Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn TN Hoa Trái. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TN Hoa Trái. Hiển thị tất cả bài đăng

15 tháng 4 2019

Hoa Anh Đào

<D.495~TN Hoa Trái>



HOA ANH ĐÀO

Giữa buổi giao mùa ngộ mấy tao
Hồng phô sắc toả rạng Anh Đào
Đua chào bướm lượn đùa mê mải
Bỡn cợt ong vờn bủa xuyến xao
Cảnh trạng say vùi câu chữ quyến
Hồn thơ thấu cảm vị hương ngào
Dường như tạo hoá luôn dành để
Thưởng những nhân tình đẹp biết bao.

Mai Thắng
190409

★ Bài xướng của Minh Thuý

HOA ANH ĐÀO

Về đây gởi mộng nép Anh Đào
Rạng rỡ trời hồng đẹp biết bao
Vạn cánh hoa khai ong rạo rực
Ngàn cành nhuỵ hé gió lao xao
Người say bút mực tô đằm thắm
Kẻ dệt vần thơ điểm ngọt ngào
Một cảnh thiên đàng ngây lạc bước
Hương đời dịu toả nét thanh tao

Minh Thuý
4/7/2019

14 tháng 4 2019

Tâm Tình Chiếc Lá

<D.491~TN Hoa Trái>



TÂM TÌNH CHIẾC LÁ

Bỗng chợt đưa vèo lá đổ bay
Vừa cơn gió mạnh thoảng nơi này
Tàn cây phủ kín vòm xao động
Mảng nắng len vào sợi nhiễu lay
Sảng khoái bao mùa nuôi dưỡng cội
Triền miên mấy nỗi vượt qua ngày
Chừ xong kiếp quả duyên tiền định
Trải tận đi cùng cũng đáng thay.

Mai Thắng – 190407

★ Bài xướng của Cao Bồi Già

NỖI LÒNG CHIẾC LÁ

Có gì đâu nhỉ lá vàng bay
Ai biết em đang khép phận này
Rã xác đền ơn nơi cõi thế
tan thân trả nợ chốn lưu đầy
Tàn đông đón tết bừng nhan sắc
Hết hạ sang thu cạn tháng ngày
Ai oán nỉ non đâu tiếng khóc
Thỏa nhìn bao đọt nhú mầm thay …

CAO BỒI GIÀ
06-04-2019

★ Bài hoạ trên FB của Van Be Ngo

LÁ BAY

Lá vẫn còn đây theo gió bay,
Vườn xưa cách biệt đã bao ngày.
Đường chiều nhớ lại lòng tê tái,
Buổi sớm xuân nào nghe úa phai!
Vẫn tiếc mùa hoa thời nắng dại,
Chưa về lối cũ một lần say.
Bởi chưng định mệnh đường nan giải;
Uẩn khúc dòng đời lôi cuốn quay.

10.04.19
Ngô Văn Bé

★ Bài hoạ trên FB của Ngọc Liên

GIAO MÙA

Giao mùa lá cũng nhẹ nhàng bay
Để nỗi niềm riêng lạc ngõ này
Một chữ ân tình tha thiết gửi
Đôi vần kỷ niệm hững hờ lay
Nhìn trang thế sự còn bao lớp
Hỏi quãng phù vân được mấy ngày
Đã biết gian trần như ảo mộng
Nên làm ngọn gió dịu dàng thay.

Ngọc Liên 11.04.19 

13 tháng 4 2019

Rũ Cánh Hoa Vàng

<D.573~TN Hoa Trái>



RŨ CÁNH HOA VÀNG

Thảm hại đài hoa rũ cánh tàn
Bên thềm nhạt nhẽo ánh chiều tan
Nào đâu bóng gợi dòng Thanh Thuỷ
Ghẻ lạnh hình khoe góc Quãng Hàn
Rảo bước hoang tàn hương đã rụi
Trông vời quạnh quẽ nét buồn man
Đời mang điệp khúc chào xuân vãng
Khẽ ngậm ngùi thương gió thổi tràn.

Mai Thắng – 190401

★ Bài xướng của thầy Mai Lộc

KIẾP HOA

Anh đào tan tác gió miên man
Trĩu nặng sương lam loáng ráng vàng
Lững thững gót sen ngờ Nhược Thủy
Phất phơ áo lụa ngỡ Cung Hàn
Vin cành trơ trọi hồn man mác
Nhặt cánh tả tơi lệ thắm tràn
Ngắn ngủi kiếp hoa sầu mỹ nữ
Ai ngồi thổn thức dưới trăng tan!

Mailoc
3-30-19

06 tháng 3 2019

Tâm Sự Loài Hoa Dại

<D.466~TN Hoa Trái>



TÂM SỰ LOÀI HOA DẠI

Phác thảo câu vần vợi lãng phai
Đời hoa dại cảm khó chen tài
Màu lưu ý biểu tâm thường tại
Mộng giữ thân cầu cảnh thới lai
Những nguyện âm thầm vui nếm trải
Thì treo nhẫn nại đứng kiên mài
Soi luồng chuyển vận lòng ưu ái
Ước buổi chào duyên tụ nghĩa đài

Mai Thắng - 190305

★ Bài xướng của Như Thị (Lê Đăng Mành)

HOA DẠI

“Trắc bằng một vần”

Mỹ miều rồi cũng sẽ tàn phai
Cho dẫu anh thư hoặc trí tài
Đã giữ tinh thần lưu thực tại
Thì gìn cốt cách ở tương lai
Vô tư sắc nhuộm màu tê tái
Bất nhiễm hương đưa nụ miệt mài
Dạo cảnh xô bồ mà thoải mái
Bởi em hoa dại chẳng trang dài

Như Thị

03 tháng 2 2019

Cánh Hoa Phù Vân

<D.446~TN Hoa Trái>



CÁNH HOA PHÙ VÂN

Phượng của ngày xưa đã mấy lần
Theo dòng lặng lẽ tiếng đời ngân
Hồn thương ngấm ủ thiên trường lệ
Huyết cảm hoà chan một cõi trần
Dẫu ruổi rong bền tâm hướng thiện
Sau gìn giữ vẹn mảnh tình chân
Màu hoa giữa cảnh ngàn giông tố
Vẫn nở thanh trời đẹp ánh vân.

Mai Thắng – 190203

★ Bài xướng của Kim Phượng

Cánh Hoa Phù Vân

Bên song phượng rũ đã bao lần
Trổi khúc ve sầu mấy lượt ngân
Sắc máu ngăn chia dòng định mệnh
Giọng rền lưu luyến khách dương trần
Đời hoa trôi giạt đâu phương hướng
Vạn nẻo ngại ngần giữ bước chân
Cách biệt một lần là mãi mãi
Họp tan tan họp đấy phù vân

Kim Phượng

★ Bài hoạ của Thầy Mai Lộc

Phù Sinh

Mỗi năm thiền viện viếng đôi lần,
Chuông khánh trong hồn cứ mãi ngân.
Xả xả sân si mùi tục lụy,
Buông buông tham ái cõi hồng trần.
Đường mây gió cuốn chao chao cánh,
Sương khói nẽo về lủi thủi chân.
Quán trọ ngày nao rồi cất bước,
Phù sinh một thoáng kiếp phong vân!

Mailoc

18 tháng 12 2018

Điểm Sắc Hoa Hồng

<D.397~TN Hoa Trái>



Ảnh minh họa: Nhà của Chiều Thu ở Thái Nguyên 

ĐIỂM SẮC HOA HỒNG

Trong vườn đã nở ít nhành bông
Rộ giữa chòm xanh điểm sắc hồng
Những mảng màu đong đầy huyết lệ
Bao luồng rét hận giẫm ngày đông
Nhìn duyên phận tủi nguồn ai oán
Tiếc nghĩa tình xa thuở mặn nồng
Kiểm lại thời gian còn mấy nữa
Bên triền dốc thẳm vẫn chờ trông.

Mai Thắng
181217

★ Bài xướng của Dung Nguyên

HOA HỒNG

Rực rỡ trên cành điểm mấy bông
Mà phơn phớt trắng lại chen hồng
Đài xanh biếc trổ bên chồi lá
Cánh mỏng tang xòe giữa tiết đông
Chợt đã hương ngào ngan ngát dịu
Chừng như dáng điệu ấp e nồng
Tình yêu đại sứ từ muôn thuở
Diễm lệ cho người mỏi mắt trông!

5/12/2018
DUNG NGUYÊN

16 tháng 10 2018

Quả Thanh Long

<D.335~TN Hoa Trái>

Ướm thử quả thành như hái lộc
Làm chơi ăn thiệt quá lời công




QUẢ THANH LONG

Trổ trái vui nhìn tựa nhãn long
Nằm mơn mởn gội sắc da hồng
Lăn tăn nắng tản thông làn gió
Mát mẻ vườn êm thoải dáng rồng
Ướm thử quả thành như hái lộc
Làm chơi ăn thiệt quá lời công
Cơm dày ruột đỏ men đường ngọt
Một tấm tình quê bổ ngửa lòng

Mai Thắng
181009

28 tháng 12 2016

Trái Vú Sửa

<D.250~TN Hoa Trái>



TRÁI VÚ SỮA

Mùa xuân tạo trái một loài cây
Ai khéo đặt tên ấn tượng thay!
Thon thả dáng tròn bầu chắc nịch
Đậm đà màu tía sắc mê say
Da trơn tay bóp mềm ra hẳn
Lòng đặc sữa tràn ngọt lịm đây
Kết ý gợi hình đôi vú mẹ
Nuôi ta từ bé để cao bay!

Mai Thắng
141004

17 tháng 11 2016

Chiều Bên Cánh Ngọc Lan

<L.151~Cảnh Vật>

Khơi lòng những phút băn khoăn

Gìn lòng những lúc mưa giăng giọt buồn!


CHIỀU BÊN CÁNH NGỌC LAN

Chiều về bên cánh Ngọc Lan
Màu hoa thanh khiết nồng nàn hương trinh
Dịu dàng búp nhỏ tay xinh
Những chồi lan trắng vươn mình chào em
Nắng chiều như trải lụa mềm
Cho Miền Hạ Trắng đắm chìm thiên thu
Cho đêm đọng lại mây mù
Cho bình minh thoảng lời ru ngọt ngào
Cho ngày gợi tưởng xôn xao
Cho tình rộn rịp chuyển màu yêu thương
Cho đời gối mộng ngàn phương
Cho hồn lạc lối trùng dương khơi ngàn
Cho dòng máu thắm chứa chan
Quê hương hận tủi vô vàn khó khăn
Khơi lòng những phút băn khoăn
Gìn lòng những lúc mưa giăng giọt buồn!

Mai Thắng 
20160714



& Sáng tác của Ngọc Liên

TÌNH CỦA HOA.

Mưa hạ về bừng nở cánh Ngọc Lan
Hương thanh khiết nồng nàn vương cánh trắng
Tình hoa gửi dịu dàng hơn sắc nắng
Thoảng trong chiều xa vắng nỗi cô liêu .

Mưa thì thầm như kể chuyện tình yêu
Từng búp nhỏ loài Ngọc Lan xinh xắn
Vẫn chờ đợi một ngày giăng mây trắng
Người trở về cho nốt lặng thành thơ .

Giữa lối trần hoa ấp ủ niềm mơ
Thêu hẹn ước gửi tình vào trong gió
Thầm khấn nguyện cho người nơi phương đó
Mãi an lành hạnh phúc với thời gian .

Cơn mưa chiều xao xuyến cánh Ngọc Lan
Làn hương thoảng với bao điều chưa nói
Tình hoa đó vẫn ngập đầy trên lối
Vấn vương hoài bối rối mảnh lòng ai .

Ngọc Liên
16.06.16



& Bài họa của Tường Vân

MIỀN HẠ TRẮNG

Chiều buông mình bên những khóm Phong Lan
Ngoài song cửa dịu dàng màu hoa trắng
Có chiếc lá nhẹ rơi trong chiều nắng
Chợt nghe niềm trống vắng chút hoang liêu

Em ngập ngừng cúi nhặt cánh hoa yêu
Anh ngơ ngẩn từng chiều bên rẫy sắn
Gió vẫn trải lang thang Miền Hạ Trắng
Chiều tắt rồi nắng cũng lặng vào thơ

Đêm lại về sương đọng góc trăng mơ
Vài chiếc lá hững hờ rơi trước gió
Cà phê đắng giọt buồn bên quán nhỏ
Khúc nhạc tình còn đó Bóng Thời Gian

Mưa lạnh lùng ướt đẫm cánh Phong Lan
Có chiếc lá khẽ khàng đan tóc rối
Ngoài xa kia cánh chim nào lạc lối 
Chợt nghe lòng bổi hổi phút vào yêu !

Tường Vân
16/6/16

26 tháng 9 2016

X71. Liễu

<D.188~Cảnh Vật>

Quân vương cảm dạ say hình vóc

Mỹ nữ xao lòng kết vận thơ



LIỄU

Chùm tia nắng trải rộng ven bờ
Điểm dáng im lìm đứng vẩn vơ
Gió thoảng lung lay cành bỏ thõng
Hồ chao lấp lánh ảnh buông lờ
Quân vương cảm dạ say hình vóc
Mỹ nữ xao lòng kết vận thơ
Xỏa tóc em ngồi soi bóng quạnh
Chiều thu lẫn khuất áng mây mờ!

Mai Thang
20160815

------------------------------
♣ Bài xướng của Kim Dung



LIỄU

Dào dạt trùng dương sóng vỗ bờ
Lạnh lùng dáng liễu đứng trơ vơ
Sương gieo cúi mặt hình run rẩy
Gió đẩy nghiêng thân bóng lập lờ
Gợi cảm tao nhân đề khúc nhạc
Khơi tình thi sĩ viết bài thơ
Chờ ai tóc xoã trăng xao động
Vẫn đợi ngàn năm dẫu nguyệt mờ.

Kim Dung


------------------------------
♣ Bài họa của Mai Xuân Thanh

BỜ HỒ SOI BÓNG LIỄU

Em đứng soi gương cạnh mép bờ
Lã lơi liễu rũ dáng bơ vơ
Cô đơn lạnh lẽo cùng sương gió
Lẻ bóng buồn tênh nước lững lờ.
Cảm hứng mơ màng cô thiếu nữ
Gợi tình lãng mạn áng văn thơ.
Yêu ai suối tóc huyền buông xỏa,
Mặc khách tao nhân vó ngựa mờ...

MAI XUÂN THANH
28/09/2016

------------------------------
♣ Bài họa của Phương Hà

CẢM HOÀI

Sầu tư dáng liễu đứng ven bờ
Cơn gió vô tình thổi vẩn vơ
Bến vắng đìu hiu thuyền lặng lẽ
Sông buồn trầm mặc nước im lờ
Lá rung xào xạc như cung nhạc
Cành rũ mơ màng tựa áng thơ
Cây nhớ thương ai mà đợi mãi
Từng đêm mòn mỏi dưới trăng mờ.

Phương Hà

------------------------------
♣ Bài họa của Mai Lộc

THUYỀN TRĂNG

Nước lớn sông khuya lé đé bờ
Về đây cảnh cũ nỗi bơ vơ
Người xưa heo hút lòng sầu thảm
Thuyền nhỏ lênh đênh nguyệt lững lờ
Gió dậy từng cơn tung mái tóc
Vàng rơi mấy lá gợi hồn thơ
Một lần nhớ mãi đêm trăng ấy
Trên bến cùng ai chửa xóa mờ.

Mailoc
9-29-16

------------------------------
♣ Bài họa của Quên Đi

LỤC BÌNH

Một đời trôi nổi biết đâu bờ
Xuôi nước bình bồng phận vất vơ
Mùa lũ tràn đê không hãi sợ
Tháng khô sông cạn cũng xem lờ
Lá xanh phảng phất hương đồng nội
Hoa tím mặn mà đậm ý thơ
Lặng lẽ phơi mình trong nắng gió
Theo dòng mộc mạc khó phai mờ.

Quên Đi

------------------------------
♣ Bài họa của Thái Huy

LIỂU RŨ

Thuyền còn neo bến liễu đôi bờ
Khách đứng chờ qua nghĩ vẩn vơ
Nọ kẻ sang sông mơ đón gió
Đây người bắt bóng gỉa quên lờ
Sao tìm nét đẹp mà thêu nhạc
Khó tạo niềm vui để dệt thơ
Đành chịu bó tay ôm gối chiếc
Ngả lưng trên chõng ngắm trăng mờ.

Thái Huy

------------------------------
♣ Bài họa của Cao Linh Tử

KHUNG TRỜI NĂM CŨ

Đế sậy lung lay dựa mé bờ
Cò ngà cô độc đứng bơ vơ
Lao xao rượt đuổi vài con cá
Lấp láng trầm ngâm mấy miệng lờ
Một góc trời quê như bức họa
Đôi nàng nón lá tựa bài thơ
Bây giờ năm tháng trôi xa lắc
Ký ức trong tôi chửa xóa mờ.

Cao Linh Tử
30/9/2016

------------------------------
♣ Bài họa mượn vận của Song Quang

BỨC TRANH QUÊ

Sông chiều dào dạt nước ven bờ
Xuồng nhỏ buông dầm dáng vẩn vơ
Cầu dọc đưa người sang bến khác
Đò ngang đón khách lặng im lờ
Mục đồng trâu cởi trên đồng vắng
Cò trắng lượn mình đượm ý thơ
Ôi ! cảnh quê nhà sao đẹp quá !
Mà ta còn mãi chốn xa mờ

SONGQUANG

02 tháng 5 2016

Sen Về Phố Thị

<D.168~TN Hoa Trái>

Về đâu vẫn thắm hương đồng nội
Vẫn để cho đời nức tiếng khen!
 
  
SEN VỀ PHỐ THỊ
 
Mảnh đất ngàn xưa dậy những phèn
Ao nằm rực sáng một màu sen
Đài hoa nở bật chồi bung miệng
Cánh lá vươn lên búp cuốn kèn
Vẻ đẹp hồn nhiên trời phố thị
Tình sâu thánh thiện ánh hoa đèn
Về đâu vẫn thắm hương đồng nội
Vẫn để cho đời nức tiếng khen!

Mai Thang
20160315

-----------^^^----------- 

QUỐC HOA

Mời người lữ khách đến quê sen
Chẳng uổng công về đấy một phen
Trước thấy gương chìa như chiếc chén
Nhìn sau lá nhỏ cuộn như kèn
Sắc vàng nhụy tỏa chừng khoe lén
Trắng mỏng trong hoa ủ búp đèn
Tạo dáng đài cong cười bẻn lẻn
Hương thơm bát ngát chỉ chờ khen.

Ngân Hà
12/3/16

24 tháng 4 2016

Quỳnh Hương

<D.165~TN Hoa Trái>

Cọng rẽ tay xòe nâng vóc mảnh
Đài ôm nhụy mở hé mơ lành



QUỲNH HƯƠNG 

Mùi hương vấn nhẹ thoảng xa cành
Rạng rỡ hoa Quỳnh dáng mỏng manh
Cọng rẽ tay xòe nâng vóc mảnh
Đài ôm nhụy mở hé mơ lành
Trăng cài đổ bóng chơi hồn quạnh
Rượu nhấm lưng bầu chuyển tiết hanh
Lặng lẽ đêm dài say đối cảnh
Buồn thay phận hẩm khó cam đành!

Mai Thắng
20160423

--------------------------
& Các bài họa khác

1. MỎNG MANH

Một đóa Quỳnh hương nở giữa cành
Đêm bừng rạng rỡ kiếp chờ manh
Nhìn hoa quyến rũ luôn đời mộng
Ngắm nhụy hoài yêu mãi tuổi lành
Lạnh lẽo canh trường mong buổi ấm
Eo sèo khắc đoản đợi ngày hanh
Kìa ai lại bẻ nhành sao nỡ !
Cấm kẻ nào lay cội cũng đành.

Trần Tòng
22/4/2016.

2. NGẮM HOA QUỲNH

Thờ ơ muốn ngủ vẫn không đành
Lặng lẽ xoay người đổi chiếu manh
Gió hững hờ đan hồn ngỏ tịnh
Mù thơ thẩn vãi dạ nghe lành
Mơ màng nhụy hé vươn chồi tĩnh
Rạng rỡ môi cười khiến nẻo thanh
Tửu nhập la đà bên lối nghĩ
Trầm ngâm cũng tựa lá treo cành

Thuan Dang
22/4/2016

3. QUỲNH HƯƠNG

Quỳnh hương rạng rỡ luyến lưu CÀNH
NHỤY sắc thêm ngời dẫu mỏng manh.
NÕN LÁ niềm yêu thời diễm mộng
NHÀNH HOA khát vọng buổi an lành..
Vì mây nỗi thẹn CÂY CHỒI biếc
Để gió e dè NGỌN RỄ hanh..
Nghĩa tỏ tình thương hoài NỤ thắm
MẦM non vẫn nguyện ước duyên đành..

Dũng Nguyễn Đức
/ND 22/4/2016.

4. QUỲNH THƯƠNG
- nđt -

Quỳnh e thẹn lắm dẫu hôn cành
Lộng lẫy khuê đài dáng mỏng manh
Ngắm nụ càng say tình thảo đẫm
Nhìn hoa lại nhớ cảnh hương lành
Đêm còn nũng nịu làn sương mảnh
Sáng đã ê chề ngọn gió hanh
Bỏ lại mà đi thời cũng tiếc
Bồng nhau há dở nghĩ sao đành

Manh Tien Nguyen
22/04/16- H
V

06 tháng 11 2015

X45. Hoàng Lan

<D.100><Cảnh Vật>

Tầm gửi ngàn phương tìm hướng nắng

Hoài vương đất mẹ cảm thân già



CẢM ƠN HOÀNG LAN

Ngắm chậu hoàng lan nở giữa nhà
Mùa xuân đang trỗ vạn nghìn hoa
Dụng công chăm sóc phô màu thắm
Tôn tạo sắc vàng ấm dạ ta
Tầm gửi ngàn phương tìm hướng nắng
Hoài vương đất mẹ cảm thân già
Cám ơn tình nghĩa người chinh khách
Thấm thía tâm lòng khúc ruột xa

Nguyễn Đắc Thắng
150320

--------------------
♣ Bài xướng của Như Thu:

HOÀNG LAN

Hoàng lan rực rỡ khắp ngôi nhà
May mắn năm nầy trổ lắm hoa!
Khí hậu điều hòa tươi cánh nụ
Tháng ngày chăm sóc ấm lòng ta
Đón chào kết quả cành thêm biếc
Chia sẻ niềm vui tuổi chớm già
Anh bảo Em ơi mang máy ảnh
Chúng mình chuẩn bị biếu phương xa.

Như Thu
18/03/2015

--------------------------------
★ Các bài họa của nhóm Hoàng Gia


1- CẢM ƠN THU- HƯƠNG

Cặp chậu hoàng lan gửi mọi nhà
Thu-Hương kỹ thuật giỏi trồng hoa
Tươi vàng cánh nở vui tình hội
Đỏ thắm bình ôm đẹp nghĩa ta
Vất vả bao ngày nhưng thấy khỏe
Gian nan bấy tháng vẫn không già
Anh em cảm động người đem tặng
Nhớ mãi gia đình bạn ở xa.

Hoàng Từ
18-3-2015

---------------------

2- NGỌC LAN

Ngọc lan thơm ngát trước hiên nhà
Trắng muốt đầy cành những nụ hoa
Hương tỏa ngạt ngào say cánh bướm
Nhụy bung óng ả hút hồn ta
Cùng trăng, nồng ấm đêm xuân muộn
Theo gió, dịu êm mộng tuổi già
Ngắt một chùm tơ dâng cúng mẹ
Nôn nao nỗi nhớ, một thời xa.....

Phương Hà

--------------------------

3- LOÀI HOA ĐẸP

Thơm ngát cành lan nở trước nhà
Người trồng săn sóc đẹp như hoa
Bao ngày ve vuốt đầy công sức
Năm tháng tưng tiu thỏa chí ta
Nắng ấm tươi màu hoa đủ dạng
Tình nồng hương sắc cảnh về già
Anh ơi! chụp ảnh em đi gởi
Gói gắm tâm tình biếu bạn xa.

Võ đình Cử
18-3-2015

---------------------

4- QUÀ MUỘN

Cố gắng mang lan tặng mỗi nhà
Tuyệt thay hương sắc của loài hoa!
Công nầy phần lớn do tay vợ
Việc nọ chút nào có sức ta
Trồng tỉa vốn quen thời bé dại
Chăm nom sở thích buổi về già
Mong được Hoàng Gia vui đón nhận
Quà xuân đến muộn gửi từ xa . . .

Hữu Hảo

---------------------

5- LỜI CẢM TẠ

Lan tỏa tin vui đến khắp nhà
Người quen gởi tặng một giò hoa
Bao ngày chăm sóc vừa lòng bạn
Một thoáng ngắm nhìn thỏa ý ta
Nụ đẹp cành tươi đùa với trẻ
Màu xinh sắc thắm giỡn cùng già
Chân thành đa tạ mong tri ngộ
Cầu chúc an khang nơi chốn xa.

Trần văn Hạng

---------------------

6- THIỀN LAN

Phong lan hiếm quý mọc vườn nhà
Hợp tiết xuân nầy bổng trổ hoa
Sắc thắm như chừng khoe dưới thế
Hương thanh tuyệt thể ẩn trong ta
Thiền tâm tỉnh tại đời vui ngắm
Phật tánh thư nhàn cảnh hưởng già
Diễm hạnh trời ban nguồn suối mát
Uyên ương vẳng tiếng cõi rừng xa.

Hải Rừng
18/3/2015

--------------------------

7- HOÀNG LAN

Hoàng lan rạng rỡ góc vườn nhà
Thoang thoảng mùi thơm tỏa cánh hoa
Vàng sắc khoe da, cùng nụ thắm
Xanh màu điểm lá, tựa tình ta
Ngắm nhìn thỏa thích, lời thơ đẹp
Chia sẻ niềm vui, bạn hữu già
Mấy thuở hương thừa, dư tuế nguyệt
Chút lòng ngưỡng mộ gửi gần xa.

Văn Thanh

--------------------------

8- CHẬU HOA LAN

Hoa vàng rực rỡ chậu lan nhà
Phải đếm thử coi mấy chục hoa
Chắc hẳn vườn xuân trời nắng ấm
Cho nên cảnh sắc đẹp lòng ta
Sáng ra ngắm nghía vui chồi biếc
Chiều xuống trầm tư thú cảnh già
Cuộc sống êm đềm là quá đủ
Đâu cần mơ ước chuyện phương xa!

NS



9- HOA AN LẠC!

Xuân phân nắng ấm lội sân nhà
Hương lất phất còn bịn rịn hoa
Chẳng những ngạt ngào bên phía bạn
Mà còn đằm thắm giữa làng ta
Đừng trồng oan trái khi còn trẻ
Để được tình thương lúc tuổi già
Hãy sống an vui cùng hiện tại
Nên lòng thanh thản mặc gần xa!

Lê Đăng Mành

--------------------------

10- CÁM ƠN NGƯỜI BIẾU HOA


Đem chậu hoàng lan tặng mọi nhà
Chủ vườn ắt hẳn có nhiều hoa
Bỏ công chăm sóc vui cây cảnh
Ra sức vun trồng thắm ý ta
Đồng trí đồng tâm xanh tuổi trẻ
Thuận chồng thuận vợ đẹp duyên già
Cám ơn Thu muội cùng gia quyến
Tưởng nhớ đầu năm những kẻ xa.

Thuyền Viễn Xứ

--------------------------

11- HOA BIẾU TỪ XA

Nhị niêm

Ngào ngạt hương thơm tỏa khắp nhà
Hoàng lan một chậu nở đầy hoa
Nhiều công săn sóc vui lòng bạn
Lắm sức vun trồng sướng bụng ta
Mến trao muội đệ còn xuân trẻ
Thương gởi tỷ huynh sắp tuổi già
Trân trọng, Hoàng gia xin nhận lãnh
Biết ơn tình cảm gởi từ xa.

Cao Bằng

--------------------------

12- TÌNH ĐẸP NHƯ LAN

Thân tặng HT

Một đóa Như Lan ở tại nhà
Dịu dàng vượt trội cả ngàn hoa
Lời xinh, thỏ thẻ vui lòng bạn
Mắt biếc, nhu mì đẹp dạ ta
Sáng đến - kề vai say nắng ấm
Chiều về - đối ẩm hưởng hương xa
Quanh năm cuộc sống là như thế
Thơi thới lo chi cảnh tuổi già!

Thy Lệ Trang
Massachusetts

--------------------------

HAI BÀI LỤC BÁT DỄ THƯƠNG!

Lan nhà đẹp quá Muội ơi!
Biết chăm hoa nở sáng ngời hoa thơm.
Thân tình gởi biếu cùng thơ
Hoàng Gia thi hữu mẫn mơ cỏi lòng.
Hoa này dáng vẽ chờ mong
Già hoan thi hội thong dong ngắm nhìn.
Hoa này gởi gắm niềm tin
Đào viên phượng uyển giữ gìn thân thương.

Cao Bằng

--------------------------

Chồng trồng hoa, vợ làm thơ
Cuộc đời đẹp tựa giấc mơ thiên thần
Hoa vàng nhụy ngát hương lân
Tình càng tha thiết muôn phần mến yêu.

Mạnh Trương

14 tháng 10 2015

Màu Sen

<D.080~TN Hoa Trái>



MÀU SEN

Bạt ngàn trước mặt một đầm sen
Cảnh đẹp hoang sơ rũ lụy phiền
“Bỏ chợ”… tập làm kinh tế mới
“Đem con”… về hưởng thú thần tiên
Ba năm phèn dậy đồng thêm lác
Ba vụ mùa qua đất chửa hiền
Sen trắng như màu tay nhuộm trắng
Nhìn sen ra phố chạnh niềm riêng!

Nguyễn Đắc Thắng
20151012
* Nhớ về thời đi kinh tế mới (1978-79-80)

---------------------
♣ Bài xướng của Trần Hoành
(Cảm tác ảnh trên FB của Cao Linh Tử)

VƯỜN SEN

Thấp thoáng vườn ai một đóa sen
Đẹp xinh vào ngắm hết ưu phiền
Ngỡ đây không phải nơi miền tục
Hoặc đó chính là chốn cõi tiên
Vui thích điền viên là kẻ sĩ
Ham mê thơ phú ấy người hiền
Nhìn hoa trắng nở lòng thanh thản
Xin viết đôi câu tỏ nỗi niềm.

Nhatthuyh

---------------------
♣ Bài họa của Cao Linh Tử

CHÒI SEN

Mái đầm đựng nước lấy trồng sen
Để sát bìa sân vợ khỏi phiền
Khoái mắt nhâm nhi dòm cảnh tục
Ê đầu ấm ứ rặn thơ tiên
Hêt trơn mã pháo còn con sĩ
Ráo trọi công danh được chỗ hiền
An ủi vài bông chơi cũng thản
Cảm ơn Bác Út tỏ đôi niềm.

Cao Linh Tử 11.10.2015

04 tháng 10 2015

Trúc Đào

<D.071~TN Hoa Trái>

Tình yêu kết chặt nhờ tâm bảo
Cảm xúc giao hòa nhận nghĩa trao


TRÚC ĐÀO 

(ngũ độ thanh + nhất vận)

Ngồi bên trúc khẽ tỉ tê đào
Để gió u hoài chạnh nỗi nao
Hãy trải lòng say mừng bước dạo
Đừng cho lệ tủi bám dâng trào
Tình yêu kết chặt nhờ tâm bảo
Cảm xúc giao hòa nhận nghĩa trao
Xử lý niềm vui tròn lẽ đạo
Bình minh ửng rạng ánh dương vào.

Nguyễn Đắc Thắng
20140913

♣  Bài xướng của Hường Xưa
(nđt+bvđâ)

VƯỜN ƯƠM

Buổi nọ ngồi bên Trúc diễu Đào
Duyên mình trót dại vẫn còn nao
Mơ màng những lúc khơi hồn dạo
Bảng lãng ngày đêm mộng cứ trào
Mặc có chia lìa tâm khẽ bảo
Cho dù cách trở dạ thầm trao
Rồi khi nghĩa thắm ta tầm đạo
Mở ngõ vườn ươm nắng dạt vào.

Hường Xưa