Nhãn

09 tháng 10 2017

Tiếng thu say

<D.269><Vần Thu Cảm> 


(Ảnh Tường Vân)

TIẾNG THU SAY

Gió trở thu về ngất ngưởng say
Đường duyên thúc lạc đỗ nơi này
Em vê cuốn lá chiều ngưng đọng
Nón phủ ngăn tầm tóc lượn bay
Lắng lại buồng tim màu má thắm
Hằn lên sóng mắt nét mi đầy
Tương tư tiếng vọng trời hư ảo
Bóng vãn tan chìm mộng tối nay!

Mai Thắng
171008

------------------------------------
& Bài xướng của Tường Vân

TIẾNG THU SAY

Đây ngàn gió trở tiếng thu say
Để khách tao nhân lạc lối này
Ngắm cảnh hoa xưa lòng gợi nhớ
Mơ chiều phố cũ lá thôi bay
Câu thơ vẫn đọng vành tim nhỏ
Sóng mắt còn vương ngấn lệ đầy
Một chút tương tư miền đất lạ
Giọt tình ai rót giữa đêm nay !

Tường Vân
7/10/17

--------------------------
& Bài họa của Ngọc Liên

TIẾNG LÒNG

Nghiêng bầu rượu đắng để tìm say
Bỏ hết yêu thương lại chốn này
Kỷ niệm như là cơn gió thoảng
Ân tình cũng chỉ cánh chuồn bay
Người đi đã xoá vầng trăng hẹn
Kẻ đợi còn ôm ước mộng đầy
Lặng lẽ thu về trên bến vắng
Tiếng lòng cũng khép kể từ nay ...

Ngọc Liên
08.10.17

Không có nhận xét nào: