Nhãn

14 tháng 8 2015

Xin Chào Em

<F.089~Cuộc Sống>

Đây vần thơ anh tha thiết xin trao
Em giữ lấy xem như là kỷ niệm.



ảnh Ngọc Liên

XIN CHÀO EM

Xin chào em! Xem như mình mới gặp
Hãy nhìn nhau như thuở mới làm quen
Khi bên nhau chưa gắn kết ưu phiền
Khi tất cả lung linh màu nhung nhớ.

Xin chào em! Như lần đầu bở ngở
Lần vụng về bất chợt chạm tay anh
Bao bâng khuâng ấp úng nói không thành
Chợt lúng túng lê bàn chân vội bước.

Xin chào em! Như lần đầu hẹn ước
Màu vàng thu sắc lá úa đường chiều
Bước rụt rè ngượng ngập gót liêu xiêu
Lời ấp úng ậm ừ khi má đỏ.

Xin chào em! đường trần dù dang dở
Trái đất tròn rồi cũng sẽ gặp nhau
Đây vần thơ anh tha thiết xin trao
Em giữ lấy xem như là kỷ niệm.

Mai Thắng
20150728

------------------------ 
* Bài xướng của FB Ngọc Liên

HAI LỐI MỘNG

Cảm ơn anh, duyên mình nay đã lỡ
Vẫn ngọt ngào như thuở mới vừa quen
Bởi tình kia không đọng nỗi ưu phiền
Hai lối mộng bình yên trong nỗi nhớ.

Cảm ơn anh, dù tình ta dang dở .
Vẫn chẳng buồn chẳng giận phải không anh?
Bao yêu thương em sẽ mãi để dành
Cho kỷ niệm tươi xanh màu mơ ước.

Đoạn kết này ta cũng từng đoán trước
Lá vàng rơi mấy lượt giữa đường chiều
Bóng thời gian phủ kín nỗi cô liêu
Thì thôi nhé lời yêu đừng nhắc nữa.

Cảm ơn anh, mối tình nồng chan chứa
Đã dìu em trên lối hẹn ngày nào
Để vần thơ chắp cánh tới trăng sao
Nay gửi lại lời chào nghe nuối tiếc .

Ngọc Liên
24.07.15

Không có nhận xét nào: