Nhãn

07 tháng 10 2017

Gió heo may

<D.267><Tiết Khí>


Ảnh minh họa của Bich SD

GIÓ HEO MAY

Mành len sợi nắng khều lay dậy
Tiếc nuối bao là cảnh mộng xây
Bóng tỏa lung linh đùa trứng mẩy
Tia vờn lấp lánh chạm vai gầy
Ngâm tràn một chút nguồn thơ vẫy
Ấp vội muôn trùng giác cảm vây
Vẫn đọng hương ngờ lưu mảnh vấy
Heo may nhẹ thoảng mắt mơ đầy.

Mai Thắng - 171006

@ Bài xướng của Bích SuDang



GIÓ HEO MAY

Sớm lẻn qua mành kêu thức dậy
Em còn vẫn muộn giấc mơ xây
Mềm hoa nắng đậu trên cành mỏng
Thoảng bụi đường chen giữa lá gầy
Gió thỏa thuê rào ..đêm khát chuyện
Tình thèm mộng..cảnh ngất ngư vây
Và mây đã khác hơn hôm nọ
Đón mặt trời lên nụ vỡ đầy.

Segonzac
01.10.17
BSD

Không có nhận xét nào: