Nhãn

03 tháng 8 2022

Để Nắng Thu Vàng

 <D.058><Vần Thu Cảm>


Dalat03

ĐỂ NẮNG THU VÀNG ...

(Thtk – Thơ Nguyên Sa: Tương Tư)
... Hay là em chọn sai màu áo
Để nắng thu vàng giữa lối đi... 


HAY bảo nhau cùng chọn nét thi
LÀ ưu tư quyện buổi đông thì
EM say mộng thắm / thay đời mới
CHỌN lối mơ / màng thả bước si
SAI điệu phổ / lòng phai nhạt ước
MÀU thương vững kết / trọn ân nghì
ÁO hồng đậm dấu cung trầm tưởng
ĐỂ NẮNG THU VÀNG GIỮA LỐI ĐI

Mai Thắng – 220505

------------------------ 
★ Bài mời họa của Thy Nguyễn

Xin cùng vui xh với Thy bài này. Rất vui nếu nhận được thơ tặng. Chúc ngày mới an bình.
Hay là em chọn sai màu áo
Để nắng thu vàng giữa lối đi?
(Tương Tư – Thơ Nguyên Sa)


ĐỂ ……….

HAY đứng nhìn trời kiếm ý thi
LÀ người đứng đợi tuổi xuân thì
EM chờ chiến sĩ mang thịnh trị
CHỌN phận thuyền quyên đẹp nét nghì
SAI sót mau qua cùng nghệ sĩ
MÀU mè chóng bạc với tình si
ÁO ai nhẹ rớt thêm thi vị
ĐỂ NẮNG THU VÀNG GIỮA LỐI ĐI.

Thy Nguyễn 05-05-2022

Không có nhận xét nào: