Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc Thơ Tự Do -7 chữ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Góc Thơ Tự Do -7 chữ. Hiển thị tất cả bài đăng

12 tháng 9 2023

Lá Thu

<F7.087~Vần Thu Cảm>



LÁ THU

Thu đến lay bay chiếc lá vàng
Tình thu theo nắng hạ vừa sang
Người em sầu mộng lòng vương vấn
Chiếc lá xa cành lượn phất ngang

Có phải chiều thu vương chất thơ
Gối tình khuê các gửi hương chờ
Sợi nắng hanh hao tìm chỗ đậu
Bên giường thu nữ mắt lơ mơ

Khi buổi thu sang nhuốm giọt sầu
Em đưa tay đón hạt mưa ngâu
Xoa lên môi mắt lên màu má
Cho nét buồn thu vạn sắc màu!

Và suốt thu dài lá vẫn bay
Những cơn giông mạnh đổ mưa dài
Lá bay tan tác rơi hằng loạt
Lá nhuộm màu hoa khắp đó đây!

Mai Thắng 
(150711) 

05 tháng 9 2023

Em Nghĩ Gì?

<F7.212~Cuộc Sống>




EM NGHĨ GÌ?

Em nghĩ suy gì … thuở hỗn mang?
Thiên nhiên tặng sẵn chốn thiên đàng
Vườn thiêng trái cấm không mời gọi
Ai biết tình ta ... có ngỡ ngàng ?

Em nghĩ suy gì … chốn ước mơ?
Kim Đồng Ngọc Nữ phải ngu khờ
Giả từ tiên cảnh xuôi trần thế
Để trọn duyên tình … thơ kết thơ !

Em nghĩ suy gì … giữa thảo hoa?
Nhân sinh tự trẻ bước sang già
Gói bao tình cảm bao ân nghĩa
Ghép mảnh hương đời … ta với ta !

Em nghĩ suy gì … cũng thế thôi?
Hằng bao vạn kỷ định an rồi
Với bao tâm sự đời dâu bể
Mây trắng trời xanh … trôi vẫn trôi !

Mai Thắng 
(170827)

---------------------------
★ Các comment của các bạn thơ trên facebook

1. Hà Ngân (2017)

Em suy nghĩ rằng... Anh mãi xa
Tình yêu mạng ảo giống như là
Cơn mơ vội đến trong lần ngủ
Mở mắt ra thì... ta với ta...

--------------- 

2. Ngọc Cầm (2017)

Em nghĩ suy gì chẳng nói ra
Để anh ngơ ngẩn đến chiều tà
Đời đâu dài mãi như mơ ước
Sao để tình nhân xa mãi xa

--------------- 

3. Hường Xưa (2017)

Em nghĩ nhiều lắm anh biết không
Cho nên đẫm lệ buốt tan dòng
Người ta cứ hỏi thêm nhiều bận
Khó trả lời đây bỡi nỗi lòng

-------------

4. Hồng Phượng (2023)

Em nghĩ rằng anh rất thật lòng
Tim em thổn thức dưới trăng trong
Nhưng còn e ngại nhiều thứ lắm
Nên mãi đắn đo để …lạnh phòng

-------------

5. Mộng Bình (2023)

Em nghĩ suy gì chẳng nói ra
Ngoài hiên gió lạnh, hạt mưa sa
Mắt buồn đau đáu nhìn phương ấy
Người xưa lỗi hẹn… xa cách xa.

-------------

6. Nguyễn Văn Ban (2023)

Em nghĩ gì ư? Em nhớ anh !
Nhớ chiều thu ấy…nắng vàng hanh.
Dưới giàn thiên lý lao xao gió.
Tiếng những thầm thì …em với anh !!!

02 tháng 9 2022

Thu Và Thơ

<F.048~Vần Thu Cảm>


Tranh Nguyễn Sơn
 
THU VÀ THƠ

Em ạ mùa thu đến với thơ
Như lòng nhân thế gửi niềm mơ
Vầng mây tụ tán đan chiều tím
Gió thổi lang thang chẳng bến bờ.

Có một mùa thu hát khúc buồn
Để rồi từ ấy khởi đau thương
Chiến tranh huỷ hoại đời trai trẻ
Sóng thảm trên từng dặm đại dương.

Rồi những mùa thu đến lại đi
Người thơ tê dại nói năng gì?
Lòng đau chết nửa đời hoang phế
Một nửa lệ buồn khóc biệt ly.

Mưa nhỏ giọt sầu tiễn bước thu
Ngày đông giăng mắc mảng sương mù
Đơn côi thấm lạnh hồn thi cảm
Ngắm bóng câu qua lướt vụt vù.

Mai Thắng 
(2014)

13 tháng 5 2022

Thương Tặng PHÚ & Các Bạn K4/72

<F.007~Tình Bạn>


THƯƠNG TẶNG PHÚ & CÁC BẠN K4/72

Tôi viết lời thơ gửi tặng anh
Người sinh viên cũ tấm lòng thành
Trải bao biến cố đời dâu bể
Vẫn nét hồn nhiên đậm nghĩa tình.

Mình gặp lại nhau có muộn màng
Cùng chung cảnh ngộ nặng tình thương
Thăm nhau họp mặt vài ba đứa
Quán nhỏ hàn huyên phút chạnh lòng.

Mình có chung nhau một cội nguồn
Mùa hè đỏ lửa tự muôn phương
Những cánh chim non lìa tổ sớm
Bay vào Học viện đậu chung trường.

Mình có chung nhau một sắc màu
Từ Chí Linh âm vang rừng sâu
Đến Rạch Dừa rạt rào sóng biển
Quay về Học viện ngự đồi cao.

Mình có chung nhau những bạn bè
Có người ở lại, có người đi
Có cùng (chí) một hướng thời trai trẻ
Một cội nguồn chung để nhớ về.

Mình có bạn bè ở rất xa
Luôn tìm kiếm bạn một thời qua
Với nhau khoảng cách là vô nghĩa
Chỉ có tình thương mới đậm đà.

Mình có bạn bè ở khắp nơi
Giúp nhau vượt khó tạo đời vui
Anh là bến đổ thuyền trăm hướng
Gửi chuyến hàng qua những nụ cười.

Nguyễn Đắc Thắng (2008) 

19 tháng 4 2022

Nhắn Gửi Bạn Già

<F.073~Tình Bạn>


NHẮN GỬI BẠN GIÀ

Hỡi người bạn quý của tôi ơi!
Nếu đã khuyên nhau hãy hiểu đời
Mỗi cảnh mỗi người từng số phận
Có đâu mơ tưởng chuyện xa vời.

Lăn lóc kể ra tạm đủ rồi
Dòng đời vô cảm hững hờ trôi
Nhục vinh thương hận theo lòng lắng
Chất ngất tâm tư giữa đất trời.

Thì thế là đời đấy bạn ơi!
Chẳng than chẳng trách chuyện qua rồi
Chỉ mong nghiền ngẫm làm bài học
Ứng xử hay hơn cái lẽ đời.

Thời gian còn lại chẳng là bao
Một chút tấc hơi cũng nặng sầu
Đã trót buông mình gây thống hận
Nặng lòng đau nhói lúc lìa nhau.

Mất hết đôi tay chẳng có gì!
Lòng tìm thanh thản để ra đi
Nhìn quà di sản sao không xót
Phải hỏi làm gì? được ích chi?

Tạo hóa sinh ra ai chẳng già
Tuổi già nhìn lại chặng đường qua
Sẵn lòng tha thứ chung hòa giải
Vẫn quyết không quên nẻo chính tà.

Nguyễn Đắc Thắng
(20150410)

17 tháng 4 2022

Cho Người Đất Úc

<F.234><Tình Bạn>

(Ảnh minh họa Melbuorne - Úc)

CHO NGƯỜI ĐẤT ÚC


Đồng Tháp se buồn mấy bữa nay
Bàn chân sưng tấy những đêm ngày
Ngùi thương nhớ mãi tình thi hữu
Cúc tửu mơ màng buổi đáo lai

Đồng Tháp vơi buồn nhớ bữa nay
Sen vừa thả cánh nở bung đài
Hồn thơ khuấy động ngày sang hạ
Nắng lửa chen vào tay ấm tay

Đồng Tháp khơi buồn mấy bữa nay
Tháng Tư diễn lắm khúc bi hài
Vườn Thơ vẫn gối chung niềm luỵ
Nhắc nhở niềm tin chuyển tháng ngày

Mai Thắng - 180405

* Cám ơn chị Kim Phượng. Rất vui và xúc động với bài thơ của chị . Our friendly forever.

★ Bài Xướng của Kim Phương (Úc): 

Cho Người Đồng Tháp

Trở về Đồng Tháp buổi chiều nay
Len lén niềm vui dẫu trễ ngày
Có phải thi nhân chờ Cúc tửu
Đầy vơi ly cạn thú lai rai

Trở về Đồng Tháp buổi chiều nay
Bát ngát đầm sen cánh nhụy đài
Khuấy động hồn thơ dâng cảm cúc
Thả dòng tứ tuyệt chúc trao tay

Trở về Đồng Tháp buổi chiều nay
Mùng Bốn tháng Tư khắc cốt hoài
Tri kỷ Vườn thơ đây tạ lỗi
Sang Năm Kim Phượng nhớ lấy ngày

Kim Phượng
* Chúc Đắc Thắng một sinh nhật tràn đầy hạnh phúc, tin yêu và an lành.

• 
Bài họa của Hoành Trần (2022)

ĐÔI LỜI VỚI BẠN!

Đồng Tháp Cần Thơ mấy bữa nay,
Mưa mưa nắng nắng khiến người say,
Để cho thơ phú nồng nàn mộng,
Khiến tình thi hữu tụ về đây.
Tui cũng như anh buồn mấy nay,
Thơ không bạn vắng biết bao ngày,
Ráng khơi ráng níu mà không được,
Nên ngắm phố phường lại ngắm mây!
Bỗng dưng lòng rộn sáng hôm nay,
Bởi thơ anh viết quá là hay.
Làm cho hồn bỗng bâng khuâng lạ,
Chia sẻ dăm câu lưu lại đây!

HT
18/4/22

• Bài cảm tác của Chính Trần (2022)

Đan tình tơ khúc tuyệt hay
Cần thơ - Đồng Tháp lại gặp đây
Dòng sông liền khúc đoạn đường dài
Duyên trao gặp gỡ tình mãi miết
Giao duyên khắp nẻo bạn mong chờ
Đón Chào thì sĩ cùng hoạ thơ.
Chúc người luôn tha thiết hoạ thơ
Giao duyên khắp nẻo bạn mong chờ

• Bài họa của Kim Oanh (2022) 

Anh Thắng ơi, em cám ơn anh tặng bài thơ nha. Xin gửi đáp cùng anh đôi câu nha anh.

KHẮC KHOẢI VỀ...

Melbourne trời lạnh mấy hôm nay
Mưa đổ cầm canh đêm lẫn ngày
Thu đến lòng vương càng nhớ bạn
Mơ hoài kỷ niệm mộng trùng lai

Melbourne sắc úa cả tuần nay
Rơi rụng tả tơi lá những đài
Xót dạ góp vần thơ gửi đến
Nhờ cơn gió quyện lạc vào tay

Melbourne khắc khoải buổi chiều nay
Ký ức tháng Tư vở kịch hài
Trăn trở quê hương niềm khổ lụy
Nằm gai nếm mật …thấm ngày ngày...

Kim Oanh
19/4/2022

Như Thuở Tình Xuân

<F.038~Tình Gia Đình>


NHƯ THUỞ TÌNH XUÂN

Em là cô gái trời cho đẹp
Vượt ngưỡng sáu mươi vẫn mặn mà
Nét đẹp không từ nơi da thịt
Mà từ thanh khiết của hương hoa.

Dấu ấn thời gian gửi vết hằn
Trên vầng trán rộng nếp da nhăn
Khoan thứ đong đầy cùng đạm bạc
Tâm hồn nhân hậu sáng vầng trăng.

Khóe mắt chân chim lịch lãm hơn
Sương pha màu tóc dáng thi nhân
Mặc bóng thời gian buông thử thách
Lòng ta vẫn đắm thuở tình xuân.

Mai Thắng  140419

27 tháng 3 2022

Trời Kêu & Ân Huệ

<F.137~Cuộc Sống>


TRỜI KÊU & ÂN HUỆ

Nếu phải trời kêu con sẽ dạ
Như lời hưởng ứng cõi phù sinh
Đời không rực rỡ không thanh thản
Ẩn chứa lòng con những mảnh tình!

Tình nước nghẹn ngào tươm lệ tủi
Ngấm dòng máu đỏ buốt làn da
Tình quê nương tựa người thân mến
Năm tháng trôi qua nghĩa đậm đà!

Tình mẹ chảy tràn bầu sửa nóng
Tạo hình đứng thẳng gội mưa sương
Tình cha bất khuất không quy phục
Chống nạng mà đi những nẻo đường!

Tình ái vun bồi thêm sức sống
Khơi tiềm thức vọng hướng tương lai
Tình em lửa cuộn lên màu mắt
Mơ bóng thiên thu cuộc sống dài!

Trải chút lòng xin ân huệ nhỏ
Trao người viễn xứ cách trùng khơi
Lời thương điểm sắc hồng lên má
Lay khóe môi xinh ánh nụ cười!

Mai Thắng - 2016
(FB 27/03/2016)

07 tháng 2 2019

Đoản Khúc Ngày Xuân

<F.245~Bốn Mùa>


Bướm đỗ

Vẩy điệu mơ màng đỗ lắt lay
Ô kìa lũ bướm dịu dàng bay
Từng đôi cánh mỏng êm đềm vỗ
Giữa bội hoa vàng ngả rất hay

Mai Thắng – 190206

★ Bài xướng của Kim Oanh

Xuân Chờ…

Xuân về đầu ngõ có ai hay
Má phấn môi hồng hoa thắm bay…
Biết chăng một đóa riêng góc nhỏ
Đợi cánh si tình bươm bướm lay?!

Kim Oanh
Xuân Melbourne 2015



Mai vàng

Giao thừa một nhánh mai
Rực rỡ sắc vàng sai
Thềm cổng bừng hoa đẹp
Ngày xuân trải mấy nay

Mai Thắng – 190206

★ Bài xướng của Quên Đi

Nhánh mai mùng 1

Mùng một tết hôm nay
Nở đều trên Bonsai
Đua chen khoe nét đẹp
Duyên dáng cành hoa mai.

Quên Đi

10 tháng 1 2019

Em Và Xuân

<D.420~Thơ Xuân>



EM VÀ XUÂN

Em bón mai vàng nở giữa xuân
Em cùng rộn rã đón nàng xuân
Em cài ngọc thể xuân hồng sắc
Em tẩm trang đài nét diễm xuân
Em mở vườn xuân ong đắm mật
Em bày cảnh mộng bướm vờn xuân
Em tô vận thắm chiều xuân đẹp
Em trải tim nồng thưởng thức xuân!

Mai Thắng
190109

★ Bài xướng của Như Thị - Lê Đăng Mành
(Thủ nhất thanh độc vận)

THƠ XUÂN

Thơ đằm thắm gợi ý mùa xuân
Thơ dịu dàng gom cả dáng xuân
Thơ dưỡng tinh thần bên đất nước
Thơ gìn phong thái giữa trời xuân
Thơ mừng Huynh Tỷ dồi dào lộc
Thơ chúc thi đàn đậm nét xuân
Thơ đón giao thừa không tiếng pháo
Thơ chào Kỷ Hợi bộn lời xuân

Như thị

21 tháng 12 2018

Nỗi Nhớ Mùa Đông

<F.242~Bốn Mùa> 


NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Đang mùa giá đổ tiết vào đông
Cái lạnh se se thoảng mặn nồng
Chạnh cảm đường tơ đan sót chỉ
Xuôi miền tưởng nhớ ủ chờ trông

Len vào cảm thức cõi huyền không
Thao thức tàn canh dỗ mộng hồng
Khấn nguyện phương trời êm giấc ngủ
Cho màu cuộc sống kết tràng bông

Vơi đầy cảm xúc chuỗi hoài mong
Những phút buồn vui ấm lạnh lòng
Ảnh lộng trời face vờn thực ảo
Say hoà cõi sóng chả buồn đong

Xin gìn kỷ niệm mảnh hồn trong
Giữ mãi vần thơ chẳng cạn dòng
Ví phỏng mai này mình gặp mặt
Trao màu mắt gợi ẩn tình hong

Mai Thắng –
&151~181220

★ Bài xướng của Dung Nguyên

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

Em hong nỗi nhớ giữa mùa đông
Cái rét hanh hao bỗng chạnh lòng
Chẳng biết bao giờ vơi khắc khoải
Cho mùa tan giá hết buồn trông?

Nẻo ấy bây giờ có lạnh không?
Hình như ánh nắng vẫn tươi hồng
Màu hoa nở thắm tràn hi vọng
Giữa khoảng xa trời mây trắng bông ...

Những tháng năm dài em đợi mong
Nào anh có hiểu mối tơ lòng
Dầu xa mãi khắc hình ai đó
Dẫu mấy đông chờ chẳng đếm đong!

Người ơi xin được có đôi dòng
Giữ mối duyên tình mãi trắng trong
Chỉ ước một lần ta gặp mặt
Điều ta ấp ủ thỏa mơ nồng...

20/12/2018
DUNG NGUYÊN

19 tháng 11 2017

Ta Nợ Mùa Thu

<F.218~Cuộc Sống> 


TA NỢ MÙA THU

Em nợ mùa thu một khoảng trời
Khi tia nắng ngã bóng chiều rơi
Em gieo bóng nhớ màn đêm tưởng
Đeo đẳng hồn thu những góc đời!

Tôi nợ mùa thu tiếng nói yêu
Khi người phương ấy ngắm sương chiều
Xin nhờ gió chuyển luồn hương ấm
Sưởi mộng thu gầy đêm hắt hiu

Khi cả hai cùng đã nợ thu
Hoàng hôn trở lạnh tiết giăng mù
Trời giăng mây tím vòm sương ảo
Tím cả đêm mờ vọng tiếng ru

Mai Thắng -
171018

★ Bài xướng của Ngọc Cầm (Hướng Dương)

TÔI NỢ MÙA THU

Tôi nợ mùa thu một khoảng trời
Với vần thơ gói ánh chiều rơi
Mộng mơ tôi mượn tình hư ảo
Nên nợ đeo mang suốt cuộc đời.

Tôi nợ mùa thu bởi quá yêu
Yêu đường xưa vắng - cảnh đìu hiu
Hồn nhiên tôi ngỡ thu là thế
Nên mắt vấn vương ngọn sóng chiều.

Một lần tôi bước đến vườn thu
Mờ ảo quanh tôi bạc khói mù
Tâm sự vơi đầy - nên lạc lối
Hiểu ra ... tôi đã nợ mùa thu

HƯỚNG DƯƠNG


★ Bài họa của Ngọc Liên

THU MUỘN

Hoàng hôn nhuộm tím cả chân trời
Lặng lẽ thu về chiếc lá rơi
Vạt nắng nghiêng sầu bên bậc cửa
Tình xưa khép lại giữa trang đời.

Nhớ mùa thu trước tuổi vào yêu
Vẫn đợi chờ ai những buổi chiều
Đợi gió ru tình trên bến cũ
Đợi vầng trăng mộng giữa hoang liêu.

Nay người đã lạc cuối mùa thu
Áo lụa ngày xưa cũng mịt mù
Những cánh thư hồng thôi nhắc nữa
Cho tình ngủ muộn với lời ru.

Ngọc Liên
27.10.17

★ Bài họa của Trần Hoành

CÒN THIẾU LỜI RU

Nhìn mây đuổi nắng cuối chân trời,
Vài chiếc lá vàng nhè nhẹ rơi.
Có chút chênh chao hồn thật dịu,
Sao nghe trầm lắng bên hiên đời.

Ta còn mắc nợ một lời yêu,
Mà bóng ngày qua thật hắt hiu,
Ai chừ đều đã tay bồng bế!
Sao vẫn bâng khuâng với những chiều!

Để rồi mỗi bận đến mùa thu,
Khẻ đậu vai ai một chút mù,
Vuốt nhẹ tóc mây rồi tự hỏi!
Hình như còn thiếu một lời ru.

Hoành Trần
19/10/17

★ Bài họa của Nhatthuyh

TRẢ LẠI EM

Trả lại cho em cả khoảng trời
Của mùa thu chín lá vàng rơi
Hãy đem ươm hết vào trong mộng
Để bớt đau thương giữa cuộc đời.

Nuối chút vàng thu bởi quá yêu
Gom vào theo chút gió hiu hiu
Để khi đông đến mây buồn lạnh
Đem sưởi cho vơi những sớm chiều.

Ơi những mùa thu những mùa thu,
Lung linh huyền ảo trong sương mù
Để cho bao kẻ mơ suy tưởng
Hồn đắm say hoài giữa cảnh thu.

Nhatthuyh 

27 tháng 9 2017

Đôi Mắt

<F.013~Thơ Vui>

* Ảnh sưu tầm trên facebook

ĐÔI MẮT

Có lẽ tâm hồn em đep nhất
Chính là tất cả nơi đôi mắt
Đôi mắt hồn nhiên em bé gái
Xoe tròn mở lớn chửa buồn mơ.

Có lẽ tình yêu em đep nhất
Chính là tất cả nơi đôi mắt
Đôi mắt long lanh cô thiếu nữ
Đợi chờ hoàng tử nói lời yêu.

Có lẽ ước mơ em đep nhất
Chính là tất cả nơi đôi mắt
Đôi mắt mơ màng người thiếu phụ
Lắng lòng tưởng vọng bóng người xa.

Nhưng! … Có lẽ đôi mắt đẹp nhất
Chính là đôi mắt của em thôi
Vui–buồn- thương-giận đều luôn sẵn
Theo sát bên ai suốt cuộc đời.

Mai Thắng
20131230

30 tháng 10 2016

Nếu

<F.069~Cuộc Sống>

Làn sóng nhiệm mầu đang kết nối

Tình ta thắm mãi mộng ban đầu!



NẾU ...

Mai này nếu chẳng ở bên nhau
Em nhớ nâng niu lọn tóc màu
Đừng để chân chim tìm chỗ đậu
Đừng cho sóng trán đổ về mau!

Trời không xa lắm để xa nhau
Em chớ lo toan chớ đọng sầu
Làn sóng nhiệm mầu đang kết nối
Tình ta thắm mãi mộng ban đầu!

Chưa tròn ước vọng sánh kề vai
Ta vẫn bên nhau năm tháng dài
Vẫn gửi cho nhau lời muốn nói
Để cùng chia sẻ nỗi lòng ai!

Cho dù không trọn cánh tay dang
Ta vẫn còn đây giấc mộng vàng
Hãy để tình yêu lên tiếng nói
Và vui lặng ngắm áng mây ngàn!

MT - 20151031

-------------------------------- 
Bài xướng của Ngọc Liên


NẾU ...

Nếu lỡ mai này lạc mất nhau
Tình ơi hãy thắm chớ phai màu
Bao nhiêu kỷ niệm ngày chung bước
Đừng để nhạt nhoà nước cuốn mau.

Nếu lỡ mai này chẳng có nhau
Chiều thu em bước lệ rưng sầu
Lá vàng khẽ rụng theo làn gió
Anh hỡi đành tan giấc mộng đầu.

Trả lại anh nè buổi sánh vai
Lời thơ em viết những đêm dài
Hanh hao nỗi nhớ tràn tâm khảm
Nay đã chìm vào sóng mắt ai.

Nếu lỡ duyên mình sẽ dở dang
Thì câu yêu đó trả mây ngàn
Em về gom lại mùa nhung nhớ
Gửi lại nơi đây giấc mộng vàng.

Ngọc Liên 29.10.15
----------------
Các reply của Ngọc Liên

Nếu một ngày nào chẳng thấy nhau
Thì xin mộng đó chớ vương sầu
Đành quên đi nhé câu thề ước
Để chữ tin yêu mãi đẹp màu.
+
Nếu lỡ mai này chẳng có ai
Thì câu thơ ấy sẽ u hoài ...

----------------------------- 
& Bài họa của Mùa Thu



TRẢ ANH

Còn gì anh hỡi để cho nhau
Kỷ niệm tình thơ đã nhạt màu
Lối nhỏ hôm nào chung nhịp bước
Bây giờ lạc lõng ngõ hồn đau.

Tình nồng một thuở đã trao nhau
Sao để mình em nhuốm lệ sầu
Ước mộng hôm nào neo cánh gió
Mà say mà đắm giấc mơ đầu.

Đông về giá lạnh buốt đôi vai
Em vẫn chờ anh mỏi bước dài
Lặng lẽ yêu thương từng buổi đợi
Âm thầm nỗi nhớ gửi về ai.

Anh đi chốn ấy cõi xa ngàn
Em ở nơi này chịu dở dang
Gói ghém niềm yêu và nỗi nhớ
Cho ai xây đắp mộng son vàng !

Mùa Thu - 29/10/15

08 tháng 3 2016

Tặng Hoa 8/3

<F.066~Lễ Hội>

Hồng ơi sao lắm hồng ra thế?

Phải chọn hồng nào mới được thương!



TẶNG HOA 8/3

Hồi đó tới giờ có biết đâu
Ngày nào thời cũng cứ qua mau
Ngày nào tôi cũng yêu đầy đủ
Ngày tám tháng ba có khác nào!

Bây giờ theo lệ mới, tặng hoa
À à cũng phải văn minh ra
Phải chọn hoa hồng cho đúng lệ
Tránh thành cà chớn hoặc cà mà!

Quà tặng cho em một đóa hồng
Phải hồng tươi thắm mới tình nồng
Màu hoa phải sáng nhìn mê sang
Hoa cánh phải mềm như thảm nhung

Hồng vàng hồng trắng với hồng dương
Hồng cam hồng đỏ với hồng hường
Hồng ơi sao lắm hồng ra thế?
Phải chọn hồng nào mới được thương!

Mai Thắng
20150308

06 tháng 3 2016

Chừng Như

<F5.133~Tình Bạn>

KÍNH TẶNG CHỊ TÔI

(Hải Vân - Võ Hồng Phi)


CHỪNG NHƯ

Chừng như mới mười lăm
Hàng cây nghiêng đón gió
Đêm trăng tròn sáng tỏ
Đóm lân tinh gọi mời

Chừng như mới ba mươi
Vòng tay đêm huyền diệu
Khúc nhạc tình chuyển điệu
Điệp khúc thuở hồng hoang

Chừng như mới bốn lăm
Hương hoa đầy mộng mị
Hơi thở nồng nguyên thủy
Xô sóng yêu xa khơi

Chừng như mới sáu mươi
Mưa giăng đầy nỗi nhớ
Mơ dáng trần thiên sứ
Rãi tình yêu miên man
NDT

13 tháng 2 2016

Valentine Muộn

<F.064~Lễ Hội>

Tình ta góp mảnh trời facebook
Để buổi hoàng hôn nhuốm ánh hồng!



VALENTINE MUỘN

Ta có còn yêu được nữa không?
Valentine đến chợt xao lòng
Tình ta góp mảnh trời facebook
Để buổi hoàng hôn nhuốm ánh hồng!

Em nhắc ta về tuổi thiếu niên
Ngây thơ chất nặng gánh ưu phiền
Chiến tranh bạo ngược đang tàn phá
Số phận con người bị giả quên!

Em nhắc cho ta chiếc ghế trường
Cũ màu nhưng đượm nét yêu thương
Mài đã bao năm quần dẫu rách
Vẫn còn hơi ấm những mùi hương!

Em nhắc cho ta buổi trở về
Khoảng thời thơ dại dưới trời quê
Cuộc đời khốn khó chưa hề biết
Hò hẹn là chi - chẳng hiểu gì!

Ta đã yêu trời đất tự do
Tự lòng hòa cảm chẳng xin cho
Đời qua nếm trải nhiều vinh nhục
Đã hiểu nhiều hơn thói dỡ trò!

Ta chạnh lòng yêu em thiết tha
Tình yêu chung thủy chẳng kêu ca
Sai lầm nhiều lúc đôi tay trắng
Em vẫn thương ta - nét thật thà!

Ta vẫn ghi lòng trong thẳm sâu
Tình loang máu cuộn chẳng hoen màu
Đầy hơi thở nóng xuyên tim nóng
Mỗi lúc vương buồn đêm thức thâu!

Ta thật thương em thương rất nhiều
Thương đời chia sẻ gánh buồn thiu
Thương trái tim đau chừng xắt lại
Trời chiều bóng đỗ bước cô liêu!

Nhiều lúc cuộc đời luôn khắt khe
Mặc lời ong bướm tiếng vo ve
Ta vẫn tin đời còn khoảng lặng
Cho những con tim tập hát bè!

Tình yêu nào – valentine nào?
Từ những thâm tình đã đổi trao
Xoa dịu con tim dần ấm áp
Valentine ấy thật tươi màu!

Mai Thắng


10 tháng 2 2016

Chúc Xuân

<F.063~Thơ Xuân> 

Nơi đây tất cả hồn xuân đọng
Nhỏ giọt xuân tươi chảy rộn ràng



CHÚC XUÂN

Ta thấy xuân về trong sắc hoa
Ánh lên màu má ửng xuân ngà
Em nâng nhè nhẹ đài hoa mỏng
Để đón hồn xuân nét mượt mà

Ta cảm nụ cười xuân chứa chan
Hồng lên màu áo đẹp vô vàn
Nơi đây tất cả hồn xuân đọng
Nhỏ giọt xuân tươi chảy rộn ràng

Ta chúc xuân nồng trong mắt em
Cho men rượu ngọt thắm môi mềm
Cho làn tóc xõa mơn vai nhỏ
Cho những dỗi hờn trôi dịu êm!

Mai Thắng
20150220

---------------------
★ Bài xướng của Lãng Quên

CHÚC XUÂN

Em dệt mùa xuân trên cánh hoa
Lung linh nắng đọng gót son ngà
Đường mơ trải bước trong chiều vắng
Áo lụa hồn nhiên nét mặn mà

Một nụ môi hồng mộng chứa chan
Em duyên đôi má đẹp muôn vàn
Em lùa mái tóc vào trong gió
Cho cả mùa xuân cũng rỡ ràng

Anh thấy xuân về trên má em
Bờ môi dịu ngọt dấu son mềm
Em ơi có thấy tình xuân đẹp
Xao xuyến hồn xuân phút dỗi êm

Lãng Quên

---------------------
★ Bài họa của Lệ Nguyên

XUÂN MỘNG

Em kết hương xuân từ nụ hoa
Long lanh sương sớm đậu tay ngà
Lối xưa trở gót tìm hương cố
Suối tóc mơn theo gió mượt mà

Mật ngọt môi xinh chẳng dám chan
Má hồng phơn phớt đẹp vô vàn
Mênh mang tà lụa đùa cùng gió
Thua sắc hoa xuân kém rỡ ràng

Xuân thắm đong đầy ánh mắt em
Ngọt ngào hồng thắm cánh môi mềm
Lòng anh dào dạt niềm thương mến
Luyến nhớ xuân tình mộng dịu êm.

Lệ Nguyên

-----------------------
★ Bài họa của Mùa Thu



NẮNG XUÂN

Màng sương còn đọng mấy cành hoa
Gót nhỏ bâng khuâng một nét ngà
Mấy nụ mai vàng như bẽn lẽn
Vì em duyên dáng quá thôi mà

Cành Hồng ngan ngát tỏa hương chan
Tiếng gió reo vui thật rộn ràng
Hoà khúc tình ca ngày nắng mới
Cho mùa xuân đến đẹp muôn vàn

Xuân về trước ngõ phải không em
Chưa ấm bờ môi rượu đã mềm
Để đến xuân này ta vẫn nhớ
Xuân hồng ru nhẹ giấc mơ êm !

Mùa Thu
26/02/2015

Nhắn Xuân

<F.061~Thơ Xuân>

Thời gian ba vạn chừng đang hết

Anh muốn thăm em được một lần



NHẮN XUÂN

Một chút tình bằng mấy mảnh xuân
Tình xuân mấy mảnh ấp ôm dần
Thời gian ba vạn chừng đang hết
Anh muốn thăm em được một lần.

Thăm em muốn hỏi một vài câu
Hỏi lá vườn xưa vẫn đậm màu?
Ánh nắng mai còn mơn gót nhỏ?
Gió xuân tìm tóc để hôn nhàu?

Hỏi bướm vườn xưa có nhắn nhe?
Con ong hút mật có vo ve?
Con chim sâu nhỏ còn len lén?
Dù lụa đùa ai rớt bóng che?

Hỏi bóng thời gian đọng má em?
Hay trên mái tóc? Đậu vai mềm?
Vầng trán ưu tư đời bận bịu
Có hằn khóe mắt vết chân chim?

Mai Thắng
20150209

-----------------------------------
★ Các bài họa của Thi hữu
-----------------------------------

1. HỌA NHANH - Y ĐỀ

Trời ơi! bằng hữu được bao xuân?
Chẳng thể níu đâu cứ cạn dần
Một núi thời gian dần biến hết
Thăm em hỏi đếm được bao lần?

Muốn nói nhưng nào được mấy câu
Bâng quơ hỏi lá có phai màu?
Hỏi hoa phượng thắm còn theo gót?
Hỏi bóng thời gian có nát nhàu?

Bảo đông cứ ngủ thiếp đi nhe
Để nắng hạ về rộn tiếng ve
Đuổi bắt trốn tìm mò mẫm lén
Xế chiều bóng đổ lá nghiêng che!

Xuân Phương
9-2-2015

----------------------------------------

2. BAO GIỜ ANH SẼ ĐẾN THĂM EM

Đây này cả một bước tranh xuân
Em dệt thơ anh đã thấm dần
Lặng đếm thời gian qua nỗi nhớ
Niềm riêng ấp ủ biết bao lần!

Một cánh thơ hồng chỉ mấy câu
Tình duyên một thuở thắm tươi màu
Đêm xuân nghe nỗi niềm trăn trở
Để những ưu tư cứ nát nhàu!

Anh à.. em nói với anh nhe!
Có những buổi chiều lặng tiếng ve
Em vẫn đi về qua ngõ vắng
Mưa buồn rả rích chẳng dù che!

Bao giờ anh sẽ đến thăm em?
Môi nhẹ hôn lên suối tóc mềm
Kẻo ánh trăng gầy soi bóng lẻ
Mắt buồn vương nhẹ vết chân chim!

Mùa Thu (Lãng Quên)

-----------------------------------------

3. NGHIÊNG TRÊN NHÁNH XUÂN

Nửa góc đời nghiêng đổ nhánh Xuân
Chén Quỳnh như đã cạn khô dần
Tuổi xuân đi vội chừng gần hết
Biết có niềm vui được mấy lần
 
Lời xưa còn đọng lại đôi câu
Lối cỏ rêu phong sắc nhạt màu
Dáng liễu hanh gầy đơn gót nhỏ
Tà huy nửa mảnh gió vò nhàu

Còn đó ngày xưa câu nhắn nhe
Ngọt mềm kỉ niệm bóng phượng, ve
Bạc phơ câu hát xưa nghe lén
Đá sỏi khô gầy bóng mây che

Chạm chén tẩy trần xuân với em
Ướp hương tình cũ ngọt môi mềm
Câu kinh nhật tụng trôi bận bịu
Xuân cạn bên đời. Lặng tiếng chim

Ca Dao
9/2/2015

-----------------------------------------

4. XIN HẸN MỘT LỜI...

Anh gởi cho em chút nắng xuân
Ngày đông lạnh lẽo đã qua dần
Nụ cười sáng đẹp bừng đôi mắt
Lời hẹn trăm năm, hãy một lần...

Xin hãy một lần nói trọn câu
Tình yêu vàng đá chẳng phai màu
Một mai dù cách chia đôi ngã
Giữ trái tim son chẳng nát nhàu.

Chẳng nát nhàu, em hãy giữ nhe
Cho dù mòn mỏi xác thân ve
Anh là bến đợi con đò nhỏ
Là bụi tre già nghiêng bóng che...

Nghiêng bóng che tà áo mỏng em
Ngăn làn gió ghẹo lụa tơ mềm
Mịn màng bờ cỏ nâng hài nhỏ
Nhảy nhót đùa vui như gót chim...

Phương Hà
10/02/2015

--------------------------------------------

5. NHỚ XUÂN ...

Chút dư tình chạm ngõ mùa xuân
Gió chướng lùa sang nắng ấm dần
Ngây thơ qua vội thời sẽ hết
Sao chẳng người thăm mãi hẹn lần

Ngóng cánh én về như bóng câu
Gầy guôc xanh xao tóc điểm màu
Còn đâu dáng ngọc người em nhỏ
Hương sắc vì ai đã úa nhàu!

"Hãy sát vào anh đi em nhe
Kẻo hè vụt đến sầu tiếng ve
Đừng thôi e thẹn đừng nhìn lén
Nhích lại thật gần anh chở che"

Thì thầm ngày xửa bên tai em
Hơi nóng nhẹ hôn mái tóc mềm
Xuân nay trở lại anh hẳn nhớ?
Một thuở qua rồi bặt cánh chim

Kim Oanh (AUS)
Xuân Ất Mùi 2015