Nhãn

27 tháng 12 2015

Tình khuya

<D.141><Giao Tiếp> 

Phòng đơn quạnh vắng chìm sương ảo

Tiếng nhạc u buồn luyến ngõ khuya.



TÌNH KHUYA

(1 từ vần)

Em về tiết lạnh phủ đường khuya
Gió nhẹ lan dài khúc tiễn khuya
Bóng đỗ say vờn đôi má nhạt
Trăng tàn ẩn giấu mảnh tình khuya
Phòng đơn quạnh vắng chìm sương ảo
Tiếng nhạc u buồn luyến ngõ khuya
Ánh điện im lìm khôn vỗ giấc
Canh chầy lặng lẽ giục trời khuya!

Mai Thắng
20151214

-----------^^^-----------
Bài xướng cuả Thạch Thảo



TÌNH KHUYA

Trăng lặn sao mờ đêm đã khuya
Một mình thơ thẩn dưới trời khuya
Sương rơi lộp độp khua thềm vắng
Lá rụng lao xao động lối khuya
Mắt ướt môi mềm trong giá lạnh
Tình buồn duyên nhạt giữa canh khuya
Trầm gian cõi tạm ai xui đến
Trở gót ta về dỗ giấc khuya

Thạch Thảo
20151212

-----------^^^-----------
Các bài họa khác

TÌNH KHUYA
1.
Rảo bước âm thầm qua phố khuya
Nhớ ngày đôi bóng dưới đèn khuya
Trao lời hẹn ước ngoài hiên vắng
Nghe khúc tình ca bên quán khuya
Người đã phôi phai bao kỷ niệm
Ta còn hoài vọng những đêm khuya
Thương cho cánh vạc trong sương lạnh
Xào xạc làm chi hởi gió khuya?
2.
Quạnh quẽ cô phòng lắng tiếng KHUYA.
Ai còn đếm bước dưới trăng KHUYA.
Gió lùa trên tháp hồi chuông vọng.
Sương rụng bên chùa nhịp mõ KHUYA.
Kẻ được an nhàn trong nệm ấm.
Người đang lận đận giữa đường KHUYA.
Sao đành cuộc sống phân giai cấp.
Để kiếp trầm luân lạc cảnh KHUYA...

Trần Thị Kim Dung

-----------^^^-----------

TIẾNG CUỐC TRONG SƯƠNG

Lời thơ ai rót giữa canh KHUYA.
Hay tiếng cuốc buồn thổn thức KHUYA.
Buốt dạ thi nhân...ngàn giá muộn.
Nhói lòng thục nữ...vạn canh KHUYA.
Phải câu xướng họa gieo vần lạc.
Nên khúc phượng cầu lỗi nhịp KHUYA.
Duyên nhạt tình buồn nơi cõi tạm.
Đêm tàn ta gởi ánh sao KHUYA.

Phan Nguyen

Không có nhận xét nào: