Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn TN Hoa Trái. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TN Hoa Trái. Hiển thị tất cả bài đăng

12 tháng 4 2024

Hoa Phù Dung

<D.1177~Hoa Trái><nđt 1 V:2tv> 


HOA PHÙ DUNG

Bởi kiếp ban rồi dẫu nghiệt cay
Nghìn xưa tạo hoá chẳng lưu đày
Muôn hình ảnh đẹp từng mê thú
Vạn sắc hoa mầu cũng phải phai
Nếu đã tâm cầu mơ tưởng ngọc
Thì luôn chí nguyện vẽ qua ngày
Vui niềm hạnh phúc hoài ôm giữ
Ngẫm nét chân tình giản dị thay.

Mai Thắng 
240403

-------------
★ Bài xướng của Sông Thu

HOA PHÙ DUNG

Phù dung, hoa đẹp sống trong ngày
Sớm nở tối tàn, tội nghiệp thay !
Sáng đến, trắng hồng khi hé mở
Chiều về, đỏ thẫm lúc tàn phai
Giai nhân tự cổ đời luân lạc
Kỳ nữ ngàn xưa kiếp đọa đày
Tạo hóa bày chi trò quái ác
"Hồng nhan bạc mệnh" thật chua cay !

Sông Thu
(02/04/2024)

11 tháng 4 2024

Phù Du

<D.1172~Ký Ức><nđt 0> 


PHÙ DU

Buổi ấy xa người những vẩn vơ
Từ ôm thắt nghẹn cảm ngây khờ
Khi dòng máu lạnh tràn tâm não
Lúc mảng men nồng đỗi vận thơ
Kỷ niệm quay về bao chuỗi nhớ
Thời gian biểu thị mấy đêm chờ
Duyên tình ủ khép đi vào mộng
Chọn gối xưa còn mãi ngẩn ngơ.

Mai Thắng 240324

---------------
★ Bài xướng của Dung Nguyên

PHÙ DU

Xa người độ ấy nỗi buồn vơ
Cũng bởi ngày xưa quá dại khờ
Gỡ nẻo phù du nhào bến mộng
Đem nguồn lý tưởng dệt vần thơ
Kìa trang kỉ niệm hoài thương nhớ
Đó khoảng thời gian mãi đợi chờ
Để mối duyên tình nay vỡ vụn
Hoen vành mắt lệ mảnh hồn ngơ

DUNG NGUYÊN
20:54 - 22/12/2023

13 tháng 2 2024

Những Nụ Đào Khoe

<D.1131~Thơ Xuân><nđt 0> 



NHỮNG NỤ ĐÀO KHOE

Những nụ đào khoe nắng ửng dần
Tươi màu rạng rỡ mảnh thời trân
Mùa qua ổn định dàn trăm hướng
Nghĩa đáp bình an hưởng vạn phần
Bởi cõi hồng ân cầu khuyến thiện
Nên lòng trắc ẩn nguyện toàn dân
Ngày xuân gặt hái niềm thư giãn
Cảm lẽ hòa duyên ngộ phúc thần.

Mai Thắng 
240202 

-----------------
★ Bài xướng của Thái Huy 

ĐÀO KHOE

Đào khoe đón Tết mới Nhâm Dần
Thanh sắc màu tươi thật tuyệt luân
Mượn bút dùng lời chào quý vị
Khai tân lấy ý chúc chư dân
Trăm điều an lạc do Thiên Chúa
Vạn sự hanh thông bởi Thánh Thần
Phát đến từng nhà không biệt đãi
Giàu nghèo ai nấy thảy chung phần.

Thái Huy Feb/01/22,
Mồng Một Tết Nhâm Dần 

01 tháng 9 2022

Sen Hồng Vượt Sóng

<D.867><Tình Quê>



SEN HỒNG VƯỢT SÓNG

(thể tung hoành trục khoán, đối giao cổ)

MIỀN quê nước nổi đượm phù sa
RUỘNG bủa phèn tươm vị chát là
CẢ khoảng ĐỒNG phơi tầm nắng lửa
NUÔI tình THÁP hiệu những màu hoa
NGƯỜI chăm chỉ luyện chờ thư thả
KHÁT đợi bình yên chuỗi mặn mà
VỌNG trỗi buồng tim dành tổ quốc
ĐẤT SEN HỒNG VƯỢT SÓNG VƯƠN XA

Mai Thắng 



19 tháng 3 2022

Màu Hoa Tỏa Sắc

<D.848><Thiên Nhiên Hoa Trái>


MÀU HOA TỎA SẮC

Gửi tặng cho người giữ sáng tâm
Màu hoa nhẹ tỏa sắc hương trầm
Thân tình gợi nhớ chen tiềm ảnh
Khả ước chia dành ngộ diễn âm
Đã trót cùng chơi hòa sở nguyện
Thì soi gắng thủ hợp chung tầm
Duyên bày đẹp nghĩa vườn thơ thẩn
Lẫy vận thi đàn khởi xướng ngâm.

Mai Thắng – 220318

----------------------
• Bài xướng của Thái Huy

HOA DÂM BỤT

Bạn thơ gởi tặng cánh hoa dâm
Rồi chúc ngủ ngon quả tuyệt trần
Cảm tạ huynh nhe đà chiếu cố
Cám ơn bạn đấy đã quan tâm
Cầu mong gia đạo luôn hằng sản
Ước muốn đàn anh mãi rộng tầm
Chẳng lúc nào ngơi Thơ với Thẩn
Đây xin mạn phép kết tri âm

Thái Huy 3/16/22 


----------------------
• Bài đối họa của Thái Huy

HOA

Hoa chi cũng vậy đẹp nơi tâm
Hoa chẳng để rơi cung bậc trầm
Hoa mãi là điều khơi luyến nhớ
Hoa luôn tỏa sắc gởi tri âm
Hoa xuân khỏi nói khi đang độ
Hoa tết khôn chê lúc giữa tầm
Hoa tặng cho đời hương vạn tuế
Hoa là tụ điểm vịnh ca ngâm.

Thái Huy 3/17/22

07 tháng 3 2022

Cánh Hoa Vàng

<D.843><Thiên Nhiên Hoa Trái>


CÁNH HOA VÀNG


Mờ sương khẽ rạng khóm hoa vàng
Ngõ nhỏ lan bừng thức vọng sang
Duỗi ngọn vươn đài êm ả dáng
Xòe tay tỏa sắc dễ thương nàng
Như chừng gạn kết đường văn vẻ
Tự chuỗi ca mừng nếp rảnh rang
Khéo giữ bình yên mà cảm phục
Cầu cho sớm đạt cảnh huy hoàng

Mai Thắng - 220218

--------------------
• Bài mời họa của SK

ÁO LỤA VÀNG

Mỗi sáng tinh mơ áo lụa vàng
Đợi ai thơ thẩn cạnh bờ lan
Lung linh cánh mộng như trầm lặng
Dáng vẻ cao sang thật ngỡ ngàng
Lấy máy thu hình làm kỷ niệm
Vào Face giữ bóng nhớ cô nàng
Mong hoa rồi mãi luôn tươi thắm
Chớ vội phôi phai, chớ héo tàn!

NGÀN DẶM

--------------------
• Bài họa của chị Phượng Hồng

VƯỜN XINH 

Đã biết vườn xinh trổ sắc vàng
Quyện màu tao nhã của phong lan
Đêm thanh gió hát cung trầm bỗng
Điệu lý qua cầu nhịp lắng…ngàng,
Nét đẹp tinh khôi xao động giấc
Tình yêu mộc mạc trở trăn nàng
Dù cho mưa nắng hay sương giá
Mạnh mẽ vươn lên tránh lụi tàn !

PHƯỢNG HỒNG

-------------------
• Bài họa theo vần bài xướng

CÁNH HOA VÀNG

Mờ sương khẽ rạng khóm hoa vàng
Ngõ nhỏ lay bừng nhánh bội lan
Duỗi ngọn vươn đài êm ả dáng
Xòe tay tỏa sắc dễ thương nàng
Như chừng mạng nối bờ văn vẻ
Tự buổi hồn say nét ngỡ ngàng
Khéo giữ bình yên mà cảm phục
Đừng cho sớm vội cảnh phai tàn

Mai Thắng 
220218

06 tháng 1 2022

Thưởng Ngoạn Mai

<D.808><HoaTrái> 


THƯỞNG NGOẠN MAI

Mỗi sớm ra nhìn thưởng ngoạn mai
Bình minh sợi nắng bủa xuyên cài
Khoanh vùng tỏ sáng soi màu nụ
Thả điệu tươi hồng giỡn dáng ai
Giữ tục vun bồi nhân phẩm chất
Gìn phong gắng luyện bản anh tài
Thay tuồng lệ cũ sang giềng mới
Đón buổi giao mùa dựng viễn lai.

