Nhãn

20 tháng 8 2015

X12. Thu quạnh thiền môn

<D.044~Thơ Thiền> 

Tôi bước vào đây dưới bóng thiền

Hàng cây tượng Phật thảy bình yên
Tiếng mõ hồi chuông chiều lắng đọng
Nghe hồn thanh thản nỗi niềm riêng.



THU QUẠNH THIỀN MÔN

Khi ráng chiều in mảnh áo nâu
Tầng không giăng mắc áng mây sầu
Mỏ chuông tụng niệm phiêu hồn thế
Năm tháng trôi qua bạc mái đầu
Kinh Phật chuyên cần ru giấc ngủ
Cửa Thiền kết nạp luyện niềm đau
Bóng đêm lủi thủi trời cô quạnh
Phủi vết bụi đời bám sắc thu!

Nguyễn Đắc Thắng
20140920

-----------------------------------------------
★ Bài xướng của Thầy Quang Tuấn

THU QUẠNH

Non nước mơ màng ngả bóng nâu
Trời Thu riêng để một ta sầu.
Gió hiu hắt gió, rừng vàng lá
Mây lững lờ mây, núi bạc đầu.
Hồn lắng mưa dầm khơi nỗi nhớ
Tình vương trăng úa gợi niềm đau.
Đã nghe rét muớt tràn muôn nẻo
Cho quạnh quẽ đời, Thu hỡi Thu!

Quang Tuấn

--------------------------------------------
★ Các bài họa khác

1. NHUNG NHỚ

Vẫn nhớ nhung hoài đôi nắt nâu
Trong hoàng hôn tím ngập mây sầu
Phút giây giã biệt, mi nhoà lệ
Năm tháng chia ly, tóc trắng đầu
Đàn thiếu tri âm, đàn nhạt nhẽo
Mộng không tri kỷ, mộng buồn đau
Vần thơ gởi gió thay người nhận
Ta mất nhau rồi, đã mấy thu.

Phương Hà

--------------------------------------------

2. THU VỀ NƠI CỬA PHẬT

Thu đến làm nhòa nhạt áo nâu?
Người tu chẳng biết dạ ưu sầu!
Cửa Thiền ,cây có thay màu lá
Phật tự ni sư vốn trọc đầu
Chuông mỏ công phu ru cỏi thế
Lời kinh sớm tối xóa thương đau
Mùi hương lan tỏa thêm trầm lắng
Về chốn nơi nầy ai biết Thu?

SONG QUANG

----------------------------------------------

3. THU QUẠNH

Bàng bạc làn mây khoác áo nâu
Chùa cao tiếng mõ vọng âm sầu
Lơ thơ lá rụng vườn hoang gió
Hiu hắt chiều trôi khói trắng đầu
Đêm vắng một mình sương buốt lạnh
Tình xa đôi ngả dạ buồn đau
Nhớ người tri kỷ vần thơ rối
Thao thức vầng trăng lạc bước thu

Trầm Vân

-----------------------------------------------

4. THU QUẠNH

Chối từ cõi tục, khoác sòng nâu
Cửa Phật lâng lâng, lòng diệt sầu
Thong thả xa rời, đời kiếp cuối
Thảnh thơi về lại bến giang đầu
Mái chùa rạng rở niềm tin tưởng
Kinh kệ lu mờ nỗi khổ đau
Cảnh mộng thoát sanh miền tịnh độ
Cây xanh nước biếc bởi vào thu.

Trương Văn Thanh

---------------------------

5. MÙA NHỚ

Dịu cả tâm hồn bởi sắc nâu
Màu suy nghĩ chín diệt tông sầu
Dâng lời xám hối quay bờ thiện
Loé ánh hào quang quyện đỉnh đầu
Ngưỡng vọng thời kinh tràn cõi phước
Tôn vinh chánh đạo bớt niềm đau
Quay về bến giác ơn từ mẫu
Lộc biếc gian trần rưới giọt thu.

Kim Trần

Không có nhận xét nào: