Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn TC Sinh Nhật. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TC Sinh Nhật. Hiển thị tất cả bài đăng

08 tháng 1 2021

Mừng tuổi 89

<D.652~Mừng Sinh Nhật> 


Ảnh Đại sư huynh Văn Thanh và Đại sư tỉ

MỪNG TUỔI 89

(Đại sư huynh Văn Thanh)

Rồi đông sẽ Tết! ... kệ ta già
Một cõi dương trần lắm quỷ ma
Tháng vội năm vàng khôn bỏ lỡ
Tình suôn lão khỏe thoạt la cà
Còn ưa rảo mạng chăm nhìn ngắm
Đã thích quen hình kịp mở ra
Bát cửu dư nhiều yên tĩnh đợi
Mừng xuân cập đến đủ say mà!

Mai Thắng 
210104

★ Bài xướng của Văn Thanh

TẾT NHỨT CÁI GIÀ

Tết nhứt làm chi, tội cái già
Tuổi đà tám chín chửa ra ma
Nhà đòn dài tháng chờ ngày cuối
Quách cũ lâu ngày mục ván ra
Bóng nguyệt thi đàn ham quyến luyến
Chiều hôm quán cóc thích la cà
Thôi đành dan díu thời gian nữa
Số kiếp phù du cũng mặn mà…

Thanh Trương 

Tự Sướng Sinh Nhật

<D.651~Thơ Sinh Nhật>


Ảnh và bài xướng của nhà thơ Đặng Minh

SINH NHẬT VẦN “IÊU”

Người ơi đã đến tạm khoan khiều
Nhẫn nại an lòng hướng cảm kiêu
Hát vẳng trầm ngâm đàn trỗi điệu
Hò vang chững chạc gió xuôi chiều
Cho ngày mở mắt đầy hương giễu
Để bận thương thời khẽ tiếng khiêu
Tặng phẩm bao lời luôn vẫn thiếu
Vần thơ mượn gửi nói hơn nhiều.

Mai Thắng
210102

★ Bài xướng của Đặng Minh

TỰ SƯỚNG SINH NHẬT

Ktct

Đã lại thềm xuân dáng khổ nhiều
Ặm toàn thiểu não hết đường kiêu
Nhìn phương kết hữu đời mong hiểu
Gọi ngã gìn tâm kiếp thỏa chiều
Mẫn dạ thi nồng men phỉ chiếu
In hồn nhạc đẫm tửu mừng khiêu
Ngàn cơn bĩ cực qua rồi khiếu
Hãy để buồn vui tự đến khiều.

ĐM Đặng Minh 

23 tháng 12 2020

Sinh Nhật Thạch Hãn

<D.646~Thơ Sinh Nhật> 



MỪNG SINH NHẬT BẠN (Thạch Hãn)

Chạnh buổi đông về khẽ nhắc tôi
Từ phương bạn ở đã đơm mồi
Ly bày hữu nghị thành tâm tỏ
Cỗ dọn thân tình quá cảnh trôi
Chuốt những vần mơ chờ hưởng nụ
Hòa câu ý hợp cảm đâm chồi
Vui cùng xướng họa đeo chiều vãn
Thỏa giấc say nồng nghĩa cạn môi.

Mai Thắng
201217

★ Bài xướng của Thạch Hãn

MỪNG SINH NHẬT NÓ

Vui ngày mẹ đẻ cái thằng tôi
Chỉ một mình ta với đĩa mồi
Rượu vẫn cơi bầu nghiêng cổ trút
Hoa vừa rã cuống thả dòng trôi
Sầu khi lối mộng đành treo cửa
Oán bữa vần thơ lại nẩy chồi
Những tối mơ màng trăng cổ độ
Nghe buồn khẽ đọng mép bờ môi./.

LCT 16/12/2020.
(Bàng nữu)

22 tháng 11 2020

Sinh nhật cháu 2 tuổi

<D.637~Thơ Sinh Nhật>



SINH NHẬT CHÁU 2 TUỔI (19/11/2018)

Bỗng lại thương nhiều lứa tuổi thơ
Từ trong cảm xúc cõi xa mờ
Lay vành miệng phát âm giòn giã
Nhiễu khóe mi dò cuộc nhởn nhơ
Nghĩa trải tâm hòa vui thiện hướng
Tình vun chí nguyện vững an bờ
Sum vầy tản mạn ngày sinh cháu
Để những cơ huyền dệt ước mơ.

Mai Thắng
201119

13 tháng 7 2019

Sinh nhật bạn thơ

<D.550~Thơ Sinh Nhật> 



SINH NHẬT VŨ VĂN THƠ

Vững tạc thâm tình để kết thơ
Ùm vang tiếng động thải văng bờ
Vui lòng gửi gắm hòa tâm sự
Ấp nỗi hô hào thả mộng mơ
Ngọc bảo khoe màu phô sắc hãnh
Trầm hương tỏ liệu xứng duyên chờ
Hồng nhung mở lối niềm thân thiện
Ở lớp hôn hoàng dệt chuỗi tơ.

Mai Thắng – 
190701

♠ Bài xướng của Hường Xưa

CHÚC MỪNG SINH NHẬT Van Tho Vu

(Bất luận)

Ta mừng sinh nhật Vũ Văn Thơ
Chúc đệ niềm trông thỏa mãn ờ
Để những lời yêu tình vẹn nối
Cho từng ý nguyện nghĩa tròn mơ
Gia đình hạnh phúc không hề dở
Bổn phận thời gian chẳng hãi mờ
Cuộc sống an lành tim vẫn mở
Chân thành hữu hảo đẹp dòng tơ

Hường Xưa

06 tháng 6 2019

Sinh nhật Tường Vân

<D.519~Thơ Sinh Nhật> 


Ảnh Tường Vân

MỪNG SINH NHẬT TƯỜNG VÂN

Khách vẫn thèm quen được trổ tài
Khen lòng thục nữ thử tìm ai
Thơ cài chữ mọng thêu thùa cảm
Bút vẫy vần xinh yểu điệu hài
Để vệt mi huyền neo võng mắt
Cho làn tóc mượt phủ bờ vai
Phong trần hé mở tia nhìn trộm
Rũ bụi thời gian nhủ ước dài.

Mai Thắng – 190526

★ Bài xướng của Tường Vân

Happy Birthday - KHÚC TỰ TÌNH

Rằng em chỉ đợi khách anh tài
Xướng họa thi đàn chẳng kém ai
Thả bút văn chương vừa sống động
Dùng câu ý tứ thật khôi hài
Cho chiều tuyết điểm thơm màu tóc
Để buổi sương tràn đẹp ngấn vai
Một kiếp phong trần quen cát bụi
Dừng chân lãng tử ước đêm dài.!

Tường Vân - 25/05/18

★ Bài hoạ của Ngọc Liên

MỪNG EM

Mừng em tuổi mới thật đa tài
Ngõ hạnh đi về mộng sánh vai
Thả tứ bình thơ miền thế tục
Gìn tâm dũa ngọc chốn bi hài
Thu vàng mãi đẹp tình kim cải
Hạ đỏ luôn nồng nghĩa trúc mai
Để lúc chiều buông còn nán lại
Mùa hương kỷ niệm nối thêm dài.

Ngọc Liên
25.05.19

13 tháng 3 2019

Mừng sinh nhật 79

<D.468~Thơ Sinh Nhật> 

Mừng sinh nhật 79 (ngày 12/03/2019)
***
Thầy NGUYỄN HỮU LỘC
Cựu Hiệu trưởng Trung Học Kiến Phong




★ Bài xướng của Thầy Mai Lộc

79 TỰ KIỂM

Thất thập niên tiền, cửu tuế niên
Cuối đời thấu hiểu lý nhân duyên.
Trầm tư mọi lúc xa tham ái
Chánh niệm từng giây tránh lụy phiền.
Xướng họa miệt mài chữ nghĩa nhộn
Vui buồn buông bỏ cõi lòng yên.
Tháng ngày quấn quít ba thằng nhóc
Không vọng tâm như ý hướng thiền.

Mailoc
3-12-19

★ Bài cảm tác của Mai Thắng

MỪNG SINH NHẬT 79

Sắp đầy tám chục mừng rơn
Chúc Thầy sống thọ hơn hơn nhiều nhiều

Mở vận Đường thi chúc thọ Thầy
Niên trường bảy chín ánh vàng lay
Thần hưng tuệ mẫn thơ hoà ái
Sắc toả hào quang khí thịnh dày
Nghiệp giáo tài năng đường dở gánh
Tha hương tịnh dưỡng buổi chồn tay
Còn thương đất mẹ miền quê cũ
Thản nhẹ niềm riêng chuỗi tháng ngày.

Mai Thắng - 190312




--------------------
• Bài cảm tác của Thái Huy

GÓP VUI

Mừng Sinh Nhật anh Mai Lộc

Chúc mừng Mai Lộc Thẩn Thơ nha !
Theo Thắng nhưng đây chẳng có quà
Tạm viết đôi câu là nhịp nối
Ghi xoàng ít vận gọi lời qua
Đàn anh khỏe nhé chờ tám bó
Quan bác vui luôn nhận lời hoa,
Từ quí thân bằng và bạn hữu
Nhân ngày sinh nhật đẹp chi là… !

Thái Huy,
12/3/2019

---------------------
• Bài cảm tác của chị Phương Hà

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

( Mừng Sinh nhật thứ 79 của anh Mai Lộc )

Bảy chín mùa xuân đã vút qua
Tóc dù điểm bạc, nét chưa già
Câu vần Song thất đầy trau chuốt
Chữ nghĩa Đường thi rất mượt mà
Lời lẽ ân cần luôn đúng mực
Tác phong điềm đạm mãi chan hòa
Gia đình, hạnh phúc tròn mơ ước
Cuộc sống rạng ngời muôn sắc hoa.

Phương Hà
12/03/2019



----------------------
• Bài hoạ của Cao Linh Tử

Thầy Tôi

Ngô sư thái tuế thượng cao niên
Ngộ nhập tâm từ tất hữu duyên
Bất chấp thời gian tăng luyến ái
Mạc vong quốc thổ mãn ưu phiền
Đầu xanh ngả bạc qua ngày nhộn
Giấc tĩnh thêm dài định tánh yên
Ước đặng nghe thầy kêu chú nhóc
Cùng quên ưu lự lạc trong thiền.

Cao Linh Tử
13/3/2019

---------------------
• Bài cảm tác của Đỗ Chiêu Đức

MỪNG SINH NHẬT THẦY

Bảy chín tám mươi chúc thọ thầy,
Tuổi ta tuổi Mỹ cũng lần tay.
Lão đương ích tráng tinh thần vượng,
Hạc phát đồng nhan khí chất dày.
Yếm thế gieo vần khi áo não,
Yêu đời thơ thẩn chẳng lung lay,
Học trò bằng hữu cùng vui chúc,
Sinh nhật hôm nay nhớ lấy ngày !

Đỗ Chiêu Đức

---------------------
• Bài hoạ của Mai Xuân Thanh

Mừng sinh nhật lần thứ 79 của thầy MAILOC

Thương thầy Mailoc bậc cao niên
Thượng thọ nay mừng bảy chín duyên
Gặp gỡ đôi lần nghe nhớ mãi
Hàn huyên những lúc thoại ưu phiền
Gieo vần bát cú thơ Đường luật
Thích ý đôi câu thực, luận yên
Thong thả vui đùa bên quý cháu
An nhiên tự tại vẫn tham thiền

MAI XUÂN THANH
Ngày 12/03/2019

------------------------
• Cảm tác của Thầy Trầm Vân

Chúc Mừng Sinh Nhật Thi Hữu Mai Lộc

Mến chúc sinh nhật
Trọn vẹn niềm vui
79 xuân đẹp
Rạng rỡ nụ cười

Chúc thêm một tuổi
Là thêm an khang
Thêm nhiều hạnh phúc
Lòng trổ mai vàng

Là thêm ấm áp
Cháu thảo con ngoan
Gia đình hòa thuận
Cành lộc nghiêng sang

Hồn thơ lai láng
Mở cửa bình minh
Đẹp câu xướng họa
Tràn ngập nghĩa tình

Trầm Vân

Mừng sinh nhật 87

<D.467~Thơ Sinh Nhật> 

MỪNG SINH NHẬT 87 
(12/03/2019)
Đại sư huynh TRƯƠNG VĂN THANH
thành viên sáng lập Thi Hội Hoàng Gia




★ Bài xướng của ĐSH Văn Thanh

SINH NHẬT 87
-/-
Sinh nhật lão già tám bảy đây
Cũng hoa, cũng bánh, cũng đèn cầy
Cháu con tụ họp, hân hoan đó
Mụ xã vui cười, hỉ hả đây
Lối xóm thân trao lời chúc đẹp
Bạn bè mến tặng vần thơ hay
Sẳn sàng chuyến cuối, tàu chưa đến
Thêm một ngày vui, sảng khoái thay!

Thanh Trương
(12-3-2019)

★ Bài hoạ của Mai Thắng

HOẠ THƠ SINH NHẬT 87

Ngày sinh tám bảy đại huynh bày
Ánh nến chập chờn khói toả bay
Con cháu gom về vui suốt buổi
Lòng già phấn chấn thọ là đây
Say tình lão trượng niềm hưng phấn
Thả áng thơ vàng chọn vận hay
Sảng khoái hồn lâng bay bổng bổng
Xuân còn đọng mãi thoả lòng thay.

Mai Thắng – 190312

@ Bài hoạ của Thy Lệ Trang

Tiệc Sinh nhật

Tám bảy tưởng chừng sáu chục đây
Ngày vui chiêu đãi mấy mâm cầy
Vợ nhà nhắc nhở "coi thân "đó
Bạn rượu hô hào "tới bến "đây
Thiếu vải, dăm nàng khoe cẳng đẹp
Thừa hơi, lắm mợ hát bài hay
Tiệc tàn òn ỉ bên tai chị
Đấm bóp dùm anh...tội qúa thay!

Thy Lệ Trang

@ Bài hoạ của Lý Đức Huỳnh

MỪNG THỌ BÁC THANH TRƯƠNG

Chúc mừng sinh nhật bác Trương đây
Bạch lạp tượng trưng tám bảy cầy
Chị cả sắt son bền bỉ đó
Cháu con trụ cột vững vàng đây
Gieo nhân đằm thắm,vì tâm đẹp
Gặt quả tưng bừng,bởi sống hay
Chẳng phải ngẫu nhiên mà có được
Gương lành soi sáng,tuyệt vời thay !

Lý Đức Quỳnh
12/3/2019

@ Bài hoạ của Ngô Văn Giai

MỪNG SINH NHẬT LÃO SĨ

Kỷ niệm ngày sinh lão sĩ đây,
Có trà, hoa qủa, bánh đèn cầy…
Thân bằng quyến thuộc về bên đó
Nội ngoại rể dâu ở cạnh đây.
Tụ hợp một nhà con cháu thảo,
Chúc mừng tuổi hạc ý lời hay.
Cầu Trời Phật độ tăng thêm tuổi,
Chồng vợ trăm năm mong lắm thay!

Ngo Van Giai
Mar, 10/2019

@ Bài hoạ của Trầm Vân

Mừng Sinh Nhật 87

Mùa xuân tám bảy tới ngang đây
Nến thắp vàng soi bạch lạp cầy
Bà xã cười vui an tới đó
Cháu con chào mến phước là đây
Bạn thương gửi quí vần thơ đẹp
Tai thính nghe hoài tiếng hát hay
Tình nghĩa giữ bền chân thoải bước
Mười ba năm nữa mộng nào thay

Trầm Vân

@ Bài hoạ của Vũ Huy (Cao Bồi Già)

CHÚC THỌ ĐẠI HUYNH

Tuổi tròn tám bảy đến rồi đây
“Vận” khó cho nên đệ ngả cầy
Mừng bác dẻo dai thêm tuổi mới
Chúc huynh tráng trẻ vẫn văn hay
Vui vui vạn lẽ hồng ân đó
Hỉ hỉ muôn phần thượng thọ đây
ngó đoạn đường trần còn … viễn lắm
men nồng vẫn đượm tuyệt vời thay…

CAO BỒI GIÀ

@ Bài hoạ của Trương Văn Luỹ

VUI SINH NHẬT 87

(Họa vui)

Sinh nhật lão già khó sánh đây!
Tiệc tùng rôm rả cả pha cầy
Nhờ cô bên xóm chăm nom đó
Có chị trong nhà lo lắng đây
Bè bạn quen thân ca ngợi giỏi
Phố phường quý hoá chúc mừng hay
Nghe đâu tàu cuối còn lâu lắm!
Chúc Lão mọi ngày thoải mái thay!

Trương Văn Luỹ /
12/3/2019

@ Bài hoạ của Liêu Xuyên

MỪNG SINH NHẬT 87
(12 thàng 3)

Xin mừng Thanh lão tuổi già đây,
Bút mực tài hoa cấy tuyệt cầy.
Tám bảy tuổi đời văn mãi bén,
Trăm năm xuân cụ thơ càng hay.
Lão bà con cháu luôn trìu mến,
Bạn hữu tao nhân vẫn thích thay.
Kính chúc thi huynh an đại thọ…
Những vần tuyệt tác luống chờ đây !

Liêu Xuyên 

17 tháng 2 2019

Họa Thơ Sinh Nhật

<D.454~Thơ Sinh Nhật> 



SINH NHẬT MỘNG LIÊN

Xuân vừa bước giạt cửa nhà anh
Trở đón ngày sinh vỗ mộng lành
Báo mẫu tin hồng thơ đẹp mảnh
Yêu màu thiệp rỡ nắng vàng hanh
Phương trời tưởng vọng vườn hoa sánh
Thục nữ chìm mơ khúc phổ hành
Vẳng tiếng chuông chiều vang ngõ quạnh
Ai cùng tiếp dưỡng nụ còn xanh

Mai Thắng – 190215

--------------------------
★ Bài xướng của Phan Lynn Mộng Liên

SINH NHẬT

(Ngũ độ thanh)

Ngõ buốt sương mờ thoảng gọi anh
Ngày sinh nhật dõi ước duyên lành
Cho dù gió trỗi dìu mưa lạnh
Hoặc dẫu mây sầu phủ nắng hanh
Cố quận hoài trông chiều rũ cảnh
Đài trang vẫn nguyện buổi song hành
Chân trời rộng mở chim liền cánh
Thỏa tiếng tơ lòng mộng mãi xanh

Feb 15/ 2019
Las vegas
MLP

22 tháng 12 2018

Đầy tháng cháu nội

<D.404~Thơ Sinh Nhật> 

Năm mừng tiếng cháu oa oa
Vui hoà “cặp sáu” (66) hót ca phúc lành
Ứơc thêm từng gậy đồng hành
Khung trời đại học treo dành đuổi mơ.





ĐẦY THÁNG CHÁU NỘI

Bật khóc oà oa vỡ mảng đời
Chen vào hạ thế khoảng trần chơi
Ngày qua đẹp mốc đầu yên ổn
Hỉ báo hồng tin ngưỡng tuyệt vời
Mở mắt nhìn thăm dò cõi thực
Ghi vần chúc tụng phả nguồn hơi
Niềm vui trọn tháng tâm toàn mỹ
Tiếp chuyển nhiều hơn vẹn chữ thời.

Mai Thắng - 
181222



18 tháng 12 2018

Sinh nhật tự ca

<D.396~Thơ Sinh Nhật>

Mừng sinh nhật huynh Thạch Hãn



SINH NHẬT TỰ CA

Rồi xuân lẳng lặng cũng theo về
Vẫn thoảng bên thềm tạo vóc mê
Mắt nhãng tèm nhem bày đủ chuyện
Giò đơ khập khiễng lánh trăm bề
Hài âm điệu lý hoài than dở
Nhẩm vị hương trà đã hết phê
Ngẫm lại vần thơ là tín cẩn
Còn mong tưởng tượng bóng giao kề.

Mai Thắng
181216

★ Bài xướng của Thạch Hãn

SINH NHẬT TỰ TRÀO

Lại đón mùa xuân nữa trở về
Bên thềm thế kỷ ngẫm mà mê
Hàm răng lưỡng cặp còn dăm cái
Thủ gối cùng đôi vễnh một bề
Những tối chong đèn không thể đọc
Bao lần trỗi nhạc chẳng hề phê
Đời vui sót lại vần thơ khổ
Thấy cảnh từ ly đã cận kề ./.

LCT 16/12/2018

Sinh nhật bạn

<D.394~Thơ Sinh Nhật> 

Họa thơ mừng sinh nhật Mai Văn Thành




LẠI CẢM PHẬN GIÀ

Xem ngày tháng chạy rảo dần qua
Chuỗi ảnh thuần nhiên vệt nắng tà
Nhớ những hồn xưa màu mộng phủ
Rơi vòm cảnh nhạt ánh chiều pha
Vòng hoa giáp vượt thương thời trẻ
Ngưỡng tiết mùa trôi cảm phận già
Dõi mắt trông vời nơi biển rộng
Thiên đàng lý tưởng mịt mù xa.

Mai Thắng
181215

★ Bài xướng của Mai Thành

LẠI SINH NHẬT TA

Rằm đến chạp về thấm thoát qua,
Lại vui sinh nhật xế... trăng ngà;
Ba tư xuân nữa tròn trăm chẳn,
Sáu chục năm dư quá giáp già.
Suy nặng tình đời càng thắm thía,
Ngẫm buồn thế thái chẳng phôi pha.
Phong trần trải kiếp bao mùa đợi...
Ngắn ngủi hành trình chợt xót xa !

15.12.2018-MAI THÀNH.

19 tháng 11 2018

Ngày Sinh Của Bé

<D.374~Thơ Sinh Nhật> 

Kỷ niệm ngày sinh cháu nội
Nguyễn Đắc Khả Du - 19/11/2018





Ảnh minh hoạ bé Uyển Du (2011) chị của Khả Du

NGÀY SINH CỦA BÉ

Khi phòng bật tiếng khóc oa oa
Nhấp nhổm niềm tin chợt vỡ oà
Cảm khái thiên ân vừa phát lộc
Bồi hồi mộng ước đã thăng hoa
Môi hồng chép chép lay vành mở
Mắt ngọc nheo nheo lượn ánh hoà
Vóc phượng nên hình cô thiếu nữ
Đường dài mấy quãng hít chu choa

Mai Thắng
180307

09 tháng 11 2018

Sinh nhật 77

<D.365~Thơ Sinh Nhật> 

Họa thơ sinh nhật Hồ Trọng Trí



Ảnh tác giả bài xướng Hồ Trọng Trí

SINH NHẬT 77

Nắm lấy tay nhau bước trở về
Hai chàng bảy bảy đẹp đôi ghê
Mang lời chúc thọ tròn con số
Hưởng sự cầu khang lắm dạng đề
Tuổi lão an nhàn vui chánh niệm
Tâm đầu thuận hảo đối hiền thê
Gia đình phúc lộc trời ban đủ
Thảo vịnh vần thơ dưỡng khí huề.

Mai Thắng
181105

★ Bài xướng của Hồ Trọng Trí

SINH NHẬT 77 ( 04.11.-1942 )

Hôm nay sinh nhật lại quay về
Bảy bảy Xuân hề..đẹp lão ghê!
Huynh muội gần xa lời chúc phúc
Lý lân bằng hữu vận thơ đề
Thân tâm gìn giữ luôn thư thái
Thơ phú luyện rèn mãi thiết thê
Thang thọ cao thêm bao thước nữa
Thuận duyên cuộc sống hẵn đề huề.

HỒ TRỌNG TRÍ

★ Bài hoạ của Trương Văn Luỹ

THƠ CHO BẠN GIÀ

Lão bận tâm chi mấy lượt về!
Miễn đừng đụng thuốc mới vui ghê
Sáng lên vi tính tìm trang mạng
Chiều xuống văn thơ kiếm chủ đề
Vui vẻ quanh năm tình bạn hữu
Nồng nàn suốt kiếp nghĩa phu thê
Bao la trời biển - bao la mặc
Số phận nhân sinh - đến cũng huề!

Trương Văn Luỹ
04/11/18

03 tháng 4 2018

Sinh nhật 67

<D.316~Thơ Sinh Nhật> 



SINH NHẬT 67

Cũng sẽ qua thôi cạn bấy ngày
Cầu an đắt chút đặng buôn may
Đời trôi cuối quãng đi chờ ngã
Rượu lãng bao chiều nếm đã say
Ngắm ánh trăng tàn song cửa hé
Nhìn năm tháng lụn gót chân bày
Mừng sinh nhật đến xui lòng cảm
Chửa biết mơ gì để ước đây?

Mai Thắng
180404

* Ghi chú: 67 tuổi ta = 66 tuổi tây

11 tháng 3 2018

Mừng sinh nhật 78

<D.315~Thơ Sinh Nhật> 

Mừng sinh nhật Thầy Nguyễn Hữu Lộc (Mailoc)
cựu Hiệu trưởng trường Trung Học Kiến Phong.
(12/03/2018)

Mừng thầy bảy tám ung dung
Niềm vui - nỗi nhớ muôn trùng nước non




Ảnh Thầy & Cô Nguyễn Hữu Lộc đang sống tại CA Mỹ

MỪNG SINH NHẬT 78

Sinh nhật niềm vui chúc thọ Thầy
Cổ hy bảy tám ngưỡng khoan thai
Hưng thời mở nghiệp xưng nhà giáo
Biến quốc lưu thân gửi nước ngoài
Tuổi trẻ tài năng đường dở gánh
Tâm tình khát vọng buổi sờn tay
Thơ vang trí huệ hồn chinh khách
Nỗi nhớ trời quê chuỗi tháng ngày.

Mai Thắng - 180312



★★★
Ngày 12/03/2018 là ngày sinh nhật của Thầy Nguyễn Hữu Lộc, cựu Hiệu trưởng trường Trung Học Kiến Phong, người Thầy dạy trung học, đã đưa MT vào tham gia sinh hoạt thơ trong Vườn Thơ Thẩn.
Hai năm rồi, không sáng tác hoặc hoạ bài thơ nào trong ngày sinh nhật Thầy, bởi khi kiểm lại bài thơ năm 2015 đã viết ra hết lòng hết ý rồi. Tuy nhiên vì tự nghĩ năm nay không thể bỏ qua lâu hơn được nữa nên cố gắng nhớ thêm những hình ảnh một người Thầy thời xa xưa. Xin được ghi lại ở đây vài ấn tượng sâu đậm nhất về Thầy. Đây là những ký ức về Thầy đã khắc đậm trong đầu MT về quãng thời gian học dưới mái trường Trung học Kiến Phong.

★ Về dáng mạo
Trên con đường kế vị chức Hiệu trưởng trường Trung học Kiến Phong trong thời gian MT vào học (1965-1972), lần lượt của Thầy Ngô Trọng Bình và Thầy Nguyễn Minh Triết, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Lộc với vóc người cao, đẹp, thanh nhã và trí thức; dáng đi đứng hiên ngang, oai phong bên cạnh vị Phó Tỉnh trưởng hành chánh Đoàn Ngô thực làm ngưỡng mộ đứa học trò trung học ngày xưa.

★ Về sự dạy học
MT luôn có ấn tượng về một tiết dạy địa lý, Thầy đưa ra một cách trả bài hết sức độc đáo, đó là chỉ cần mỗi em trả lời đúng về sự tương ứng của 3 tên quốc gia khi thầy nói tên thủ đô hoặc trả lời 3 tên thủ đô khi thầy nói tên quốc gia của các nước châu Âu (chương trình môn học địa lý năm đó học về Châu Âu). Trả lời ngắn gọn, mỗi câu đúng 6 điểm, câu sai 0 điểm. Đạt 3 câu tính điểm tối đa 20 (điểm số tính cho cấp trung học lúc đó). Cách trả bài này rất mới so với thời đó, khác hẳn lệ thường của phương pháp học thuộc lòng. Về sau ngẫm lại, thấy nó giống như cách khởi phát cho phương pháp trắc nghiệm sau này vậy.



Ảnh quý Thầy cựu giáo sư Trung học Kiến Phong hiện đang sống ở hải ngoại

★ Reply của Thầy

Ôi chao cái thằng dễ ghét , khơi lại hình ảnh xưa kỷ niệm cũ làm chi để tôi cả một đêm trằn trọc chập chờn nhớ lại ngôi trường xưa cùng hình ảnh các em học sinh thân yêu của tôi. Cám ơn Mai Thắng. Chúc em phục hồi hoàn toàn sức khỏe để thầy mừng.
Thương mến
Thầy Lộc


★ Lời chúc mừng của Thầy Phạm Khắc Trí

Xin được nối lời với em Thắng , chúc mừng Lộc một Sinh Nhật thật vui trong vòng thương yêu của gia đình , thân hữu , và các em học trò ngày nào ở Trung Học Kiến Phong ̣
Thân quý ̣ PKT 03/09/2018


★ Thơ chúc mừng của Thầy Danh Hữu

Cuối tuần, xin góp đôi vần mừng thọ anh Nguyễn hữu Lộc. Chúc anh luôn vui vẻ

Ra anh đã bảy tám rồi,
Đường xa, xin có đôi lời mừng nhau.
Tuổi đời, ta bạc mái đầu;
Cái vui khó giữ, cái rầu khôn phai.
Ngồi không, thơ thẩn lai rai …
Chúc nhau chữ « Thọ », hẹn mai ta về !
Ngày ngày, chữ nghĩa vân vê
Chắt chiu đọng lại … hương quê, tình nhà.

Danh Hữu

★ Thơ chúc mừng của Thầy Trầm Vân

Mừng Sinh Nhật Thi Hữu Mai Lộc

Chúc anh sinh nhật vui tươi
Nến hồng thắp sáng những lời thơ xanh
Vui như chim hót chuyền cành
Xuân dài ánh mắt long lanh nụ cười

Chúc thêm một tuổi đẹp vui
Là thêm hạnh phúc bước đời thong dong
Những vần thơ đẹp ung dung
Rải bao thương nhớ qua lòng nắng mưa

Trái tim mở cửa giao thừa
Cành cây phước lộc đong đưa tháng ngày
Nâng ly cạn chén rượu say
Chúc mừng sinh nhật rót đầy mến thương
Vườn thơ thẩn nghĩa tình vương
Tiếng thơ rung cảm gió luồn lao xao

Trầm Vân

★ Thơ hoạ của Mai Xuân Thanh

Chúc Mừng Sinh Nhật Thứ 78

Khiêm tốn tác phong của bậc thầy
Bảy mươi tám tuổi thọ xưa nay
Đàn anh tư cách vui thân thiện
Thi tứ quê hương đặc sắc hay
Ký ức trường xưa luôn ấp ủ
Thầy trò lớp trước vẫn còn đây
Nay mừng sinh nhật huynh Mailoc
Chúc thọ duyên may hạnh phúc đầy...

Mai Xuân Thanh
Ngày 08 tháng 03 năm 2018

★ Sáng tác của chị Phương Hà

Chúc mừng Sinh Nhật Anh Mai Lộc
12/03/2018

Mừng người anh cả của vườn thơ
Sinh nhật tươi vui thật bất ngờ
Lộng lẫy đèn hoa nhà ấm cúng
Chân tình thiệp chúc bạn thân sơ
Người nơi hải ngoại luôn yêu mến
Kẻ chốn quê xưa mãi ngóng chờ
Kính chúc thi huynh năm tuổi mới
Gia đình, cuộc sống đẹp như mơ.

Phương Hà


Ảnh chụp tại khách sạn Sông Trà trong một lần Thầy về thăm quê Cao Lãnh. Trong ảnh ngồi Cô&Thầy Nguyễn Hữu Lộc, Thầy Nguyễn Huỳnh Võ. Ảnh đứng sau là lớp A2 cũ : Trần Ngọc Châu, Võ Văn Lộc, Mai Văn Thành, Trần Thị Kim Hương, Nhị Thị Hưởng

★ Sáng tác của Cao Linh Tử

Thầy Tôi

Năm sáu mươi năm đủ lớn chồi
Nhớ ! còn nhớ mãi những thầy tôi
Vỡ lòng gieo giống lành cho trái
Dạy trẻ mong ngày rốt chín xôi
Thiếu thốn trăm bề thời bão lửa
Dư thừa thiện chí phấn tường vôi
Đàn chim tan tác đường mây rộng
Chẳng ít thầy cô biệt cõi đời.

Cõi đời đã thấy lắm tang thương
Kẻ thắng người thua khúc đoạn trường
Máu đỏ da vàng yêu tổ quốc
Trời cao biển rộng nhuộm phong sương
Vòng tay ôm ấm tình xưa cũ
“ Tạo hóa gây chi cuộc hí trường?”
Sinh nhật ân sư gần phượng thắm
Chúc thầy gói trọn cả thiên hương.

Cao Linh Tử
9/3/2018

★ Bài chúc mừng của Quên Đi

Mừng Sinh nhật Thầy Mai Lộc

Sinh nhật Thầy tôi sắp đáo lai
Tháng ba ngày hỉ đúng mười hai
Bảy mươi tám tuổi văn ngời sáng
Kính chúc Thầy vui phúc thọ dài
Quên Đi

★ Sáng tác của Mai Xuân Thanh


Ảnh Thầy Nguyễn Hữu Lộc và Mai Xuân Thanh

Sư huynh Mai Lộc

Mong đợi mười hai giữa tháng ba
Mừng huynh sinh nhật với quà hoa
Cali nắng ấm trời râm mát
Bảy tám bình yên đứng tuổi già
Hạ sẽ nép mình chờ mỏi mắt
Xuân đang núp bóng đợi xa nhà
Đã từng gặp gỡ tình sư đệ
Chia xẻ niềm vui giữa chúng ta...

Mai Xuân Thanh
Ngày 10 tháng 03 năm 2018

05 tháng 4 2017

X75. Ngày sinh nhật 4/4

<D.256~Thơ Sinh Nhật> 

Xướng họa mừng sinh nhật 4/4/2017




NGÀY SINH NHẬT 4/4

Lại đến ngày sinh để thẫn thờ
Hoa vàng ám ảnh nỗi sầu vơ
Tháng Tư cài điểm duyên vào hạ
Binh biến đảo xoay trận vãn cờ
Khắc khoải năm dài đau chuỗi nạn
Điêu tàn lệ thảm trỗi hồn thơ
Mừng chi cảm khái gì thêm nữa?
Kỷ niệm đầy vơi những góc chờ!

Nguyễn Đắc Thắng
170404

--------------------------------
@@@ Các bài họa @@@
--------------------------------

@ Bài của Chị Suối Kiết (Canada)

Mừng SINH NHẬT

Sinh nhật ngày vui chớ thẩn thờ
Hãy quên thế sự chuyện vu vơ
Lận đận năm dài mong lối thoát
Âm thầm gối mộng gởi đường thơ
Tuổi đời chồng chất theo năm tháng
Non nước đổi thay chuyển ván cờ
Trên bàn ổ bánh đèn cầy sáng
Thổi nhé cùng vui khỏi đợi chờ !

NS

@ Bài họa của Cao Linh Tử

CHÚC SINH NHẬT ĐẮC THẮNG

Thay năm đổi tháng chả ai thờ
Sinh nhật thông thường chúc bá vơ
Nhóc tử chúng mình lầm thế kỷ
Quyền uy thiên hạ dụng con cờ
Tiêu ma tuổi trẻ vào nơi khống
Thất chí tâm tình gởi vận thơ
Thôi cũng chúc nhau cho phải phép
Vài ly rượu đế bạn đang chờ… hiiiiiiiiii

Cao Linh Tử
4/4/2017
* Chúc anh Thắng ngày sinh không xỉn không cười !

@ Bài đối họa với Cao Linh Tử

HỌA VỚI CAO HUYNH

Nhắc đến ngày sinh nhớ chẳng thờ
Nghiêng mình kính cẩn chẳng quàng vơ
Tu oa mấy tiếng hồn thiêng gửi
Mở hé nhìn ra vạn ánh chờ
Thế kỷ sai thời thời cải hướng
Tương lai lỡ vận vận vào thơ
Nhân sinh xuất phát từ tâm tưởng
Đứng thẳng nhìn thông để cuộc cờ!

MT – 170404



@ Bài họa của Mỹ Bình

MỪNG ANH SINH NHẬT

Chiều xuân nắng gọi những trông chờ
Nũng nịu ai kìa thả ý thơ
Hẹn bữa sum vầy nơi chiếu tửu
Mơ lần gặp gỡ chốn sân cờ
Anh em bốn cõi còn mong thật
Tỉ muội ngàn phương chẳng hóng vơ
Hữu hảo mừng anh cùng xướng họa
Làm chi đến nỗi phải bơ thờ.

MB 4/4/2017
* Hi hi anh họ NguyenDacThang ui

@ Bài họa của Ngọc Liên

XUÂN VẪN ĐẸP

Nhìn theo cánh nhạn trí ơ thờ
Ngắm hạt sương chiều nghĩ vẩn vơ
Thế cuộc xoay vòng thay sắc áo
Thời gian tĩnh lặng đổi nhan cờ
Mùa hoa rực đỏ xao dòng nhạc
Tháng hạ oi nồng rộn ý thơ
Đếm những mùa vui rồi tự nhủ
Rằng Xuân vẫn đẹp những mong chờ.

Ngọc Liên
04.04.17

@ Bài họa của Đại sư huynh Văn Thanh

CHẲNG CHI CHỜ...!
-/-
Mặc cho thế sự có ơ hờ
Tuổi hạc buồn vui mãi vẫn vơ
Số phận lênh đênh theo cuộc nước
Vận thời may rũi bởi con cờ
Ngày xanh vắn số đành thay ngựa
Tuổi cổ lai hi lại chuyển thơ
Non nước hữu tình, tâm sảng khoái
Cận kề miệng lổ, chẳng chi chờ...

Thanh Trương

@ Bài họa của Phạm Như Phước

HỌA MỪNG SINH NHẬT

Tuế nguyệt dần tăng nõ ơ thờ
Thi ca xướng họa chớ vu vơ
Thăng trầm sướng khổ nhờ non nước
Thượng hạ buồn vui đợi bản cờ
Năm tháng u hoài do điệu nhạc
Đêm ngày khắc khoải bởi hồn thơ
Xuân qua sáu bốn hồn vui vẻ
Cố đợi tám mươi gắng sức chờ

Phạm Như Phước

@ Bài họa của Dung Nguyên

MAI THẮNG

(Khoán thủ)

M-ộng vẫn hoài theo để thẫn thờ
A-n bình dạ khắc ngẩn hồn ngơ
I-m dòng nghĩa trải đôi bờ gió
T-hắm chữ tình ru một nước cờ
H-ãy mãi yêu đời chan ý nhạc
Ắ-t là mến cảnh ló vần thơ
N-gày nao có gặp tha hồ nói
G-ắn kết tâm giao thỏa nỗi chờ.
3/4/2017

DUNG NGUYÊN



CÁC BÀI CHÚC MỪNG KHÁC

@ Cảm tác của Hường Xưa

Nhâm Thìn tuổi rõ giàu sang
Không giàu thì cũng hiên ngang giữa trần
Chúc anh hạnh phúc muôn phần
Sướng vui cứ hưởng chẳng ngần ngại chi

Hường Xưa

@ Cảm tác của Nguyễn Cảnh Lan

MỪNG SINH NHẬT BẠN

Sinh nhật bạn hiền tận nơi xa
Chắng làm sao gửi được chút quà !
Thôi đành xin gửi vài câu chúc
Chúc khỏe chúc vui với tuổi già
Xuân đã tàn rồi nay hạ tới !
Quy luật muôn đời chẳng đổi thay
Cái gì đang có xin hãy giữ
Tâm thoải não bình sống thẳng ngay

Nguyễn Cảnh Lan

------------
* Reply Nguyễn Cảnh Lan

Cám ơn người bạn ở phương xa
Lời chúc quý hơn mọi món quà
Những tấm chân tình vui kết nghĩa
Tình fây tình bạn tuổi đang già
Xuân vãn lui dần cho hạ tới
Thiên nhiên tạo hóa luật không thay
Gìn lòng cố giữ niềm vui sống
Ký ức răn mình nếp thẳng ngay!

MT – 170404

@ Cảm tác của Xuân Phương

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH THẮNG

Em chúc mừng anh sức khỏe nha
Cuộc đời cõi tạm có bao là
Vinh hoa đâu tới khi còn trẻ
Phú quý nào qua lúc luống già
Vất vả sớm chiều lo ấm dạ
Băn khoăn khuya tối nghĩ yên nhà
Ơn trời đã được bây nhiêu tuổi
Con cháu đề huề đẹp lão ra!

Xuân Phương
12-3-2017

* Reply: Họa thơ Xuân Phương
(bát điệp)

Nghe em chúc khỏe, khỏe liền nha
Thế mới vui vui mới thích là
Giấc mộng lên đời, đời tuột dốc
Niềm mơ quá cảnh, cảnh rơi già
Tìm con nhạn đáo link rời nhạn
Mở book nhà xem bạn đến nhà
Gửi sóng tình phê phê chuyện gẫu
Thơ thần lão giả giả thần ra!

MT - 170404

@ Cảm tác của Quên Đi Huỳnh Hữu Đức

Chúc Mừng Sinh Nhật Đắc Thắng

Sinh nhật bạn mình cứ lại quên
Đôi câu gởi muộn để xin đền
An vui tự tại thong dong mãi
May mắn mỉm cười mãi vận hên.

Quên Đi

* Reply Quên Đi

Quý mến chân tình sẽ khó quên
Vui thời hưởng ứng cớ chi đền
Giao lưu tháng rộng lòng trân quý
Gửi gắm thêm nhiều những vận hên

16 tháng 12 2016

Sinh nhật Tháng 12

<D.234~Thơ Sinh Nhật> 

Hồng ân kiến giải thiên mầu nhiệm
Trải mộng vi huyền cuộc chuyển luân!




SINH NHẬT THÁNG 12

Tháng tận năm cùng hé nụ xuân
Từ trong hỗn lý ủ duyên trần
Theo nguồn tác tạo nên mầm sống
Góp mặt sinh tồn hiện dáng nhân
Tiếng khóc oa oa tâm dọn thức
Tia nhìn lẳng lặng mắt thu thần
Hồng ân kiến giải thiên mầu nhiệm
Trải mộng vi huyền cuộc chuyển luân!

MT - 20161212

19 tháng 10 2016

Sinh nhật Mỹ Bình

<D.211~Thơ Sinh Nhật> 

MỪNG SINH NHẬT MỸ BÌNH 15/10/2016


Niềm vui nghiệp giáo bồi tri thức
Lý tưởng nhân văn tạo nghĩa tình



MỪNG SINH NHẬT MỸ BÌNH

Cô giáo đẹp tươi nét Mỹ Bình
Luôn tròn bảo dưỡng nụ cười xinh
Niềm vui nghiệp giáo bồi tri thức
Lý tưởng nhân văn tạo nghĩa tình
Bước trọn quãng đời trên bục giảng
Bay cùng bụi phấn tượng hồn linh
Chúc mừng sinh nhật quà đơm bạc
Tỏa ánh vinh quang vẫn vẹn mình

MT – 20161016

------------------------------- 
& Bài xướng của Mỹ Bình

NIỀM VUI

Ngày sinh bạn hữu chúc an bình
Nghĩa thắm ân nồng tỏa mộng xinh
Đã nửa xuân tròn vun nghiệp giáo
Đà non bán hạ gửi mơ tình
Ngoài hiên cố trọn lòng huynh đệ
Giữa họ mong tròn dạ thánh linh
Bục giảng từng mê thời thiếu nữ
Về hưu đã vẹn với tâm mình.

MB - 16/10/216.

----------------------
& Bài chúc bằng thơ lục bát

CHÚC MỪNG SINH NHẬT MỸ BÌNH

Đón mừng sinh nhật năm nay
Loay hoay tính hụt trễ ngày … Ui choa!
Ngượng ngùng bày bánh rượu hoa
Lòng thành chúc muộn gọi là tình thân
Chúc em thêm một ngày xuân
Vóc người trẻ khỏe tinh thần trẻ trung
Chúc em đẹp nét ngôn dung
Tài thơ bay bổng muôn trùng dặm xa
Nụ cười kết triệu đóa hoa
Lời thơ thắm mãi bài ca hữu tình

MT – 16/10/2016

-------------------------
& Bài cảm tạ của Mỹ Bình

Thật là hạnh phúc ngày sinh
Có hoa có rượu ân tình thơ ca
Cám ơn anh họ nhiều nha
Thân thương kết lại đường xa thành gần.

MB – 16/10/2016

10 tháng 10 2016

Lục Thập Nhất Xuân

<D.203~Thơ Sinh Nhật> 

Sinh nhật Hường Xưa


Chồm qua ngưỡng sáu chọn an bình
Bỏ quách bên đời những nhục vinh



LỤC THẬP NHẤT XUÂN
-mt-

Chồm qua ngưỡng sáu chọn an bình
Bỏ quách bên đời những nhục vinh
Đã cảm thư nhàn mong thoát tục
Đừng cho bất hạnh quẩn theo mình
Chờ duyên dẫn lối trao đường phải
Chuyển phận vui đời kết ngõ xinh
Đánh đổi dù bao thời cũng chịu
Hồn say gửi trọn tấm chân tình!

Mai Thắng - 20160830

--------------------------------
& Bài xướng của Hường Xưa

LỤC NHẤT SÁU MỘT

-nđt- 

Lục nhất rồi đây phỉ nghĩa bình
Ươm chồi phú tỏ tuyệt hường vinh
Chiều mong gọt chữ tươi mầm lá
Sáng hẹn chào văn rỡ nẻo mình
Cứ bảo miền thơ đờ đẫn mượt
Nom hoài biển tự ngỡ ngàng xinh
Vui cùng xướng họa cho hồn tĩnh
Để những niềm yêu đượm ý tình

Hường Xưa



& Bài họa của Tòng Trần

MỪNG SÁU LẺ
-nđt-

Mừng cho Mụ Khỉ vẫn yên bình
Sáu lẻ Thân tìm đặng cõi vinh
Dạ vững bền tâm cùng với Ổng
Lòng an thõa chí toại bên Mình
Mơ rằng ái giữ càng xanh mượt
Ước được duyên gìn mãi thẳm xinh
Hạnh phúc toàn gia hoài để nghĩa
Giàu sang cả họ thắm bao tình.

TT - 30/8/2016.

-----------------------------
Bài họa của Đinh Hoàng Nhân

VUI CÙNG XƯỚNG HOẠ
-5 độ-

Đời thơ cuộc sống mãi yên bình
Rực rỡ an nhàn hưởng kiếp vinh
Chữ gửi niềm thương vừa ý bạn
Từ trao nỗi nhớ đặng thân mình
Gieo vần đúng chuẩn cho bài đẹp
Tạo nghĩa niêm bằng để giấy xinh
Cả một đường thi đầy nỗi luyến
Cùng nhau giữ trọn tấm chân tình

Đinh Hoàng Nhân

-----------------------------
Bài họa của Lâm Mỹ Thuận

BỮA TIỆC MỪNG LỤC TUẦN.
-nđt-

Người xưa sáu một hưởng an bình,
Tiệc đãi rình rang tỏ phước vinh.
Giỏi nói hương làng lên giọng xã,
Tài văn chị cả chuốt thơ mình.
Vài ly rượu thổ cha thằng xấu,
Mấy đũa dê hầm mẹ cỏn xinh.
Lục nhất rằng thôi còn trẻ lão,
Dừng đi mấy điệu cổ Xuân Tình.

Thuận,
30/8/2016.

* mt = mỹ thanh > 1 tên khác của ngũ độ thanh