Nhãn

03 tháng 8 2022

Đợi Thì Vẫn Đợi

<D.859~Thơ Vui>


ĐỢI THÌ VẪN ĐỢI

Đợi những yêu thương để ghép cài
Đợi từng bước rảo duỗi triền vai
Đợi âu yếm thưởng tâm cần mẫn
Đợi gắn liền trông cảnh miệt mài
Đợi mảnh thu tàn neo chuỗi luyến
Đợi màu ráng ửng vãn chiều phai
Đợi hương ước cũ gieo lòng cảm
Đợi quãng mù tan ngẩng góc đài.

Mai Thắng 

--------------------- 
★ Bài xướng của Thy Nguyễn

YÊU LÀ YÊU

YÊU vào những buổi ngắm mây cài
YÊU lắm khi nàng dựa sát vai
YÊU cảnh Đà Lạt mùa đổi sắc
YÊU con Phố Cổ bước chân mài
YÊU nhiều cái thưở thời còn trẻ
YÊU lắm con người tóc đã phai
YÊU đã đan tay ngày pháo nổ
YÊU tròn hạnh phúc thật trang đài.

Thy Nguyễn 12-07-2022

---------------------- 
★ Bài họa của Tường Vân

THƯƠNG, LÀ THƯƠNG...

Thương sao bóng nhạn nép mây cài
Thương buổi anh về áo bạc vai
Thương cánh thu phong mùa lá đổ
Thương con phố cổ gót chân mài
Thương từng khúc hát trong sương lạnh
Thương cả môi kề giữa gối phai
Thương phím đàn yêu còn bỏ ngỏ
Thương đêm rượu dỗ nét trang đài

Tường Vân - 11/07/22

Không có nhận xét nào: