Nhãn

03 tháng 2 2019

Xuân Về Nắng Dịu

<D.439~Thơ Xuân> 



XUÂN VỀ NẮNG DỊU

Sớm gặp vần e chớm chạy te
Khăn choàng áo lụa vẫn không ghè
Bờ ao rặng liễu đâu thèm ghé
Ngõ xóm hàng me chả định khoe
Vẳng tiếng cành le reo thỏ thẻ
Vang âm gió chẻ điệu hầm hè
Chừ đem rượu nhẹ vui chung nhé
Nắng dịu xuân về tự thản nhe.

Mai Thắng – 190131

★ Bài xướng của FB Mỹ Bình

XUÂN MỜI

Kìa ai đã đứng đợi bên hè
Nũng nịu khăn choàng lả lướt che
Rặng liễu bờ ao dài bóng thả
Hàng cau ngõ xóm ngả mình khoe
Mơ hồ một tiếng dương cầm thoảng
Ảo diệu đôi dòng giãn bút tre
Hữu hảo xin mời ly rượu nhé
Hồng tươi nụ phấn buổi Xuân nè ....

MB 28/1/2019

Không có nhận xét nào: