Nhãn

17 tháng 8 2015

Bắt Chước Trương Vô Kỵ

<D.042~Vịnh Thơ Văn>

Đao Đồ gợn sóng xuyên bờ mộng

Kiếm Ỷ ngang mày tụng nữ lang



BẮT CHƯỚC TRƯƠNG VÔ KỴ

Chàng Trương* vẩy cọ vẽ mi nàng
Đệ cũng xin từ bỏ kiếp hoang
Điểm một đường cong mềm dáng liễu
Chằm đôi mắt tỏ hiện môi chàng
Đao Đồ* nổi sóng xuyên bờ mộng
Kiếm Ỷ* ngang mày tụng nữ lang
Diễn kết duyên tình say mạng ảo
Lòng theo Quận chúa* duỗi mơ vàng!

Nguyễn Đắc Thắng
150713

* Giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ và Quận chúa nhà Minh Triệu Mẫn. Hai nhân vật chính trong truyện Đao Đồ Long – Kiếm Ỷ Thiên của Kim Dung

-----------------
* Bài hoạ của Kim Trần

BẮT CHƯỚC TRƯƠNG VÔ KỴ

Chán ảo về đây nguyện giữ nàng
Giang hồ bớt một gã từng hoang
Gieo vần nịnh dáng hồn trao ả
Vẽ mắt viền mi chuyện gởi chàng
Cẩn tắc son hồng điêu mỹ diện
Kiêu kì khoé miệng ngẩn tình lang
Bàng quan nhiễu sự đừng tư tưởng
Thoảng nghĩ mà thôi giấc mộng vàng.

Kim Trần
12/07/2015

-----------------
* Bài họa cuả Thư Hoàng

NGÀY ẤY TÀN HOA ?

Một anh một ả quyết yêu nàng
Kiếm gác danh rời... góc biển hoang
Nắn nót tô viền đôi cánh nhạn
Giang sơn nhỏ bé dưới tay chàng
Gương kia mai nọ phai màu phấn
Sóng đó còn nồng hỡi đức lang?
Bướm vẫn ngàn năm ngơ ngẩn sắc
Đau thân nhi nữ xót xa vàng.

Thư Hoàng
12/7/15

Không có nhận xét nào: