở ấy vẫn trong ta
Những Tết quê hương lúc ở nhà.
Lạch tạch phố phường tràng pháo đẹt
Đì đùng tiếng súng bót đồn xa.
Chuông chùa hừng sáng còn man mác
Hương khói tinh sương mãi đậm đà.
Đất khách nửa đời sầu viễn xứ
Có đêm trằn trọc lệ dài sa!

Mailoc
01-30-19

★ Bài hoạ của Cao Linh Tử

Nhớ Xuân Xưa

Chưng cúng ông bà chuối lá ta
Vàng bông vạn thọ cũng vui nhà
Thịt heo cá lóc kho nồi lớn
Rượu đế trà lài đặt quán xa
Chuẩn bị như thường mong đón tết
Buồn xo bất chợt mất tiêu đà
Tản cư tán loạn màu dưa hấu
Khói lửa hoang tàn nước mắt sa.

Cao Linh Tử
31/1/2019

Không có nhận xét nào: