Nhãn

12 tháng 10 2016

Chiếc Bóng Bên Lề

<D.208~Xã Hội>

Ra công chẳng để xin lòng xót
Gắng sức không mơ nhặt của hời



CHIẾC BÓNG BÊN LỀ

Khi vầng ráng đỏ báo chiều rơi
Lão vói thu gom mảnh vụn đời
Góc phố xuề xòa ly rượu ấm
Bụi đường chai sạm áo bào tơi
Ra công chẳng để xin lòng xót
Gắng sức không mơ nhặt của hời
Mưa gió bên hè chưa khuất phục
Lòng già ước đẹp buổi tàn hơi!

Mai Thắng 
161011



★ Bài xướng của Bửu Tùng

CHIẾC BÓNG BÊN LỀ

Tám chục gần kề bóng vẫn rơi
Vòng quay nghiệt ngã giữa hiên đời
Mưa tuôn nắng nhuộm làn da cháy
Bụi bám sương hòa mảnh áo tơi
Mấy kẻ qua đường xe hỏng bánh?
Bao người dạo phố lốp cần hơi?
Thu sang mỗi độ chân thầm hỏi
Hạnh phúc phương nào, đạp đến nơi?

Bửu Tùng
05/10/2016

★ Bài họa của Thái Kim Liên

KIẾP LÃO NGHÈO

Như chiếc lá vàng sắp rụng rơi
Tấm thân già cả sót bên đời
Răng còn mấy cái cười vui vẻ
Áo chẳng đầy thân rách tả tơi
Mưa nắng ra công lo miếng cháo
Bạc tiền kiếm chút giữ làn hơi
Mãi chờ khách gọi từ ban sớm
Sợ cảnh trời chiều mưa tới nơi.

Kim Lien Thai



★ Bài họa của Văn Thanh

LỞ THỜI

Số phận lỡ thời bị bỏ rơi
Sống còn lay lất giữa đường đời
Thân cô thế yếu, đành nghiêng ngã
Dậu đổ bìm leo, phải tã tơi
Đoạn tháng khốn cùng, cam nín thở
Qua ngày gian khổ, chút cầm hơi
Mong cho con tạo mau xoay trở
Bỉ cực qua rồi, sướng tới nơi.

Văn Thanh

--------------------------------
★ Bài họa của Lý Đức Quỳnh

KIẾP NGHÈO

Thân già côi cút giữa chiều rơi
Khốn nạn dằng dai suốt phận đời
Nghề nghiệp vá xe tìm gạo mót
Cửa nhà chái lá trú mưa tơi
Buồn qua bệnh tật thêm tàn sức
Khổ lại bần hàn cứ đứt hơi
Lối ngõ thiên đường im ỉm đóng
Vui nào địa ngục mãi dành nơi?

Lý Đức Quỳnh



★ Bài họa của Ngọc Liên

BÓNG CHIỀU

Âm thầm lẻ bóng đón chiều rơi
Một nắng hai sương giữa cuộc đời
Tuổi hạc đi về năm tháng mỏi
Thân cò ngụp lặn gió mưa tơi
Trời Đông đếm thử còn bao sức
Tiết Hạ xem chừng được mấy hơi
Nhặt những tàn phai lòng tự nhủ
Ân tình vẫn thắm đượm nhiều nơi.

Ngọc Liên
07.10.16

Men Nồng

<D.207><Rượu Trà> 

Chén rượu vùi say hồn lãng tử

Nhìn hoa gợi tưởng má ai hồng!



MEN NỒNG

Chiều trôi ngất ngưởng chuốc men nồng
Dám nghĩ hơn gì để đợi trông
Vệt nắng nhòe loang đường sẫm lá
Màu mây nhạt thắm mảng xanh đồng
Trông vời viễn xứ mơ hình bóng
Thả lỏng tâm tình dạo khúc đông
Chén rượu vùi say hồn lãng tử
Nhìn hoa gợi tưởng má ai hồng!

Mai Thắng -
161010



& Bài xướng của Dung Nguyên

MEN ĐẮNG

Lãng tử hề ơi cạn chén nồng
Cho nàng thục nữ thỏa lòng trông
Đừng sai nắng cợt loang mành cỏ
Chớ khiển chiều hanh lạnh quãng đồng
Nhớ chuyện ân tình trong cõi ảo
Thương nguồn kỷ niệm giữa mùa đông
Đùa chi để dạ hoài chua xót
Mộng rã cồn đau tủi má hồng.

8/10/2016
DUNG NGUYÊN

11 tháng 10 2016

Nỗi đời

<D.206><Cảm Xúc> 

Đốt lửa đêm dài soi đuốc huệ
Ai hòng cản được sóng ngàn khơi?



NỖI ĐỜI

Quay vòng cát bui cũng dần trôi
Tạo hóa lăn theo tạo mảnh đời
Mấy bận thu đi còn tiếp nối
Bao lần hạ đến chẳng hề thôi
Con đường bất hạnh dò đêm tối
Bóng ác âm u phủ khoảng trời
Đốt lửa đêm dài soi đuốc huệ
Ai hòng cản được sóng ngàn khơi?

Mai Thắng
161010



& Bài xướng của Ngọc Liên

NỖI ĐỜI

Tựa áng mây xanh lạc giữa trời
Một vòng cát bụi sẽ dần trôi
Ngày Xuân đã cạn làm sao níu
Tháng Hạ không còn cũng chịu thôi
Cội phúc như làn sương trước ngõ
Gian trần ví bọt sóng ngoài khơi
Thềm rêu xám phủ màu thương nhớ
Quạnh quẽ chiều loang tím nỗi đời .

Ngọc Liên
04.10.16



& Bài họa của Tường Vân

THÀ NHƯ CÁT BỤI

Thầm thương cánh nhạn cuối chân trời
Vẫn trách con truyền rẽ sóng trôi
Nếu chẳng mặn mà như thuở đó
Thà rằng bạc bẽo lúc này thôi
Đừng say gió thoảng trong vườn ái
Chớ đắm mây vờn giữa biển khơi
Một giấc thiên thu vùi huyệt lạnh
Ngàn năm cát bụi gửi bên đời !

Tường Vân
7/10/
16

Thềm hoa rũ bóng

<D.205><Cảm Xúc> 

Công viên thấp thỏm vòm cây rũ
Ánh điện bâng khuâng vệt sáng tràn




THỀM HOA RŨ BÓNG

Bỏ mặc hoàng hôn bước lịm tàn
Mơ màng cảm nhận bóng đêm lan
Công viên thấp thỏm vòm cây rũ
Ánh điện bâng khuâng vệt sáng tràn
Ngán ngẩm cười khan giờ tống tiễn
Âm thầm khóc nghẹn chuỗi ly tan
Bôn ba mấy nẻo đời sương gió
Quảng lặng tình xa lạnh gió ngàn!

Mai Thắng - 161010



♣ Bài xướng của Mỹ Bình

THỀM HOA RŨ BÓNG

Thềm hoa rũ rượi mảnh trăng tàn
Khắc khoải mơ hồ những Điệp Lan
Lỗi hẹn ai về tim gió nổi
Lìa xa kẻ đến dạ mưa tràn.
Quay đầu lệ đẫm nguyền xưa dứt
Ngửa mặt cười khan ước cũ tan
Bỏ mặc hoàng hôn chiều vỡ nát
Người đi bóng cũng biệt non ngàn 

MB 4/10/2016

10 tháng 10 2016

Thu vỡ

<D.204><Vần Thu Cảm> 

Vẳng tiếng ru chiều dãn nhặt thưa

Nhìn ra lá đã trở sang mùa



THU VỠ

Vẳng tiếng ru chiều dãn nhặt thưa
Nhìn ra lá đã trở sang mùa
Ngày rơi mảnh vỡ hồn thi phú
Nắng đổ hiên buồn chuỗi giọt mưa
Kỷ niệm chìm quên dần lãng tránh
Thời gian có hỏi cũng thêm thừa
Trời se lạnh giá đời cô lữ
Vẽ điểm phương nào nhặt gió đưa!

Mai Thắng -
160816

------------------------------------------
& Bài xướng của Thạch Hãn (Lê Cảnh Tiến)

MÀU HẠ VỠ

Ai ngồi bện chuỗi nắng vàng thưa
Khép cửa lòng nghe lịm giữa mùa
Ngõ đợi canh tàn say mảnh gió
Trăng chờ rượu nát ngủ lều mưa
Người ôm kỷ niệm buồn chưa thấu
Kẻ nhặt thời gian nhớ cũng thừa
Bến hạ oi nồng cơn bão nổi
Con đò khách lạ chẳng thèm đưa ./.

Lê Cảnh Tiến
LCT 15/8/2016

Lục Thập Nhất Xuân

<D.203~Thơ Sinh Nhật> 

Sinh nhật Hường Xưa


Chồm qua ngưỡng sáu chọn an bình
Bỏ quách bên đời những nhục vinh



LỤC THẬP NHẤT XUÂN
-mt-

Chồm qua ngưỡng sáu chọn an bình
Bỏ quách bên đời những nhục vinh
Đã cảm thư nhàn mong thoát tục
Đừng cho bất hạnh quẩn theo mình
Chờ duyên dẫn lối trao đường phải
Chuyển phận vui đời kết ngõ xinh
Đánh đổi dù bao thời cũng chịu
Hồn say gửi trọn tấm chân tình!

Mai Thắng - 20160830

--------------------------------
& Bài xướng của Hường Xưa

LỤC NHẤT SÁU MỘT

-nđt- 

Lục nhất rồi đây phỉ nghĩa bình
Ươm chồi phú tỏ tuyệt hường vinh
Chiều mong gọt chữ tươi mầm lá
Sáng hẹn chào văn rỡ nẻo mình
Cứ bảo miền thơ đờ đẫn mượt
Nom hoài biển tự ngỡ ngàng xinh
Vui cùng xướng họa cho hồn tĩnh
Để những niềm yêu đượm ý tình

Hường Xưa



& Bài họa của Tòng Trần

MỪNG SÁU LẺ
-nđt-

Mừng cho Mụ Khỉ vẫn yên bình
Sáu lẻ Thân tìm đặng cõi vinh
Dạ vững bền tâm cùng với Ổng
Lòng an thõa chí toại bên Mình
Mơ rằng ái giữ càng xanh mượt
Ước được duyên gìn mãi thẳm xinh
Hạnh phúc toàn gia hoài để nghĩa
Giàu sang cả họ thắm bao tình.

TT - 30/8/2016.

-----------------------------
Bài họa của Đinh Hoàng Nhân

VUI CÙNG XƯỚNG HOẠ
-5 độ-

Đời thơ cuộc sống mãi yên bình
Rực rỡ an nhàn hưởng kiếp vinh
Chữ gửi niềm thương vừa ý bạn
Từ trao nỗi nhớ đặng thân mình
Gieo vần đúng chuẩn cho bài đẹp
Tạo nghĩa niêm bằng để giấy xinh
Cả một đường thi đầy nỗi luyến
Cùng nhau giữ trọn tấm chân tình

Đinh Hoàng Nhân

-----------------------------
Bài họa của Lâm Mỹ Thuận

BỮA TIỆC MỪNG LỤC TUẦN.
-nđt-

Người xưa sáu một hưởng an bình,
Tiệc đãi rình rang tỏ phước vinh.
Giỏi nói hương làng lên giọng xã,
Tài văn chị cả chuốt thơ mình.
Vài ly rượu thổ cha thằng xấu,
Mấy đũa dê hầm mẹ cỏn xinh.
Lục nhất rằng thôi còn trẻ lão,
Dừng đi mấy điệu cổ Xuân Tình.

Thuận,
30/8/2016.

* mt = mỹ thanh > 1 tên khác của ngũ độ thanh

Tiệc giỗ

<D.202~Lễ Tiệc>

Mâm bày lễ tộc trình gia khảo

Hiếu tưởng lòng con giữ dạ thờ



TIỆC GIỖ
-nđt-

Thơm lừng hốc mũi phải gà tơ
Bếp thoảng tràn hương vị ỡm ờ
Tréo cẳng soi hầu oai chễm chệ
Ngênh đầu chẹn cánh giả làm lơ
Mâm bày lễ tộc trình gia khảo
Hiếu tưởng lòng con giữ dạ thờ
Bọn trẻ quây quần bên lão tuế
Khai bình mít tửu chuyện ầu ơ!

Mai Thắng - 20160918



& Bài xướng của Trần Tòng

TIỆC NHỎ GIA ĐÌNH
-nđt-

Cô Tuyền đã thịt chú gà tơ
Luộc chín vàng ươm mũi ngửi.. ờ!
Gạo rẫy lưng nồi...bia để phú
Rau vườn đẫy bát.. rượu làm thơ
Mời Ba cặp cẳng.. .mần hai chén
Kỉnh Má đôi giò..đãi một ơ..
Tiệc nhỏ lòng thanh mừng thõa ý
Ông Bà Bố Mẹ lẽ nào lơ..!!

TT - 17/9/2016.

07 tháng 10 2016

Chó

<D.201><Thơ Vui>

Là môn khoa học của nhân gian

Mưu dụng chỉ do lòng méo mó!



CHÓ

Nguyễn Vỹ so đời văn - kiếp chó
Vì không thể nghĩ ra thời đó
Văn minh xã hội cũng không hơn
Tư tưởng con người chưa chắc có
Huấn luyện sinh tồn theo bản năng
Mục tiêu vụ lợi quăng ngoài xó
Là môn khoa học của nhân gian
Mưu dụng chỉ do lòng méo mó!

Mai Thang
20150705

-------------------------------
Bài xướng của Xuân Phương



CHÓ

Xưa nay ác cảm ngu như chó
Có lẽ xem ra hơi méo mó
Thứ tự uống ăn nôn nóng không
Trước sau ngồi đợi kiên nhẫn có
Đề phòng vó ngựa đá đằng sau
Cắn trộm khuyển mồm săn góc xó
Bảo vệ chủ nhà dám xả thân
Trung thành bậc nhất xưa nay chó!

Xuân Phương
20150705

-------------------------------
Bài họa của Phương Nga



CHÓ

Nhỡ phải thác sinh làm kiếp chó
Giàu nghèo ai cũng mê mân mó
Người dư sẵn của thịt xương không
Kẻ khó eo tiền cơm hẩm có
Canh giữ cửa nhà ngó trước hiên
Trông chừng lủ trộm dòm sau xó
Trung thành một mực thấy càng thân
Tình nghĩa thủy chung dầu phận chó.

Phương Nga
1//7/20
15

06 tháng 10 2016

Quê Hương Tươi Đẹp

<D.200~Tình Quê>

Dòng máu tự do hòa thổ nhưỡng

Con đường dân chủ nhuốm bình minh



QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP

Một dải giang sơn đất nước mình
Thiên nhiên thắm đẹp thảm cây xinh
Núi sông hùng vĩ trời cao rộng
Mây gió ngàn khơi biển thái bình
Dòng máu tự do hòa thổ nhưỡng
Con đường dân chủ nhuốm bình minh
Người Nam giữ mảnh hồn khai sáng
Nếp sống đa nguyên đậm nghĩa tình!

Mai Thắng –
20161005

--------------------------------
& Bài xướng của Dung Nguyên

QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP

Thì ra vẻ đẹp chẳng riêng mình
Bất cứ nơi nào cảnh cũng xinh
Xã hội văn minh giàu ái nghĩa
Người dân lịch thiệp ắp ân tình
Cho đời vững chắc nguồn nhân lực
Để nghiệp lâu bền gốc tuệ minh
Cõi đất Nam xưa danh phận định
Ngày nay cuộc sống thật yên bình.

2/10/2016
DUNG NGUYÊN

--------------------------------
& Bài họa của huynh Lâm Mỹ Thuận


RÕ MẶT

Chiếc áo thêu hoa khoát phủ mình
Kính màu ốp mắt bảo rằng xinh
Miệng cười trước mặt phô nhân đạo
Môi bậm sau lưng diệt nghĩa tình
Lấp liếm gạt người sao chính đại
Tham tài tụt nước ấy quang minh
Sài Gòn hòn ngọc xưa vang tiếng
Châu Á thèm mơ mãi luận bình.

Thuận,05/10/2016.

Chơi Vơi

Con tim nhỏ bé không cầu hướng
Số phận cơ hàn chửa định nơi



CHƠI VƠI

Trên dòng nước đẩy cuộn trôi trôi
Chiếc dép con con tạm đủ rồi
Phú thác ông trời buông thả nổi
Mặc cho làn sóng cuốn di dời
Con tim nhỏ bé không cầu hướng
Số phận cơ hàn chửa định nơi
Cũng chẳng lo chi đời vẫn thế
Tồn sinh cuộc chiến sẽ làm người!

MT - 20160914

------------------------------
♣ Bài xướng của Ngân Hà



CHƠI VƠI

Hoạn nạn trên dòng nước cuốn trôi
Sao lòng bỗng thấy quá đơn côi
Tròng trành chảy xiết người ghanh đẩy
Chới với lùa theo kẻ ghét dời
Nhẫn nhịn cầu mong yên một chốn
Cam đành ước nguyện bến lành nơi
Đi qua cuộc sống nhiều dâu bể
Giữ được tròn vuông một chữ NGƯỜI !

N .H 25/8/16

----------------------------
♣ Bài họa của Tiến Cảnh

CHƠI VƠI

Xuôi dòng nước đẩy lững lờ trôi
Một cặp gà con đứng đợi người
Số phận trao cùng con nước đổ
Duyên tình gởi lại tấm bè côi
Thầm lo nạn khỏi về bên mẹ
Lặng ước tai qua sống với đời
Chẳng biết vuông tròn hay đổ vỡ
Xem chừng sống chết cũng kề nơi ./.

LCT - 250816

Tình khúc yêu thương

<D.198><Tình Gia Đình> 



TÌNH KHÚC YÊU THƯƠNG

Niềm riêng gợi nhắc mảnh duyên đời
Giữa buổi hôn hoàng sợi ráng rơi
Nắng hạ vàng hanh vành mắt mộng
Mưa thu ướt đẫm nét môi cười
Xuôi dòng để tỏ dòng thiên lý
Dấn bước cho tường bước vạn nơi
Giữ lại yêu thương vào ký ức
Thêm làm rạng rỡ khoảng xanh ngời!

Mai Thắng
20160914

------------------

★ Bài xướng của Ngọc Liên 


TÌNH KHÚC YÊU THƯƠNG

Quặn xót làm sao những mảnh đời
Bên lề cuộc sống buổi mưa rơi
Ngày Đông vẫn giá từng con chữ
Tháng Hạ còn đau một nét cười
Mãi ước mây hồng giăng khắp nẻo
Luôn cầu nắng lụa trải ngàn nơi
Niềm tin lấp lánh màu hy vọng
Để khúc yêu thương chiếu rạng ngời .

Ngọc Liên 12.09.16

---------------------

★ Bài họa mượn vận của Sắc Tứ Minh Thiện

LẠC BƯỚC ĐỜI

Nữa chặng xuân thu lạc bước đời
Thăng trầm mấy nỗi giọt sầu rơi
Người vương lối mộng phai màu tóc
Kẻ lệch đường duyên héo nụ cười
Nếu chẳng chung lòng xuôi một hướng
Thì đừng ngoảnh mặt rẽ đôi nơi
Nương thuyền Bát Nhã sang bờ giác
Để dặm trăm năm được sáng ngời !

Sắc Tứ Minh Thiện

04 tháng 10 2016

Mừng “Chiều đi”

<D.197><Góc Xướng họa> 

MỪNG TẬP THƠ “CHIỀU ĐI” CỦA LÊ ĐĂNG MÀNH


Chỉ một “Chiều Đi” mất bốn mươi
Năm dài đã quá nửa đời người



MỪNG “CHIỀU ĐI”

Bài 1: Cảm tác

Chỉ một “Chiều Đi” mất bốn mươi -
Năm dài đã quá nửa đời người
Thơ ngây nếm trải thời binh biến
Tuổi trẻ vương vào thảm máu rơi
Không sắc nối cầu duyên Phật pháp
Hùng bi kết cội mảnh ân trời
Ngày qua chọn hưởng lòng thanh tịnh
Mở áng thi đàn Lãm Nguyệt chơi!

Bài 2: Họa y đề thơ Phan Tự Trí

Để bước vào đời tập bước đi
Bốn mươi năm nghiệm thử nên gì
Một thời binh biến trời đau xót
Bao thảm trạng bày nét kịch bi
Đốn ngộ tâm thiền vui đạo hạnh
Dần soi bản thể nghiệm đông thì
“Chiều đi” mấy quãng đường duyên mở
Lãm Nguyệt đêm vàng nhả vận thi!

Nguyễn Đắc Thắng 20161003 

---------------------------------------------
Bài xướng của Phan Tự Trí 



MỪNG “CHIỀU ĐI”

Bốn mươi năm ngẫm để “Chiều đi”
Đủ biết trần gian trọn những gì
Rũ khỏi trí tàn bao nghiệp ác
Tích vào tâm sáng chút từ bi
Mỗi trang giấy tựa phơi hồn phú
Từng chữ mực như thấm lệ thi
Lãm Nguyệt mười phương tề tựu cả
Mừng cho thơ bạn mãi xuân thì. 

Phan Tự Trí –
01-10-2016

---------------------------------------
Bài họa của Lý Đức Quỳnh

TUNG CÁNH CHIỀU ĐI

Bóng lữ phù trần đến phải đi
Ngày qua chiêm nghiệm,nói năng gì
Câu thơ gói mảnh đời phiêu hốt
Phiến nhạc khơi tình khúc mẫn bi
Đã rõ vui vầy như thoảng khói
Và hay khổ lụy tựa trường thi
An nhiên cánh hạc trời phương ngoại
Mưa nắng càn khôn chuyển hợp thì. 

Lý Đức Quỳnh

----------------------------
Bài họa của Thy Lệ Trang

CHIỀU ĐI...

Chiều đi...lặng lẽ bước thu đi
Lá úa bên song luyến nhớ gì?
Hiên nguyệt phôi pha màu ảo ảnh
Chuông chùa lắng đọng nỗi sầu bi
Chưa tròn mộng ước câu Đường luật
Vẫn thắm ngọt ngào nét Cổ thi
Mấy chục năm qua đời vắng lạnh
Ngày xanh dẫu tiếc cũng qua thì ! 

Thy Lệ Trang

----------------------------
Bài họa của Sông Thu (Phương Hà)

MỪNG BẠN XUẤT BẢN THƠ

Nhìn những mùa trăng đến lại đi
Bên Hiên Lãm Nguyệt nghĩ suy gì ?
Giữ tâm an định không xao động
Hiểu nghĩa vô thường chẳng lụy bi
Gởi gấm tâm tư qua tuyển tập
Chắt chiu câu chữ với Đường thi
Hoa thơm một đóa vừa khai nhụy
Hương ngát đà lan tỏa tức thì. 

Sông Thu

----------------------------
Bài họa của Hải Rừng

THI TẬP ‘CHIỀU ĐI’

Vừng hồng tô điểm sách ‘Chiều đi’
‘Nguyệt Lãm’ thư tùng phụng hiến gì!
Tứ hải thâm tình vòng pháp lụy
Mười phương nghĩa cả bát tâm bi
Nhân gian lắng đọng bao kinh điển
Thế tục khơi sâu lắm ý thi
Sóng sánh đặc thù giòng trí tuệ
Trăm vần đua nở mãn khai thì. 

Hải Rừng
2/10/2016 

----------------------------
Bài họa của Thanh Hòa

MỪNG HUYNH Lê Đăng Mành

Vừa nghe Nguyệt Lãm có "Chiều đi"
Phấn khởi mừng vui,biết nói gì?
Rèn trí tu thân trừ khổ não
Bồi tâm luyện tánh bỏ ai bi
Quanh năm cho dẫu bình khô rượu
Suốt tháng không hề túi cạn thi
Cầu chúc Lê huynh tăng tuổi thọ
Hồn thơ chẳng kém lúc đương thì 

Thanh Hoà

----------------------------
Bài họa của Hoành Trần

VỀ HAY ĐI?

Chiều về sao lại bảo chiều đi?
Chẳng lẻ là huynh đã ngộ gì?
Đã hết đam mê xa luyến ái.!
Không còn say đắm tránh sầu bi.?
Tâm tư tỏ rõ qua ngâm phú,
Ý tứ thâm trầm gửi vịnh thi.
Mừng bạn đôi câu xin bỏ lỗi.
Tưởng như quay lại thuở xuân thì. 

Hoành Trần
3/10/16

---------------------------- 
♣ Bài đối họa của Lê Đăng Mành 
(Tung hoành trục khoán) 



TRĂNG AN NHIÊN

MẢNH đời lặng lẽ giữa về, đi..
NGUYỆT vốn an nhiên chẳng ngại gì
VÔ ý thường cư vì tánh thiện
NGÔN hằng vẫn trụ bởi tâm bi
NÊN hay lõm bõm tìm tân pháp
MÃI cố ân cần đọc cổ thi
THẾ phải trầm tư đừng có giống
PHÙ VÂN HỮU THUYẾT CỨ THÔI THÌ… 

Lê Đăng Mành

03 tháng 10 2016

Bức tranh ngày đông

<D.196><Tiết Lạnh Đông> 

Em mơ dáng ngọc in lầu ngọc

Ta mộng hồn tranh tỏa nét tranh



BỨC TRANH NGÀY ĐÔNG

Đông về gõ cửa giục chiều nhanh
Giá vẽ bày trang chửa đạt thành
Níu giữ hơi tàn thu chút ấm
Ươm vào mảng giá tiết màu xanh
Em mơ dáng ngọc in lầu ngọc
Ta mộng hồn tranh tỏa nét tranh
Rộn rã con tàu đang chuyển hướng
Chưa đành tống tiễn khó hòa nhanh!

Mai Thắng
20161001



Bài xướng của Mỹ Bình

ĐÔNG GÕ CỬA

Gõ cửa đông kìa giục bước nhanh
Thu cành trụi lá bỏ màu xanh
Lòng vương vấn cõi chờ mơ đọng
Dạ ước ao miền mộng vẽ tranh
Thắc thỏm mùa qua tình vỡ vụn
Trầm tư dở chuyến nghĩa không thành
Thời gian chẳng đợi mình đâu nhé...
Gõ cửa đông kìa giục bước nhanh.

MB - 1/11/2016