Mai Thắng – 220105

------------------------
• Bài xướng của Phượng Hồng

SÁNG TƯƠNG LAI ,

Sáng nào cũng ngắm nghía cây mai
Năm ngoái ngày xuân chẳng nụ cài
Giây phút dần trôi đà hết lịch
Ngày giờ lặng lướt có chờ ai
Cha ông giữ tục bền tâm huyết
Con cháu gìn phong hưởng phúc tài
Bao nụ hoa vàng trong lễ Tết
Lộc tài xanh biếc sáng tương lai …

PHƯỢNG HỒNG 

28 tháng 10 2021

Rạng Rỡ Màu Sen

<D.786><Thiên Nhiên Hoa Trái>



RẠNG RỠ MÀU SEN

Ruộng cả quê nghèo rỡ sắc sen
Nằm soi nước trũng ngập chua phèn
Hoa xòe tạo dáng đài bung nở
Lá trải nâng chồi nhụy duỗi chen
Diễm nét an nhàn không điểm tạp
Thuần tâm thiện mỹ chẳng phô hèn
Hương đồng nội thắm hồn xưa cũ
Để mãi cho đời mộ tiếng khen!

Mai Thắng – 210925
(1836>TYQH>nđt>94%<đđ14>)

------------------------------
• Bài xướng của Vũ Văn Thơ

BÔNG SEN

Trong đầm đẹp nhất mỗi loài sen
Dẫu nhuộm bùn dơ chả thấp hèn
Sắc điểm kiêu kì mây nguyện giữ
Hương lùa yểu điệu gió hờn ghen
Ngời thơm bến cũ vương hồn tục
Đượm thắm chùa xưa đãi kẻ hiền
Khởi vụ thăng trầm tâm vẫn sáng
Dâng đời cuộc sống mãi bình yên

Van Tho Vu_20/08/2021

04 tháng 7 2021

Quán Hàng Hoa Nhỏ

<D.735><Cảnh Hoa Trái>



QUÁN HÀNG HOA NHỎ

(song thanh)

Khi quen nhỏ ở phía gần nhà
Ngó thấy nàng thường tỉa sửa hoa
Xởi lởi vài từ khen cội mận
Bông lông ít tiếng mộ hàng trà
Đồng tình bụi huệ lai rai thoảng
Gợi mộng chồi hồng uyển chuyển pha
Vẫn diễn từng mùa qua ấm áp
Băn khoăn đến lúc đặt giường ngà?

Mai Thắng
210620

★ Bài xướng của Bỉnh Dương (nhóm 4T)

CÔ LÁNG GIỀNG

Cũng đã thân quen sát vách nhà
Nàng thường thích lắm những bông hoa
Vun phân bón thúc chờ cành huệ
Tưới nước chăm lo lại bụi trà
Bởi hiểu duyên say còn bẽn lẽn
Dường hờn mộng đẹp mãi phôi pha
Môn đăng vẫn diễn trò đời khắc
Chạnh phận uyên ương xót giấc ngà.

Bỉnh Dương –
06/6/2021

26 tháng 6 2021

Hoa Cười Dưới Nguyệt

<D.734><Cảnh Trăng Hoa>



HOA CƯỜI DƯỚI NGUYỆT

Hoa cười dưới nguyệt tỏ tình em
Lặng lẽ nàng thu đảo mắt thèm
Nở nụ hồng tươi bày dáng nhãng
Khai trò ảo diệu khích người xem
Lời ca thoảng mộng say tìm bướm
Vũ điệu đầy mơ thưởng vén rèm
Ấy hỡi Hằng Nga chào thiện cảm
Vui đùa gót thỏ chạy tàn đêm.

Mai Thắng
210620

★ Bài xướng của Trương Đức Hạnh

VŨ ĐIỆU HẰNG NGA

Nẻo mộng hoa cười ngỡ bóng em
Nàng thu lộng lẫy trước khung rèm
Tươi cười nở nụ càng yêu mến
Yểu điệu khai nguồn mãi thích xem
Vũ điệu tưng bừng hương sắc tỏa
Tình ca rộn rã bướm ong thèm
Hằng Nga lãng mạn hòa trăng nước
Chú Cuội vui vầy thỏa những đêm…

Đức Hạnh
(17 06 2021)

07 tháng 6 2021

Ngắm Quỳnh Hương

<D.720><Cảnh Trăng Hoa>



NGẮM QUỲNH HƯƠNG

Ngỡ đóa hương tình nở rộ đêm
Màn sương nhẹ tản nét nhung mềm
Đài hoa mở bật xòe tay nhã
Ánh nguyệt soi bày trải quãng êm
Gợi tưởng thơ trào dâng rỡ mắt
Quờ say rượu thưởng rót nghiêng thềm
Hiên đường thoáng ẩn hồn trinh bạch
Cảm dáng mơ huyền diễm lệ thêm.

Mai Thắng –
210528

★ Bài xướng của Van Tho Vu

ĐÓA HOA QUỲNH

Hoa quỳnh rạng nở dẫu hờn đêm
Vẫn tỏa mùi hương ngát vạt mềm
Níu phận yêu kiều mang nghĩa cả
Ươm màu lộng lẫy, ngóng tình êm
Niềm xưa chợt đến còn thơm ngõ
Tuổi ngọc vừa qua mãi sáng thềm
Đợi mảnh trăng tròn giăng giữa lối
Xen cùng ước mộng buổi dài thêm

Van Tho Vu
25/05/2021

★ Bài họa của Thy Nguyễn

QUỲNH HƯƠNG NỞ

Thú vị im ngồi lúc nửa đêm
Chờ xem quỳnh nở thật êm đềm
Hoa chưa hé lúc chiều nghiêng nhẹ
Cánh nở đêm về thật dịu êm
Chén rượu nồng hương, cùng trên ghế
Chung trà ngát vị, ở bên thềm
Yêu thương đất mẹ cho ta nghiệm
Được thấy thời gian tuyệt đẹp thêm.

Thy Nguyễn
01-06-2021

★ Bài họa của Ngân Hà

NGẮM QUỲNH HƯƠNG

Thả dáng yêu kiều giữa bóng đêm
Bông hoa trắng muốt lại cong mềm
Làm cho cảm giác xòe thân nhẹ
Để tựa như là nhảy bước êm
Có phải bóng hồng cười dưới nguyệt
Hay là tiên nữ múa bên thềm
Rồi em vội khép khi trời sáng
Để lại cho người nỗi nhớ thêm.

Ngânha
020621

★ Bài họa của Hường Xưa

ĐÊM NHẠT

Ngẫm ả hoa Quỳnh vắng tịch thêm
Rồi thương ảo mộng rớt vai mềm
Vườn trơ quạnh quẽ tình đâu ấm
Buổi loãng tiêu điều phú nọ êm
Ướt đẫm tàn dư lành lạnh cửa
Trào nhanh kỷ niệm xót xa thềm
Khoe hình dáng mảnh thân tiều tụy
Khỏa ánh trăng vàng võ nhạt đêm

Hường Xưa

★ Bài xướng khác của Hương Lan 
(4T vòng 9.1 > 06/07/21)

QUỲNH ĐÊM

(Giao duyên đối, Giao cổ đối)

Hoa Quỳnh nở rộ ngát trời đêm
Vẫn thắm màu tươi đọng ở thềm
Nhớ mãi chồi xinh cành đượm tỏa
Khơi nồng cảnh đẹp lá hoài chêm
Lùa sương nhẹ giữ niềm đau nhớ
Chạm nỗi sầu vương ủ dáng mềm
Để lúc bình minh hòa cõi mộng
An lành hạnh phúc tỏ lòng êm

Hương Lan

Dạo Cảnh Vườn Mai

<D.719><Cảnh Hoa Trái>



DẠO CẢNH VƯỜN MAI

Thư nhàn khẽ dạo cảnh vườn mai
Mảng nắng vờn theo giỡn nhịp hài
Rạng rỡ ngàn hoa bùng tỏa sắc
Tưng bừng lũ sẻ hót chuyền tai
Chừng yên ả bước vui thầm lặng
Vẫn gọn gàng chân đủ ngắn dài
Biết rõ hương đời không gạn nổi
Đi tìm nhẹ nhõm khoác bờ vai.

Mai Thắng
210528

★ Bài xướng của Sông Thu

NGHE CHIM HÓT

Dạo bước trong rừng buổi sớm mai
Nghe lời chim hót lạ lùng thay
Như mừng rối rít, âm dòn dã
Tựa khổ triền miên, tiếng thở dài
Hối hả, xôn xao ngày gặp bạn
U hoài, tức tưởi phút chia tay
Thiết tha rủ rỉ câu hò hẹn
Mất tổ tan bầy, giọng chói tai

Sông Thu
22/05/2021

Phù Du

<D.718><Tuổi Lão> 



PHÙ DU

Từ bao ký vãng chuyện di dời
Khắc khoải bên lòng nỗi cạn vơi
Nở đóa hồng tươi mùa nhiễu loạn
Tàn hương sắc rũ mộng khôn rời
Vô thường dạo bước đường sinh tử
Huyễn ảo soi lồng mạch giếng thơi
Biện giải trần gian đầy diễn tấu
Nghìn thiên khổ lụy vỗ khung đời.

Mai Thắng
210521

★ Bài xướng của Thầy Mai Lộc

PHÙ DU

(ngũ độ thanh)

Đã biết triền miên cuộc đổi dời
Sao lòng khắc khoải những đầy vơi.
Yêu kiều sáng nở hoa cười cợt
Ủ rũ chiều buông cánh rụng rời.
Vạn pháp vô thường sinh tử mãi
Muôn đời huyễn ảo hợp lìa thôi.
Phù du khổ lụy trần gian hỡi!
Bão nổi gào mưa chạnh kiếp người.

Mailoc
5-15-21

★ Bài họa của Cao Bồi Già

PHÙ VÂN

(ngũ độ thanh)

Tạo hóa bài luân lẽ chuyển dời
Mà sao mọi kẻ vẫn lòng vơi
Hừng đông mã mượt đài mơn mởn
Ngả bóng tàn phai nhụy rã rời
Thảo mộc cam đành tươi - rữa thế
Nhân loài cũng phải ký - hồi thôi
Như làn gió thoảng vèo ra … bãi
Rõ chỉ phù vân kiếp phận người!

CAO BỒI GIÀ
17-05-2021

Hoa Cúc Trắng

 <D.716><Cảnh Hoa Trái>


HOA CÚC TRẮNG

Khi chùm trắng nở giữa trời quang
Những cánh hồn nhiên mở dịu dàng
Cỏ nội khiêm nhường thân sĩ tốt
Hoa đồng lẳng lặng nét đài trang
Thành tâm ngưỡng vọng ly hồng đỏ
Vẽ nguyện ngầm phô giỏ cúc vàng
Ngắm mảng phù du nhiều lãnh đạm
Say nhàn nhã tạc chẳng hèn sang.

Mai Thắng
210516

★ Tranh vẽ và bài xướng của Sông Thu

HOA CÚC TRẮNG

Cánh trắng tinh khôi rất dịu dàng
Hoa đồng cỏ nội chẳng cao sang
Trang đài khó sánh chùm lan tím
Lộng lẫy khôn so đóa cúc vàng
Đón gió dập dờn như bướm lượn
Chào ngày lóng lánh dưới sương tan
Tựa nàng thôn nữ duyên e ấp
Mộc mạc, yêu kiều... lọ điểm trang

Sông Thu
(15/05/2021)

★ Bài họa của Ngân Hà

MỘT ĐỜI HOA

Mưa rồi trả lại cảnh trời quang
Những đám mây xanh trải dịu dàng
Giống tựa phơi bày thân thục nữ
Như là ẩn hiện bóng đài trang
Đi qua bão tố chân mòn đá
Để được bình yên tóc ngã vàng
Cuộc sống xoay vòng quên dĩ vãng
Chôn vùi giấc mộng thuở lầu sang

Ngânha

22 tháng 1 2021

Nét Đẹp Sen Hồng

<D.662><Cảnh Hoa Trái>



NÉT ĐẸP SEN HỒNG

Phơi màu trắng nở rực vầng dương
Nhã điệu thuần tâm điểm sắc hường
Mở búp reo mừng nghênh lĩnh địa
Chen đài đứng thẳng gọi tình thương
Đồng sâu cuộc sống trên thành quả
Phố lộng hồn hoa giữa cảnh phường
Lặng lẽ vươn tầm cao khả ái
Sen hồng sẽ đẹp dáng trầm hương.

Mai Thắng 
210120

---------------------------- 
★ Bài xướng của Mai Thành

LỘNG DÁNG SEN

Đẹp dáng áo hồng đón ánh dương
Hồn nhiên trang nhã vượt lan, hường
Dịu dàng vươn thẳng trên bùn nước
Tươi tắn bước cao tận phố phường
Ấn tượng tinh anh dành thủ phủ
Lưu tình... hòa ái tặng quê hương
Đài sen lộng cảnh mơ Xuân mới
Đất Tháp lưu tình... em mến thương!

MAI THÀNH

----------------------------- 
★ Bài họa của Thu Nguyệt Ánh

LỘNG DÁNG SEN 

Ngây thơ núng nính cợt tà dương
Nũng nịu kiêu sa dễu đoá hường
Biểu tượng Quốc Hoa “hồn Nước Việt”
Đoan trang thục nữ “khuông viên Phường”
Chồn chân khách lạ” khen kỳ Phủ”
Mõi gối người xa “lại cố hương”
Thành Phố Nàng Thơ “Sen Đất Tháp”
Rộn Xuân háo hức...ngập yêu thương!!!

Thu Nguyệt Ánh

21 tháng 9 2020

Hoa Lục Bình

<D.620><Cảnh Hoa Trái>



HOA LỤC BÌNH

Dòng trôi tản nhẹ dáng tâm bình
Trải tháng năm dài vẫn đẹp xinh
Nở tím hoa tầng vươn duỗi đọt
Dàn xanh lá cuộn trỗ chan tình
La cà thế sự trường lưu thủy
Cảm ứng nhân thời cõi hiện sinh
Trỗi khúc ca thầm trong lẳng lặng
Màn thiên cổ lụy nhắc riêng mình.

Mai Thắng
200915

★ Bài xướng của Thanh Trương

PHẬN HOA LỤC BÌNH
-/-
Bèo dạt hoa trôi, phận lục bình
Bốn mùa qua lại, vẫn còn xinh
Ao hồ lắng đọng, vui dân dã
Rạch nước rong chơi, tỏa dáng mình
Sáu cánh mong manh luôn thắm sắc
Một thân cằn cỗi mãi vô tình
Thương em xin để thân phiêu dạt
Sớm nắng chiều mưa, kiếp hiện sinh.

Thanh Trương

★ Bài họa của Tâm Thành

HOA LỤC BÌNH
-/-
Buông xuôi dòng chảy cảnh thanh bình
Hoa tím phơi bày nét đẹp xinh
Lặn lội ao hồ cho cách sống
Bôn ba sông rạch chỉ riêng mình
Quanh năm lững thững cùng mây nước
Suốt tháng lênh đênh với sóng tình
Sắc thắm tươi vui đầy mến cảm
Kết bè trôi nổi tự mưu sinh.

Tâm Thành

30 tháng 9 2019

Xương rồng

<D.591><Cảnh Hoa Trái>

XƯƠNG RỒNG

Xương rồng ủ hạn giữa trời sương
Lặng lẽ ngày qua cảnh chiến trường
Lạnh tiết đêm về chiêm bản ngã
Oi miền nắng đổ dịu mùi hương
Nằm ngang tản trụ choàng hoa thắm
Đứng thẳng hào vươn vỗ mộng thường
Ví nhủ thiên trùng sa mạc cỗi
Anh hồn tỏa đậm khí hùng phương.

Mai Thắng
190820

★ Bài xướng của Nguyễn Thiên Long

XƯƠNG RỒNG THÂN PHẬN

Gió hú Xương Rồng đẫm rét sương,
Trần lưng hừng hực cát sa trường.
Ngất cao sừng sững vươn trời đất,
Thấm đẫm đêm dày lạnh thấu xương.
Bủa đôi cành cánh hình sương phụ,
Gom lại thân cằn gai góc xương.
Bão cát sa mùa miền sỏi đá,
Suốt đời thương khó thảo Rồng hương ...

NGUYỄN THIÊN LONG
30-07-19

★ Bài xướng gốc của KT

XƯƠNG RỒNG SAGUARO

Gió lạnh về đêm đứng chịu sương
Bán lưng cho nắng thật can trường
Cây cao vời vợi vươn hùng vĩ
Hoa trắng tinh khôi mát dịu hương
Sẻ thân làm tổ chim hồng tước
Phơi mật nuôi dơi kiếp đoạn trường
Sa mạc khô cằn vui sống mạnh
Trăm năm chịu đựng thật phi thường

KT (23-03-2013)

Nguyệt quế hồi sinh

<D.585><Cảnh Hoa Trái>



NGUYỆT QUẾ HỒI SINH

Vui nhìn nguyệt quế hồi sinh lại
Những bận buông thùa cây ngắc ngoải
Chúi việc lăn vùi rảnh rỗi thua
Cam phần gánh chịu thờ ơ đãi
Hồng ân nụ nở cánh vươn dài
Diễm hạnh đài khoe hương cảm khoái
Cảnh cũ hồn xưa gió dạt dào
Trăng đùa mắt nhủ lòng thanh tại

Mai Thắng
190805

★ Bài xướng của Nguyễn Thị Trọng

CÂY NGUYỆT QUẾ SAU VƯỜN

Nguyệt Quế mùa qua đương ngắc ngoải!
Cành khô mưa xuống vừa hồi lại.
Kẻ trồng bỏ mặc không buồn chăm.
Tạo hoá dòm thương dành hậu đãi.
Lặng lẽ đêm rằm nụ nở bung.
Nồng nàn hoa trắng hương thơm mãi.
Rễ lì bám chặt khu vườn xưa.
Người dẫu đi rồi cây tự tại!

Nguyễn Thị Trọng
2/8/2019

06 tháng 6 2019

Sen soi đèn phố

<D.514><Cảnh Hoa Trái>



SEN SOI ĐÈN PHỐ

Lại cảm say hoài mỗi lúc đêm
Bùng binh nở rộ sắc nhung mềm
Gương chòi trỗ nhuỵ đài hoa mở
Điện tãi giăng đèn dải bóng êm
Vẫn thoảng hương đồng len phố thị
Còn khiêu mắt ngọc dõi bên thềm
Màu xanh lá trải chen đường nhựa
Nét đẹp đô thành mỹ cảnh thêm.

Mai Thắng – 190525

★ Bài xướng của Ngân Hà

LÀ HOA

Sen thường rực nở lúc về đêm
Cánh mỏng đài cong thả vóc mềm
Lá trải phô mình trên nước động
Thân oằn uốn cọng giữa trời êm
Hương thơm phản phất bên bờ dậu
Sắc tỏa rung rinh cạnh ngưỡng thềm
Lại tủi cho nàng trinh nữ nhỏ
Co nhành xếp phận thấy buồn thêm .

Nganha 240519

09 tháng 5 2019

Hoa thiết mộc lan

<D.505><Hoa Trái>



HOA THIẾT MỘC LAN

Màu hoa điểm nhạt kết nên chùm
Cọng duỗi đua dài lá trải um
Thoảng vị hương nồng bay cám dỗ
Nhờ cơn gió nhẹ tản đưa giùm
Tài nhô thọ phúc không cầu khẩn
Cội vững nhân từ chẳng cúi khum
Nhắn nhủ lòng son nền phụng dưỡng
Đời vui thiện phát cảnh thương đùm.

Mai Thắng – 
190415

★ Bài xướng của Dung Nguyên

HOA THIẾT MỘC LAN

Trắng dịu tinh khôi nở kết chùm
Hoa xòe giữa cội lá xanh um
Thơm lồng cảnh vật sương hoà lẫn
Khéo gửi làn hương gió thoảng giùm
Ngắm những đài xinh màu nhạt nhạt
Yêu từng nụ nhỏ cánh khum khum
Thêm tài lộc phát trong nhà bạn
Nhắc nhở con tim phải bọc đùm

DUNG NGUYÊN
14/04/2019