Nhãn

14 tháng 8 2022

Hồn Thu Nhạy Cảm

<D.860><Vần Thu Cảm> 


HỒN THU NHẠY CẢM

Vầng trăng diệu điểm tiếng tơ đàn
Tấu giữa khung trời nhẹ thoảng lan
Kẽ lá buồn tênh chìm phẳng lặng
Quỳnh hoa vớ vẩn điệu thư nhàn
Nghe nhầu điệp khúc hoài say tỉnh
Giả khéo tâm thành những hợp tan
Tạo hóa dường căng màng ảo huyễn
Hồn thu nhạy cảm bóng đêm tràn.

Mai Thắng 

----------------------
★ Bài xướng của Sông Thu

ĐÀN DƯỚI TRĂNG

Rung phím, tay ngân những nốt đàn
Trong vườn trăng sáng rọi miên man
Gió qua kẽ lá âm xào xạc
Quỳnh nở hiên thềm hương tỏa lan
Ray rứt cung ai, tình rạn vỡ
Ngậm ngùi khúc oán, cảnh ly tan
Nghiêng nghiêng ánh nguyệt trên rèm mắt
Giọt lệ long lanh chực ứa tràn

Sông Thu
( 12/07/2022 )

---------------------
★ Bài họa của Thanh Hòa

NHẠC HÈ ĐỒNG QUÊ

Suối đổ rền vang,đệm nhạc đàn,
Đồng sâu đom đóm hiện cơ man
Đêm khuya đợi nguyệt,lừng thiên lý
Sao khuất,chờ trăng,nức dạ lan
Thảo dã êm đềm ru...gió thoảng,
Côn trùng rỉ rả loãng ...âm tan
Mơ màng tiếng dế phương trời cũ,
Nhớ mái đình xưa...mắt lệ tràn!

Thanh Hoà
13/07/2022

-----------------------
★ Bài họa của Mai Lộc

ĐƯỜNG VỀ SƠN TỰ

Gió réo thông reo tợ sáo đàn
Thu trời lá úa rụng cơ man.
Cheo leo vách đá cây cành bám
Thoang thoảng hương rừng bóng tối lan.
Đồi núi mơ hồ làn khói quyện
Trăng ngàn huyền ảo áng mây tan.
Đường về sơn tự hồn vương vấn
Vai ướt sương đêm lạnh thấm tràn!

Mailoc
7-12-22

--------------
★ Bài họa của Song Quang

NGUYỆT CẦM

Nguyệt cầm văng vẳng tiếng ai đàn
Trăng chiếu qua mành sáng tỏa lan
Thương kẻ chung tình , tơ réo rắt
Xót người xa xứ , nhạc mơn man
Âm thầm nỗi nhớ miền cô quạnh
Lặng lẽ niềm đau cảnh hợp tan
Cung oán gieo chi sầu thế sự
Ngậm ngùi ngấn lệ thoắt tuôn tràn

songquang
20220712

Không có nhận xét nào: